1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điệp vụ ngộp thở của Điệp viên tài ba 00Biết - Tập 2 Trang 4

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 27/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Những điệp vụ ngộp thở của Điệp viên tài ba 00Biết - Tập 2 Trang 4

    Điệp vụ 1: Ai đã bắt cóc Thủ lĩnh Gà???

    ?Ầm? Xoẹt? Tiếng sấm, tiếng sét và cả tiếng mưa rả rích không làm cho tanit@ bất ngờ. Chàng Thủ lĩnh Hội Gà SG vẫn miệt mài bên máy tính với 1 phần mềm mà anh đã thai nghén suốt? 3, 4 tháng qua. Đó là phần mềm quản lý Gà mái và Gà con do anh viết bằng cả tâm trí và sức lực.
    Cũng do mê mải mà chàng không hề thấy được 1 bóng xe đổ xịt trước cửa nhà chàng. 3 bóng người lăm lăm đi xuống? ?oNhà nó đây rồi!? - Một tên thì thào ?" ?oPhải lấy cho được phần mềm đó, nếu không tụi mình sẽ phải đếm? Gà dzí trứng Gà bằng tay đấy. Mà tao thì ghét nhất là đếm qua con số 10?? ?oThì mày đâu có đếm được quá 10 đâu chứ?? Một tên khác lên tiếng. ?oBộp? ?" ?oThôi nhé? ?" Tên đầu tiên lên tiếng ?" ?oKệ tao?.
    Bẹp? bẹp? tiếng giày vẫn vang lên nhè nhẹ và tiến vào nhà tanit@. Chàng vẫn say mê dán mắt vào màn hình máy tính. ?oCốp? - một âm thanh khô khốc vang lên. Tanit@ gục xuống? ?oha ha ha? 3 tên lạ mặt cừơi vang? Ngoài trời mưa vẫn rơi? Chúng không thể ngờ là khi vác chàng trai xấu số đi rồi vẫn không qua mắt được chú cún cưng của tanit@ đang sợ hãi nép mình bên đống quần áo đã lâu chưa biết nước là gì? Cún cưng MMF@!!!

    *oOo*

    Rầm! Bàn tay của Tướng tình báo Boysaigon@ đập mạnh xuống bàn.
    -Các anh giỡn mặt dzới tui à? Một phần mềm như thế không thể để bọn xấu lấy đi được. Chúng ta đang rất cần đếm Gà mái và Trứng Gà. Đó là cả 1 công nghệ. Cả thế giới đang nhìn vào chúng ta ngưỡng mộ vì trước chúng ta chưa ai sử dụng tin học vào chuyện đếm Gà cả. Nữ trung sĩ belysymbol@ đâu? Gọi cho ta Người mà ai cũng biết là ai đấy ngay!
    Nữ trung sĩ bely@ Dạ thật to, nhưng rồi lại đứng im ra đấy, ngơ ngác hỏi: Nhưng ? người đó là ai ạ?
    -HẢ? - tướng BSG@ gầm lên ?" Còn ai vào đây nữa? Điệp viên 00Biết ấy?
    (Nhạc nổi lên 1 cách rộn ràng, theo điệu nhạc Mission Impossible, tèn tèn ten tèn ten ten ten?)
    Ngay lập tức 1 chàng trai lực lưỡng, đeo kính đen, mặc complê đen, nụ cười nhếch nhẹ nhìn rất? manly bước vào. Chàng trai lên tiếng cũng nhẹ nhàng không kém:
    -Trình tướng quân, không liên lạc được với 00Biết ạ.
    Hehe? chàng điệp viên nhà ta vẫn chưa có mặt. Tiếng hét của tướng BSG@ vang lên cả trụ sở của Cơ quan Tình báo Gà (Chickens Intelligence Agence ?" CIA): Tìm hắn dzìa ngay!
    Và sau đó là cảnh nàng trung sĩ bely@ dzà trung sĩ Htung@ xẹt ra cửa như tên bắn.
    Và ở đâu đó tại 1 quán café cóc vỉa hè, điệp viên kỳ? cục, à quên, kỳ tài 00Biết của chúng ta đang nhấm nháp ly sâm dứa sữa 1 cách chậm chạp và không quên dỏng tai lên nghe ngóng 1 điều gì đó rất bí mật. Bầu không khí khá căng thẳng. Những gã đàn ông xung quanh 00Biết cũng đang gườm gườm nhìn 00Biết rất ghê gớm. Một trận đụng độ chăng? Thời gian như ngừng trôi, tiếng con ruồi bay vo ve qua lại giữa 00Biết và bọn họ.
    -Vé số vé số chiều xổ đêê!!!
    -AAHHH! - Tiếng hét của 00Biết vang lên rất to - Thắng rồi nhé! Vé số tới trước con nhỏ bán thuốc lá.
    Trời! Thì ra chàng và bọn người kia cá độ xem ai tới trước, thằng nhóc bán vé số hay con nhỏ bán thuốc lá? ?oNào, mấy ông, chung tiền đi chứ!?
    -00Biết! Anh đang làm gì dzậy hả? - tiếng của Htung@ vang lên ở cái đồng hồ Rolex (Made in China). 00Biết vội nhét tiền dzô túi rồi kế miệng đến chiến đồng hồ: Tui đang điều tra 1 vụ lừa đảo nghiêm trọng đây! 52 người bị 1 gã đàn ông rất ngây thơ gạt trắng tiền.
    -Anh về ngay Trung tâm! Tướng BSG@ có lệnh đó.
    Ngay lập tức không ai thấy 00Biết đâu. Chàng đã phóng dzìa CIA rồi còn đâu nữa.



    Alô... mọi người thấy sao hỉ?

    Nếu tôi yêu 1 người phụ nữ, không phải vì họ là phụ nữ mà chủ yếu họ không phải là đàn ông

    Được belysymbol sửa chữa / chuyển vào 21:01 ngày 27/08/2003
  2. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    bely@ là tay sai của boy@ è .... anh boy@ chơi xấu, chơi trở thù cớ nhơn nghen ... hỏng thèm chơi
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  3. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    bely@ là tay sai của boy@ è .... anh boy@ chơi xấu, chơi trở thù cớ nhơn nghen ... hỏng thèm chơi
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  4. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Cái dzề thế này .
    Lão khỉ già đợi đấy nhá . Đợi qua ngày 6/9 này thi xong, tớ sẽ cho biết tay ... grrrr...
    -------------------------------------
    Ta mang bầu máu nóng
    Tay ta
    say ... ?^? ?(?¿?)? ?^?
    Được MMF sửa chữa / chuyển vào 02:18 ngày 29/08/2003
  5. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Cái dzề thế này .
    Lão khỉ già đợi đấy nhá . Đợi qua ngày 6/9 này thi xong, tớ sẽ cho biết tay ... grrrr...
    -------------------------------------
    Ta mang bầu máu nóng
    Tay ta
    say ... ?^? ?(?¿?)? ?^?
    Được MMF sửa chữa / chuyển vào 02:18 ngày 29/08/2003
  6. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Sao nhìn tới nhìn lui chẳng thấy Christy@ đâu hít vậy trời.
    Dòng đời là MY WAY.
    Quay tới quay lui té cái ầm.
  7. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Sao nhìn tới nhìn lui chẳng thấy Christy@ đâu hít vậy trời.
    Dòng đời là MY WAY.
    Quay tới quay lui té cái ầm.
  8. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Trùi đất bely@ ui, được như dzị mà còn hổng chơi hỉ? Được ra mặt ngay tập đầu rùi còn gì? Christy@ thì nghe nói là thế nào cũng có, chỉ cái là ít ít 1 chút. Chả như tui, hổng thấy mặt mũi đâu hết nè. Ổng nói là không cho tui có mặt luôn, để chừa cái tật hay nói chuyện của ổng... hic... tui mới là bị trả thù cá nhân.
    Tui iu phim Han Quoc
  9. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Trùi đất bely@ ui, được như dzị mà còn hổng chơi hỉ? Được ra mặt ngay tập đầu rùi còn gì? Christy@ thì nghe nói là thế nào cũng có, chỉ cái là ít ít 1 chút. Chả như tui, hổng thấy mặt mũi đâu hết nè. Ổng nói là không cho tui có mặt luôn, để chừa cái tật hay nói chuyện của ổng... hic... tui mới là bị trả thù cá nhân.
    Tui iu phim Han Quoc
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Khi bước vào Trụ sở CIA (Chickens Intelligence Agence). 00Biết nhìn thấy ngay Nữ trung sĩ Christy@ đang u sầu nhìn chàng bên bàn làm việc. Ánh mắt ấy như nói rất nhiều điều. Chàng sà ngay vào chỗ Christy@ ngồi và lên tiếng:
    -Người đẹp của anh! Tối nay đi hát Karaoke nhá?
    Chầm chậm lắc đầu, Christy@ khẽ đưa chàng 1 mẩu giấy nhỏ: ?oEm bị tắt tiếng rồi! Mình đi ăn Ôc nhé??. 00Biết liếc nhìn Christy@ rồi ghi vào mẩu giấy: ?oQuên đi em nhé! Chừng nào nói chuyện lại được gọi phone cho anh!?
    Và rồi chàng lần lượt đi qua những căn phòng và dừng lại căn phòng mang số 081.
    -Chào tướng quân! Có lệnh gì khẩn cấp thế ạ?
    Trong phòng tướng BSG@ bây giờ còn cả bely@, HTung@, Rose@, 2 cô bé trinh sát tập sự vừa được điều động: Blueangel@ và Looking@. À, còn 1 nhân vật nữa: Chú cún cưng của tanit@: MMF@.
    -Ồ, mọI người đều có mặt rồi à? Chắc nhiệm vụ lần này hệ trọng lắm?
    BSG@ khẽ lắc đầu rồi bảo Bely@: Bật truyền hình vệ tinh lên đi!
    Bely@ bật màn hình ở giữa phòng lên và ai cũng thấy chủ tịch hiệp hội Gà nòi Unisom@ đang đỏ mặt tía tai:
    -Tôi hông thể hiểu nổi chính phủ, chỉ 1 chuyện bé tí như thế mà giải quyết vẫn không xong. Có lẽ tôi sẽ điều sang cho các ông 1 nhân tài của tôi nhé.
    Và cửa phòng bật mở. Một chàng trai hùng hổ bước vào. Trên màn hình Unisom@ vẫn lên tiếng: Đấy, điệp viên Taolao@ của tui đấy! Mấy ông muốn làm gì thì làm.. Rồi màn hình cũng vụt tắt.
    Trong 10 phút, toàn bộ sự việc nghiêm trọng được tường thuật rất cụ thể cho cả 2 chàng Taolao@ và 00Biết. CuốI cùng 00Biết lên tiếng:
    -Như truyền thống, tôi xin được chọn cho mình 1 cộng sự.
    BSG@ hỏi nhỏ:
    -Bely@, Rose@, thậm chí Christy@ đều đã từng là cộng sự của anh, anh sẽ chọn lại họ chứ?
    -Không, tôi muốn chọn 1 ngườI hoàn toàn mới. Bé blue@ nhé?
    Bé blue@ long lanh đôi mắt đầy sự đồng tình và háo hức. Còn lại những người khác thì? chép miệng thở dài nhìn blue@. bely@ lên tiếng: Tôi xin được làm trợ lý thông tin cho taolao@, và kết hợp với Rose@, looking@ làm hậu cần cho điệp vụ này nhá.
    BSG@ nhíu mày: Thôi sao cũng được, vì sự nghiêm trọng của chuyên án này mà ta tung toàn bộ lực lượng tinh nhuệ nhất. Htung@ này, anh kết hợp vớI 00Biết và taolao@ nhé.
    Tất cả cùng giơ tay chào tướng quân và cùng háo hức bước vào 1 điệp vụ có 1 không 2 này. Chợt Htung@ hỏi nhỏ 00Biết: Hồi nãy anh nói anh đang điều tra vụ lừa đảo, 52 người bị 1 gã đàn ông ngây thơ lừa hết tiền. Ai thế?
    00Biết nháy mắt: Muốn biết thì đơn giản thôi, 1000 USD đây.
    Htung@ móc ngay 1000 USD đưa cho 00Biết và hấp hấy mắt chờ đợi. 00Biết cười ranh mãnh rồi nói to: À, có ai muốn biết vụ lừa đảo 1 gã đàn ông ngây thơ gạt hết tiền 53 người không???
    Nếu tôi yêu 1 người phụ nữ, không phải vì họ là phụ nữ mà chủ yếu họ không phải là đàn ông

Chia sẻ trang này