1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điểm tốt của... lão ý!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi be_heo, 03/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Ớ ớ, phải âm chứ!
    Thank nàng!
  2. lightmoon84

    lightmoon84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Chẳng mấy khi có người vào đây tâm sự toàn chuyện đáng yêu thế này. Chúc chị heo năm mới sẽ hp hơn nữa nhé. Bác nào bảo chờ 3năm hay ít hơn thế xem sao à ? Ko hẳn đâu. cq em có chị hp 14 năm rồi toàn chuyện yêu yêu như vậy đấy, chẳng giận nhau đc lâu. Vì vậy chị Heo cố gắng giữ hp của mình nhé !
  3. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Vào đọc truyện của chị thấy ghen tỵ quá!
    Em chúc anh chị năm mới thật hạnh phúc, sẽ "âm" thêm!
  4. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn lightmoon và loud nhé! Mình cũng hi vọng topic này sẽ thêm được nhiều trang, vì như thế mình sẽ có nhiều điều hạnh phúc để chia sẻ!
  5. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Mình mắc bệnh lười uống nước, mùa đông lạnh thế mà cứ tọng đầy bụng nước vào rùi đêm đi giải quyết thì ngại chít. Cơ mà quan điểm của lão lại khác, uống ít nước, thận càng yếu lại càng hay đi nhiều, mí lại thiếu nước da nó khô tong teo. Thế nà cứ nhìn thấy mẹt mình lão lại bê cốc nước đến bắt uống. Mình giãy đành đạch lên ko chịu thì lão bảo "đêm lúc nào dậy thì gọi anh dậy đi cùng!" [r2l3)].
    Chả biết đọc được ở đâu, nếu lười uống nước thì ăn cà chua bi cũng được, thế là lão mua về bắt mình ăn, kêu "hết anh lại mua". Thà uống nước còn nhanh hơn, cơ mà xét sự nhiệt tình của lão, mình lại ăn!
  6. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Hờ đọc bài chị heo em giật mình, tự giác đứng dậy, cầm cốc lấy nước và....uống . Có khi mai em đi mua cà chua bi về ăn thôi. Cái mùa này đúng là uống nước thì ngại nhưng ko uống thì còn dở hơn . Chồng chị bít giữ gìn sắc đẹp và sức khoẻ lắm đấy
    Đọc topic của chị thấy vui ghê cơ chị ạ. Mà em thắc mắc, anh ấy yêu và chiều chị như thế thì chắc chắn là do chị cũng có những hành động đáng yêu như thế nào chứ ạ. Nhân tiện chị viết lun lên đây cho chị em mọi người biết thêm đi chị, rùi thiết thấy "chiêu" nào áp dụng được cho trường hợp của mình thì chị em thực hành lun
    Được mot_nua_mua_thu sửa chữa / chuyển vào 18:35 ngày 02/01/2008
  7. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    cãi nhau ầm trời, annh rẽ trái em rẽ phải thế mà lại đi mua sắm một mình tưởng tìm em nào trút bầu tâm sự chứ . Tối về rước một cái quạt sưởi và một cái chảo từ về . Chưa kịp đi ngủ đã đẻ sẵn giường mình nói đứng 1 câu : trước khi đi ngủ nhớ sưởi chân .hĩ
  8. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Hì hì, hóa ra mình cũng có đồng minh lười uống nước này! .
    Cảm ơn bạn nhé, vợ chồng mình còn trẻ con lắm, với lại mới cưới nên cũng chăm nhau. Lão ý đi suốt ngày, cứ về là tớ lại cau có, mặt nhàu như quả táo tàu cho nên lão giả vờ nịnh ý mà!
    Tớ có một chiêu rất "ác", đó là nếu để tớ tức lên, tớ sẽ... cắn cho chít thôi! .
  9. Puppy_Piggy

    Puppy_Piggy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Lão nhà mình cũng có ngày giống thế này. Cãi nhau xong, sáng hùng hục dậy sớm hơn vợ (điều không tưởng! ), cứ tưởng bỏ đi đâu chơi, hóa ra bê cái chăn ga gối mình ngâm sẵn xuống tống vào máy giặt!
  10. how_do_i_live

    how_do_i_live Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Càng đọc càng thấy bạn trai em giống chồng chị bé heo. Đi đâu ai cũng khen anh ấy là trai HN mà hiền lành, ngoan ngõan.....(hình như mọi ng ai cũng nghĩ trai HN so bad....), mà anh ấy yêu thương và chăm sóc cho em như anh nhà chị vậy. Bọn em yêu nhau đc gần 3 năm rồi, nhưng em vẫn đang học nên chưa thể có happy ending đc. Anh ấy cũng dân FPT như chị, nhưng ở FIS INF 56 Hoàng Diệu. Em có anh bạn tên Viết Dương làm ở FDC chỗ chị, ko biết chị biết ko.
    Cơ mà chị bé heo này, ngày trc chị yêu anh, chị có hay dỗi ko? Em thì hay dỗi quá. Cũng tắt điện thoại như chị, nhưng cứ chập lại bật lên, rồi tắt đi, liên tục liên tục. Thấy thương anh ấy vô cùng nhưng vẫn cứ hay dỗi, thế mà anh vẫn chịu đựng đc, hik hik. Ah, anh ấy cũng tuổi heo như chị

Chia sẻ trang này