1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điểm tốt của... lão ý!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi be_heo, 03/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Vào trang web của bạn công nhận chồng bạn nhìn có bảo hành cho những lời khen của vợ .
    Vợ chồng đẹp đôi
    Chúc mừng hạnh phúc ...Trăm năm bên nhau .

  2. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn mọi người quá khen, cộng thêm cho lão 1 điểm vì lý do này nhỉ!
  3. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Ăn sáng xong, lão... sau 1 cái chớp mắt hết sức "đường mật" của mình, lườm 1 phát và lớn giọng: "được roài để đấy anh dọn dẹp rửa bát, lên chuẩn bị đi làm đê". Chỉ chờ có thế con giời lượn mất hút, chỉ vẳng lại điệu cười khoái trá " he he he"!
  4. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Thời tiết thay đổi mình hơi biêng biêng. Nhìn lão ngồi chôm hổm giã ngải cứu cho mình uống, cũng tình củm phết. Mẹ đi vắng, thành ra lão phải dọn dẹp đỡ mình hơi nhiều. Đang hì hục lau nhà, lão nghĩ thế nào cầm cái chổi ra đưa cho mình lè lưỡi: lau đi ko bố nhìn thấy. Giở chứng lười ý mà!
  5. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Nhìn cái cảnh mình ngồi trang điểm chuẩn bị đi chơi, còn lão ngồi giặt quần áo trong lúc chờ mình! Tội ghê!
  6. hanuer

    hanuer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, nhà chị ko dùng máy giặt à? Đọc mấy bài của chị trong topic này toàn thấy hết vợ đến chồng ngồi giặt quần áo là sao? Sao phải khổ thế chị?
  7. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Hì hì, cái nào ko giặt máy được phải giặt tay chớ em. Mùa đông toàn là áo len của chị, chả dám tống vào máy, sợ nó tan tành ra!!
  8. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Bây giờ làm vợ, mình ngoan dễ sợ.
    Ngày trước cứ giận nhau là mình tắt di động, rút dây cố định, ko trò chuyện gì sất (xong nằm khóc! )
    Lão, chả biết bao nhiêu lần nói câu: "Lần sau em không được rút điện thoại ra thế nghe chưa?" nhưng rồi nửa đêm vẫn phải sang gõ cửa mình biết thừa cái bản chất của mình! Sau 1 hồi cãi nhau tóe loe thì ai về nhà nấy, mai lại yêu nhau như chưa có chuyện gì xảy ra!
  9. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Noel đầu tiên có mẹt mình, lão kêu gọi sự hỗ trợ của cô bạn thân xem nên mua gì, viết gì lên bưu thiếp để tặng mình. Sau rất nhiều phương án lãng mạn được đề cử, kết quả mình nhận được 1 phong socola hình trái tim to đùng và 1 cái bưu thiếp trắng phớ!
    Sau này mới bít là hắn chọn mãi trong các lời hoa mĩ nhưng ứ biết viết cái nào, đành để trắng!
  10. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Xem chừng thì khoảng cách giữa Tình yêu trước và sau Hôn nhân của bé heo là bằng 0 rồi.
    Chúc mừng nàng nhé, hâm mộ lắm ý

Chia sẻ trang này