1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điệp vụ ngộp thở của Điệp viên tài ba 00Biết - Tập 2 Trang 4

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 27/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Lần này phát hiện ra một điều thú vị : CIA
    ko biết có bị trùng thương hiệu ko


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Htung@ từ đâu xẹt đến. Coi bộ anh chàng không được khỏe lắm thì phải. Htung@ vào bàn ngồi và im lặng nghe tiếng nhạc du dương của Trịnh? Looking@ hỏi:
    -Anh không kêu nước hả?
    Htung@ lắc đầu. ?oMệt quá em ơi!?. Nhưng BSG@ lại khác. Ông biết quá rõ tính của các lính mình. Nếu hẹn nhau ở quán nước mà lại do ông hẹn đến thì chỉ còn một cách:
    -Kêu đi, tui trả tiền mà!
    Ngay lập tức Htung@ cất tiếng ?ooanh vàng thỏ thẻ? với một giọng hào hứng: Café sữa đá nghe em!
    Looking@ là tập sự nên không biết vụ này. Thấy cô bé ngơ ngác, Htung@ nháy mắt rồi cười:
    -Sếp hẹn thì sếp trả tiền mà. Quy định ngầm đó em. Mai mốt em sẽ biết thôi? hì.
    Looking@ lắc đầu rồi quay qua nhìn sếp:
    -Sếp ơi, thế ly café em uống thì sao ạ?
    -Hmm? thì cứ để đó đi, tui trả! - Giọng BSG@ trầm xuống. Hừ, mới lãnh lương xong chứ đâu. Đúng là đám đàn em chỉ được cái cho mình tốn tiền.
    Rồi Taolao@ cũng đến. Chàng điệp viên đặc phái của Chủ tịch hiệp hội Gà nòi Unisom@ trông có vẻ nhanh nhẹn và hăm hở hơn 00Biết. Taolao@ giơ tay chào BSG@ rồi nói ngay:
    -Tôi gần như tiếp cận được hang ổ nó rồi. Nhưng tôi cần sự phối hợp của Phòng 081 của CIA.
    -OK thôi, tôi cũng đang chờ các cộng sự của cậu đây. Lính tôi đó.
    Ầm? một tiếng động lớn vang lên làm cả 4 người giật mình, và theo nghiệp vụ điệp viên, tất cả nhảy xuống? gầm bàn. Bely@ và Rose@, Blue@ lồm cồm ngồI dậy từ chiếc xe gắn máy vừa mới tông vào tường quán café. Cả 3 xây xẩm mặt mày vì tay lái quá lụa của Rose@, cổng quán không vào mà lại nhè bức tường mà đâm.
    -May mà chiếc xe hông sao, đỡ thiệt! ?" Rose@ lẩm bẩm ?" Chào tướng quân!
    BSG@ nghêm mặt:
    -Ở đây là nơi công cộng, chỉ gọi tên thôi nha.
    Mọi người cùng ngồi quây quần bên bàn café. bely@ và rose@ ngay tức khắc gọi ngay 2 ly café sữa đá. Hình như không ai để ý thấy mắt BSG@ đang buồn hơn. Blue@ thì đã kinh qua kinh nghiệm này nên cũng từ tốn gọi nước cho riêng mình. Rồi lại một cái? Ầm? Mọi người ngay lập tức bay đi tìm chỗ nấp cho riêng mình, mà có lẽ nhiều nhất là? gầm bàn.
    00Biết và Linhtinh@ cũng ngồi trên chiếc Wave Tàu đâm sầm vào cổng tường quán café. Linhtinh@ lồm cồm ngồi dậy xoa cái mông già nua của mình. Còn 00Biết thì nhăn nhó nhìn lại mình và rú lên:
    -Trời, cái đồng hồ còn nguyên! Hên thật!
    Cả hai dắt xe vào. Nguyên một băng ngồi lại ghế mình và lắc đầu nhìn 2 người mà ngán ngẩm. 00Biết hỏi ngay khi vừa gặp BSG@:
    -Sếp, tìm ra tanit@ hả?
    -Hừ, tìm gì mà tìm? Mới triển khai hôm qua, hôm nay có gì đâu mà tìm?
    Khi ai cũng bắt đầu yên vị trên ghế của mình thì mọi ngừơi nghe một tiếng rên khe khẽ của một ai đó trong bọn. Từ ai nhỉ? Trong hai vụ tông xe vừa qua thì chắc chắn thế nào cũng phải có kẻ bị thương. Và ngay lập tức đối tượng được khoanh vùng: Chính blue@ đã rên lên như thế. Và cũng không mấy khó khăn lắm để mọi người nhận ra một vết rách trên quần jeans của blue@ và máu đang rịn ra từ vết rách ấy.
    ?~Áhhhhhhhhhhh??T một tiếng thét vang lên ?~Máu kìa??T và một tiếng ầm của một cơ thể ngã xuống. Mọi người nghĩ ngay đến một cô gái nào đó đã ngất đi vì thấy máu. Ai cũng dáo dát lần nữa để tìm cho ra kẻ đó thì? Úi trời, 00Biết đang nằm ngất ngư dưới đất với một vẻ mặt kinh sợ.
    ?~Thật lạ!?T ?" Talolao@ lên tiếng ?" Có ai đã nói tui nghe là 00Biết tài ba lại sợ máu không nhỉ?
    Tất cả nhìn nhau nhún vai và lắc đầu nhè nhẹ. Thật khổ thân cho? blue@
    BSG@ thở dài đánh thượt một cái và bắt đầu lên tiếng khi mọi người đã đỡ 00Biết ngồi dậy:
    -Blue@ bị thương như thế này thì phảI đổi người khác vậy. Một người chưa cộng tác với 00Biết bao giờ và thừa dũng cảm để? làm chuyện đó.
    Nếu tôi yêu 1 người phụ nữ, không phải vì họ là phụ nữ mà chủ yếu họ không phải là đàn ông
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Htung@ từ đâu xẹt đến. Coi bộ anh chàng không được khỏe lắm thì phải. Htung@ vào bàn ngồi và im lặng nghe tiếng nhạc du dương của Trịnh? Looking@ hỏi:
    -Anh không kêu nước hả?
    Htung@ lắc đầu. ?oMệt quá em ơi!?. Nhưng BSG@ lại khác. Ông biết quá rõ tính của các lính mình. Nếu hẹn nhau ở quán nước mà lại do ông hẹn đến thì chỉ còn một cách:
    -Kêu đi, tui trả tiền mà!
    Ngay lập tức Htung@ cất tiếng ?ooanh vàng thỏ thẻ? với một giọng hào hứng: Café sữa đá nghe em!
    Looking@ là tập sự nên không biết vụ này. Thấy cô bé ngơ ngác, Htung@ nháy mắt rồi cười:
    -Sếp hẹn thì sếp trả tiền mà. Quy định ngầm đó em. Mai mốt em sẽ biết thôi? hì.
    Looking@ lắc đầu rồi quay qua nhìn sếp:
    -Sếp ơi, thế ly café em uống thì sao ạ?
    -Hmm? thì cứ để đó đi, tui trả! - Giọng BSG@ trầm xuống. Hừ, mới lãnh lương xong chứ đâu. Đúng là đám đàn em chỉ được cái cho mình tốn tiền.
    Rồi Taolao@ cũng đến. Chàng điệp viên đặc phái của Chủ tịch hiệp hội Gà nòi Unisom@ trông có vẻ nhanh nhẹn và hăm hở hơn 00Biết. Taolao@ giơ tay chào BSG@ rồi nói ngay:
    -Tôi gần như tiếp cận được hang ổ nó rồi. Nhưng tôi cần sự phối hợp của Phòng 081 của CIA.
    -OK thôi, tôi cũng đang chờ các cộng sự của cậu đây. Lính tôi đó.
    Ầm? một tiếng động lớn vang lên làm cả 4 người giật mình, và theo nghiệp vụ điệp viên, tất cả nhảy xuống? gầm bàn. Bely@ và Rose@, Blue@ lồm cồm ngồI dậy từ chiếc xe gắn máy vừa mới tông vào tường quán café. Cả 3 xây xẩm mặt mày vì tay lái quá lụa của Rose@, cổng quán không vào mà lại nhè bức tường mà đâm.
    -May mà chiếc xe hông sao, đỡ thiệt! ?" Rose@ lẩm bẩm ?" Chào tướng quân!
    BSG@ nghêm mặt:
    -Ở đây là nơi công cộng, chỉ gọi tên thôi nha.
    Mọi người cùng ngồi quây quần bên bàn café. bely@ và rose@ ngay tức khắc gọi ngay 2 ly café sữa đá. Hình như không ai để ý thấy mắt BSG@ đang buồn hơn. Blue@ thì đã kinh qua kinh nghiệm này nên cũng từ tốn gọi nước cho riêng mình. Rồi lại một cái? Ầm? Mọi người ngay lập tức bay đi tìm chỗ nấp cho riêng mình, mà có lẽ nhiều nhất là? gầm bàn.
    00Biết và Linhtinh@ cũng ngồi trên chiếc Wave Tàu đâm sầm vào cổng tường quán café. Linhtinh@ lồm cồm ngồi dậy xoa cái mông già nua của mình. Còn 00Biết thì nhăn nhó nhìn lại mình và rú lên:
    -Trời, cái đồng hồ còn nguyên! Hên thật!
    Cả hai dắt xe vào. Nguyên một băng ngồi lại ghế mình và lắc đầu nhìn 2 người mà ngán ngẩm. 00Biết hỏi ngay khi vừa gặp BSG@:
    -Sếp, tìm ra tanit@ hả?
    -Hừ, tìm gì mà tìm? Mới triển khai hôm qua, hôm nay có gì đâu mà tìm?
    Khi ai cũng bắt đầu yên vị trên ghế của mình thì mọi ngừơi nghe một tiếng rên khe khẽ của một ai đó trong bọn. Từ ai nhỉ? Trong hai vụ tông xe vừa qua thì chắc chắn thế nào cũng phải có kẻ bị thương. Và ngay lập tức đối tượng được khoanh vùng: Chính blue@ đã rên lên như thế. Và cũng không mấy khó khăn lắm để mọi người nhận ra một vết rách trên quần jeans của blue@ và máu đang rịn ra từ vết rách ấy.
    ?~Áhhhhhhhhhhh??T một tiếng thét vang lên ?~Máu kìa??T và một tiếng ầm của một cơ thể ngã xuống. Mọi người nghĩ ngay đến một cô gái nào đó đã ngất đi vì thấy máu. Ai cũng dáo dát lần nữa để tìm cho ra kẻ đó thì? Úi trời, 00Biết đang nằm ngất ngư dưới đất với một vẻ mặt kinh sợ.
    ?~Thật lạ!?T ?" Talolao@ lên tiếng ?" Có ai đã nói tui nghe là 00Biết tài ba lại sợ máu không nhỉ?
    Tất cả nhìn nhau nhún vai và lắc đầu nhè nhẹ. Thật khổ thân cho? blue@
    BSG@ thở dài đánh thượt một cái và bắt đầu lên tiếng khi mọi người đã đỡ 00Biết ngồi dậy:
    -Blue@ bị thương như thế này thì phảI đổi người khác vậy. Một người chưa cộng tác với 00Biết bao giờ và thừa dũng cảm để? làm chuyện đó.
    Nếu tôi yêu 1 người phụ nữ, không phải vì họ là phụ nữ mà chủ yếu họ không phải là đàn ông
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    chời ơi, bà con coi phim mà hổng thấy bình luận gì ráo, làm sao tác giả biết mà làm phim tiếp đây trời?
    Người biết cho đi nụ cười là người sẽ nhận lại được rất nhiều thứ
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    chời ơi, bà con coi phim mà hổng thấy bình luận gì ráo, làm sao tác giả biết mà làm phim tiếp đây trời?
    Người biết cho đi nụ cười là người sẽ nhận lại được rất nhiều thứ
  6. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, đang làm diễn viên mà cất tiếng chêm dzô người tao bảo mình ham hố làm xì-ta thì sao.
    Looking
  7. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, đang làm diễn viên mà cất tiếng chêm dzô người tao bảo mình ham hố làm xì-ta thì sao.
    Looking
  8. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Dám cho tui làm sát thủ hử? Gặp là tui cắt...
    Tui iu phim Han Quoc
  9. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Dám cho tui làm sát thủ hử? Gặp là tui cắt...
    Tui iu phim Han Quoc
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tao_lao@ bắt đầu lướt mắt qua những cộng sự quanh mình và đằng hắng:
    -Hmm... Tui đã tìm ra được nơi mà bọn bắt cóc giam giữ tanit@ rùi.
    -Wow ?" 00Biết tròn xoe mắt nhìn tao_lao@ - Tui còn tìm chưa ra, thế mà ông anh đã xong! Khâm phục khâm phục!
    -Uh, đơn giản thui mà! Tui đâu có cộng sự, tui làm việc 1 mình, và quan trọng là tui có nguồn tin riêng.
    Boysaigon@ gật gù:
    -Quả là chúng ta phức tạp thật! Chỉ 1 điệp vụ thôi mà phải huy động 7 người, thế mà vẫn không xong. Xong cái vụ này thì ta phải cải tổ lại thôi. Nhưng tao_lao@ này, chỗ ấy là chỗ nào thế?
    Cả đám dán mắt vào tao_lao@ để nghe và tò mò thật sự. Nhưng... Rầm 1 cái... Mọi người cùng quay lại nhìn. Một bóng người tiều tụy, xơ xác đang tiến vào. Thân thể anh ta không toát lên 1 chút gì gọi là... con người cả. Ánh mắt lờ đờ, tay chân xiêu vẹo, tóc bù xù làm cho belysymbol@ nghĩ tới 1 người. Nhưng anh ta làm sao ở đây được? Anh ta đang bị bắt cóc cơ mà? Đúng rùi, người đó chính là tanit@, chàng thủ lĩnh Hội Gà.
    Bely@ la làng:
    -Tanit@ phải không tanit@?
    Con người tiều tụy kia ngay lập tức nhìn về phía looking@:
    -Cô... c...ô gọi tui ... h...hả?
    Looking@ co rúm người lại và lẩm bẩm: ?oCứ tưởng là ai, ai dè tanit@, đừng... Đ... ừng đụng dzô người tui!?
    Nỗi khiếp sợ của looking@ hoàn toàn có lý, khi ai cũng nghe đựơc cái mùi thum thủm từ tanit@, chàng thủ lĩnh hào hoa. Với con mắt đầy nghệp vụ và kinh nghiệm, 00Biết của chúng ta hỏi ngay:
    -Tanit@ là anh hả?
    ?oTRỜI!?, toàn bộ những người có mặt đều hét lên... BSG@ nói với christy@: ?oCô lấy cho anh chàng 1 ly chanh nóng, và... ừ... à... nhân tiện, lấy dùm tui cái khẩu trang.?
    Rồi quay lại tanit@, ông hỏi ngay:
    -Sao cậu thoát ra được vậy? Mà sao lại biết chúng tôi đang ở đây?
    Tao_lao@ hậm hực ra mặt. Người gì mà kỳ cục! Mình chưa nói ra kế hoạch của mình thì hắn xúât hiện. Chẳng thà hắn đừng có ở đây! Còn 00Biết thì vô cùng háo hức muốn nghe, và mừng thầm, chiều nay lại cá độ được rùi!!! Hehe.
    Tanit@ gật gù nhấm nháp ly chanh nóng. Chàng vẫn không để ý thấy các bạn bè mình đang nhích ghế 1 cách kín đáo xa chàng hơn. Chàng nói chậm, nhưng đủ lớn cho mọi người cùng nghe:
    -Pickou@, Hắn tra tấn tui thật dã man... (đoạn này xin xem lại phía trên cho khỏi dài dòng)... Tui không còn muốn sống nữa. Nhiều lúc tui muốn đưa quách cái phần mềm ấy cho hắn cho rồi... Nhưng không, tui đã sáng chế ra nó, tui phát minh ra nó, thì làm sao tui có thể đưa dễ dàng như vậy? Một ngày nọ, nữ sát thủ tinhcamuadong@ đến gặp tui... Đúng là sát thủ có gương mặt búp bê! Cô bé xinh thật! Nhưng làm sát thủ thì uổng wá. Tui rất đề phòng vì bất cứ lúc nào mình cũng bị làm nhục. Tấm thân trong trắng của tui đã gìn giữ hơn 20 năm đâu để mất 1 cách dễ dàng như vậy chứ! Và rùi cô nàng tiến đến gần tui, và lên tiếng...
    Một trà một rượu một đàn bà
    Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
    Chừa được cái nào hay cái ấy
    Có chăng chừa rượu dzí... ấy chà!!!

Chia sẻ trang này