1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điểm tốt của... lão ý!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi be_heo, 03/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Thực ra những cái mình viết về chồng rất đời thường mà, yêu nhau sẽ có những sự quan tâm tới nhau. Dù là nhỏ nhặt nhưng cũng làm cho mình thấy hạnh phúc. Ai nhìn lại bạn trai, chồng mình với 1 con mắt tìm tòi những điểm tốt như be_heo thì cũng viết được rất nhiều đấy. Chia sẻ vào đây nhé!
    FDC tuy là 1 công ty nhưng cũng đông người lắm, có thể là mình không biết hết. Hình như mình chưa làm việc với anh Viết Dương mà bạn nói!
    Bọn mình yêu nhau gần 6 năm rồi mới đi đến quyết định kết hôn, trong lúc yêu cũng có khi hờn dỗi, gay go cũng có, nhưng mà không đáng kể so với ty và những khoảnh khắc hạnh phúc dành cho nhau. Vài năm cuối, 2 đứa bận rộn với công việc, hầu như chẳng được gặp nhau mấy, thi thoảng gặp nhau chỉ lang thang tận hưởng thôi, chứ cũng cố gắng ko tranh luận dẫn đến cãi nhau.
    Mà sao bạn biết mình làm FDC nhỉ?
    Cảm ơn bạn nhé!
    Chúc bạn hạnh phúc và cũng sớm đi đến happy ending!
  2. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    hi, bạn Beheo hạnh phúc chế ^^
    Đọc xong những điểm đáng yêu của giai nhà bạn thì mới thấy ông xã tớ quả là 1 ng có 1 k 2 hihi, vì anh xã nhà bạn fải do bạn thuyết phục đi giặt quần áo chứ xã nhà tớ thì cứ tranh giặt với vợ bằng đc . Nhưng mọi sự so sánh đều là khập khiễng nhỉ, với vợ thì chồng mình lúc nào cũng là số 1 mà
  3. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Thế thì nhất bạn rùi còn rì!
    Từ hồi cưới nhau tới giờ thấy ông xã tranh giặt quần áo của mình mỗi hôm mình dặt dẹo thôi!
    Thực ra mình cũng ko cần lão phải giặt giũ, dọn dẹp lắm, vì mình làm sạch hơn mừ! . Nhưng mình thích có người ngồi nói chuyện với mình trong lúc mình làm việc, chả hiểu sao thấy vui vẻ đỡ thui thủi và cũng ko cảm thấy mệt mỏi gì cả!
  4. anquyen123

    anquyen123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    nghe mà thấy vui thế nhỉ, em vs bạn trai em cũng cãi nhau thế nhưng mà chả bao giò chia tay dc hi`
    chúc hai anh chị hạnh fúc nhé
    bao giờ có baby thì lại viết thêm 1 topic nhá :D
  5. NiceStock

    NiceStock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    1.217
    Đã được thích:
    0
    Po tay với bác
  6. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Lão mà cứ bảo đi đâu "1 tí" là mình tự động quy đổi thành "2 tiếng"! . Hôm qua lão cũng bảo đi 1 tí, thế mà thành gần "2 tí" làm cả nhà chờ cơm!
    Đang chuẩn bị sẵn cơn thịnh nộ để "cắn" thì lão về với 1 nụ cười "te tởn" và 1 túi khoai lang rán - món vô cùng khoái khẩu của mình!
  7. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Lão bận, ngày nào cũng bận, sớm lắm thì 7h có mẹt ở nhà để ăn cơm cùng mọi ng. Hôm qua dở chứng thế nào mình lại gọi điện than thở với lão "tự dưng chán chả muốn về nhà, vì ngày nào về cũng đợi chồng dài cổ". Lão kêu "hic hic, dưng mờ anh bận lắm, chưa xong việc". Cụp máy phát lại thấy lão online, kêu "thui cưng về đi, anh về với cưng luôn đây"!
    Tối lão đang ngồi làm việc, mình kêu "em quên lấy mấy con gấu bông ở tiệm giặt về rùi!". Lão lại lục tục bỏ cái máy tính dung dăng dung dẻ đi ôm mấy con thú về với mình!
  8. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Mặc dù nhát chết nhưng mình lại khóai xem phim kinh dị. Tối đến 1 tay ôm máy tính, 1 tay ôm lão ý lấm lét xem quái vật với ma quỷ đâm chém nhau. Hậu quả là tối đến đek dám ra khỏi phòng.
    Nửa đêm, lão đang ngủ say bị mình lay dậy "cún ui, dẫn em đi ... tè" . Lão kêu "úi xời, lần sau cấm xem phim kinh dị nữa nghe chưa?" rồi dắt mình ra chỗ giải quyết cách phòng 2m!
  9. thuyduong306

    thuyduong306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    không hiểu sao em thích nhất cái đọan này, hihi đọc mà không nhịn đuợc cuời! hihhihi chị đuợc chồng cưng chiều là đúng rồi
  10. virgin_roses

    virgin_roses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Cong nhan ai cung nhin nhung diem tot cua nguoi iu nhu be heo nay thi CS cua cac anh dang iu toan mot mau hong nhi? Yeu ghe

Chia sẻ trang này