1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điệp vụ ngộp thở của Điệp viên tài ba 00Biết - Tập 2 Trang 4

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 27/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị tiếp phần tiếp theo của Điệp vụ thôi, ngâm cái này lâu quá ùi. 24 tiếng nữa sẽ có phần tiếp theo. Bà con đón xem nhá.
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    (Tiếp theo)
    ?o-Anh yên tâm, tui không làm gì anh đâu! Tui là gián điệp của CIA (Chickens Intelligence Agence ?" Cơ quan Tình báo Gà) mà ...
    Tui mếu máo nói ngay:
    -Dzậy tại sao cô tra tấn tui dữ dzậy? Bây giờ tui thấy sạch sẽ quá, chẳng giống tui chút xíu nào cả.
    -Thôi mà, bây giờ tui sẽ tìm cách giải thoát cho anh. Cũng dễ thôi, miễn anh nghe lời tui là được. OK?
    Tui gật đầu chứ biết sao bây giờ? Và ngày lập tức cô bé đã đưa tui một viên thuốc màu đen đen kỳ lạ lắm! Hay đây là một loại thuốc bí mật của bọn Mafia bào chế riêng, khiến cho sức khỏe tăng tột bực??? Nghi thì nghi, nhưng trước sau gì cũng chết nên tui đánh liều uống luôn. Không có cảm giác gì cả. Tui hỏi ngay:
    -Có thấy gì đâu? Cô gạt tui hả?
    -Gạt anh cái gì? - Bộ muốn chết hả?
    -Thì tăng sức khỏe để chạy thoát khỏi đây?
    -Thôi đi ông nội! Thuốc xổ đó.
    Trời, lại một đòn tra tấn nữa của bọn Mafia hay sao á? Con bé sát thủ có gương mặt búp bê tinhca@ này dám cho tui uống thuốc xổ để tui phải khai ra cách vận hành phần mềm ấy sao? Tui cảm thấy trời đất chao đảo, lửa hận bừng bừng trong cơ thể mình. Và hết sức bình sinh, tui đứng bật dậy, nhìn thật căm ghét vào tinhca@ và hét lên??
    Cả đám hồi hộp theo dõi, không biết tanit@ đã kiên cường như thế nào? BSG@ hỏi một cách gấp rút:
    -Sao? Anh nói gì?
    Tanit@ chậm rãi:
    -Tui chỉ tay vào tinhca@ và hét lên: ?o?Toilet đâu? Đau bụng quá rồi!?
    ?oTrời!? Cả một đội tham gia Điệp vụ đồng loạt hét lên. Tanit@ tiếp:
    -Tui chạy cuống cuồng vì cơn đau bụng. Tui đâu có nghĩ là trong một tình huống khó xử như thế lại phải nói 1 câu khó nghe với người đẹp? Ui trời. Bụng thì đau quằn quại, mà không biết toilet ở đâu. Chỉ còn cách duy nhất mà tui làm được là xông thẳng ra cửa mà thôi. Tui gạt tinhca@ qua một bên. Ngay lập tức tui lại gặp ngay kimchon@, một nữ sát thủ chuyên nghiệp. Ôi chao, cô nàng rất xinh trong cái áo thun nhỏ nhắn hở rốn, không tay và cổ tròn, cộng với chiếc quần short jeans khiến cho cô nàng vô cùng hấp dẫn. Mái tóc đờ mi gạc xông càng làm cho kimchon@ khác hẳn với vẻ là một nữ sát thủ chuyên nghiệp?
    -Tanit@! Anh đang miêu tả người hay đang kể chuyện đào thoát của anh vậy? ?" taolao@ nóng nẩy lên tiếng.
    -À, ờ, xin lỗi. Công nhận là cô ấy xinh. Lúc ấy cô nàng cũng đang nhìn tôi ngạc nhiên không hiểu sao tui lại chạy ra được phòng mình. Tui gườm nhìn cô ta. Cô ta cũng gườm nhìn tôi. Trong ánh mắt lóe lên một tia lửa quyết hạ tui bằng được. Nhưng? tui đau bụng quá rồi. Cứ đứng nhìn cũng không xong. Tui đánh liều, ôm bụng tông thẳng vào cô ta. Mà lạ thật! Cô ta cũng chẳng chống cự gì nhiều cả. Chỉ thấy cô ta lồm cồm ngồi dậy, trừng mắt nhìn tui và nói: ?oCó phải mi đã bỏ thuốc xổ vào dĩa cơm gà của ta không??. Tui định phân bua hổng có à nha, nhưng chợt nhớ ra mình cũng đang tìm chỗ trốn ông Tào Tháo nên chạy luôn. Đến giờ mới để ý là: Hình như tinhca@ là đạo diễn chuyện này!
    (CÒn tiếp)
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    (Tiếp theo)
    ?o-Anh yên tâm, tui không làm gì anh đâu! Tui là gián điệp của CIA (Chickens Intelligence Agence ?" Cơ quan Tình báo Gà) mà ...
    Tui mếu máo nói ngay:
    -Dzậy tại sao cô tra tấn tui dữ dzậy? Bây giờ tui thấy sạch sẽ quá, chẳng giống tui chút xíu nào cả.
    -Thôi mà, bây giờ tui sẽ tìm cách giải thoát cho anh. Cũng dễ thôi, miễn anh nghe lời tui là được. OK?
    Tui gật đầu chứ biết sao bây giờ? Và ngày lập tức cô bé đã đưa tui một viên thuốc màu đen đen kỳ lạ lắm! Hay đây là một loại thuốc bí mật của bọn Mafia bào chế riêng, khiến cho sức khỏe tăng tột bực??? Nghi thì nghi, nhưng trước sau gì cũng chết nên tui đánh liều uống luôn. Không có cảm giác gì cả. Tui hỏi ngay:
    -Có thấy gì đâu? Cô gạt tui hả?
    -Gạt anh cái gì? - Bộ muốn chết hả?
    -Thì tăng sức khỏe để chạy thoát khỏi đây?
    -Thôi đi ông nội! Thuốc xổ đó.
    Trời, lại một đòn tra tấn nữa của bọn Mafia hay sao á? Con bé sát thủ có gương mặt búp bê tinhca@ này dám cho tui uống thuốc xổ để tui phải khai ra cách vận hành phần mềm ấy sao? Tui cảm thấy trời đất chao đảo, lửa hận bừng bừng trong cơ thể mình. Và hết sức bình sinh, tui đứng bật dậy, nhìn thật căm ghét vào tinhca@ và hét lên??
    Cả đám hồi hộp theo dõi, không biết tanit@ đã kiên cường như thế nào? BSG@ hỏi một cách gấp rút:
    -Sao? Anh nói gì?
    Tanit@ chậm rãi:
    -Tui chỉ tay vào tinhca@ và hét lên: ?o?Toilet đâu? Đau bụng quá rồi!?
    ?oTrời!? Cả một đội tham gia Điệp vụ đồng loạt hét lên. Tanit@ tiếp:
    -Tui chạy cuống cuồng vì cơn đau bụng. Tui đâu có nghĩ là trong một tình huống khó xử như thế lại phải nói 1 câu khó nghe với người đẹp? Ui trời. Bụng thì đau quằn quại, mà không biết toilet ở đâu. Chỉ còn cách duy nhất mà tui làm được là xông thẳng ra cửa mà thôi. Tui gạt tinhca@ qua một bên. Ngay lập tức tui lại gặp ngay kimchon@, một nữ sát thủ chuyên nghiệp. Ôi chao, cô nàng rất xinh trong cái áo thun nhỏ nhắn hở rốn, không tay và cổ tròn, cộng với chiếc quần short jeans khiến cho cô nàng vô cùng hấp dẫn. Mái tóc đờ mi gạc xông càng làm cho kimchon@ khác hẳn với vẻ là một nữ sát thủ chuyên nghiệp?
    -Tanit@! Anh đang miêu tả người hay đang kể chuyện đào thoát của anh vậy? ?" taolao@ nóng nẩy lên tiếng.
    -À, ờ, xin lỗi. Công nhận là cô ấy xinh. Lúc ấy cô nàng cũng đang nhìn tôi ngạc nhiên không hiểu sao tui lại chạy ra được phòng mình. Tui gườm nhìn cô ta. Cô ta cũng gườm nhìn tôi. Trong ánh mắt lóe lên một tia lửa quyết hạ tui bằng được. Nhưng? tui đau bụng quá rồi. Cứ đứng nhìn cũng không xong. Tui đánh liều, ôm bụng tông thẳng vào cô ta. Mà lạ thật! Cô ta cũng chẳng chống cự gì nhiều cả. Chỉ thấy cô ta lồm cồm ngồi dậy, trừng mắt nhìn tui và nói: ?oCó phải mi đã bỏ thuốc xổ vào dĩa cơm gà của ta không??. Tui định phân bua hổng có à nha, nhưng chợt nhớ ra mình cũng đang tìm chỗ trốn ông Tào Tháo nên chạy luôn. Đến giờ mới để ý là: Hình như tinhca@ là đạo diễn chuyện này!
    (CÒn tiếp)
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Và cuối cùng tui cũng tìm ra chỗ cần tìm: Toilet. Nhưng không may cho tui, trước cửa toilet bây giờ là một người mà tui không muốn gặp bao giờ. Lão pickou@! Toilet thì chỉ có 1, mà tui và lão đều muốn vào. Bây giờ biết phải làm sao? Lão nhìn tui và cười nhếch mép: ?oNgươi cũng bị dính độc à? Tội nghiệp nhỉ??. Tui nhìn hắn và gằn giọng: ?oÔng thật là ác! Cả tòa nhà to lớn thế này mà chỉ làm 1 toilet. Chắc ông ăn tiền nhiều lắm trong dự án xây nhà này phải không?? ?oHừ, ta không ăn, nhưng chắc là thằng thầu ăn. Sau chuyện này ta sẽ điều tra thêm. Thôi, không cãi với mi nữa, ta vào đây.?
    Đâu thể lão vào dễ dàng như vậy được. Tui lao vào tranh tay đôi với lão mà không hề nghĩ mình đang đập lộn với một ông trùm. Cả hai đều dùng vai đẩy nhau ra, chứ tay thì lo ôm bụng hết cả rồi. Bây giờ tui mới thấy cái sự lười tắm của tui nó hiệu quả dễ sợ. Lão pickou@ đã phải thua tui vì ngạt thở! Bây giờ hắn vô cùng vất vả trong chuyện vừa ôm bụng mà vừa bịt mũi. Hè hè. Hắn thở hổn hển và nói với tui như cầu xin: ?oHãy cho ta vào toilet. Ta chịu hết nổi rồi!? ?oHic? Tui cũng đau bụng dzậy. Nhưng?? Trong đầu tui hiện ra một kế hoạch, và tui giở bài tẩy của mình ra: ?oThôi được, tui chấp nhận ?ođi? ở ngoài vườn, với điều kiện?? ?oOK! Cứ nói, ta sẽ chấp nhận.? ?oVậy ông thả tui ra nghen!?
    Hắn lưỡng lự 1 chút. Vừa nhìn vào cánh cửa, vừa nhìn tui. Rồi hắn? gật đầu: ?oRồi, ngươi tự do. Cho ta vào mau!?. Và hắn lao vào trong đó. Tui nghe một tiếng thở nhẹ và rú lên sung sướng của lão trùm Mafia.
    Còn tui, ung dung bước ra ngoài, và ngay lập tức chạy ngay đến đây. Hahaha!
    Mọi người im lặng nhìn tanit@, nửa tin nửa ngờ. Chẳng lẽ điệp vụ kết thúc một cách tốt đẹp vậy sao? Nhưng?
    -Mà tanit này! ?" BSG@ lên tiếng ?" Anh còn đau bụng không?
    Tanit@ nhìn BSG, nhìn từng người trong nhóm. Một mùi gì đó thoang thoảng lan ra, và ai cũng kín đáo nìn thở?
    -Úi giùi ui! Ở đây có toilet không? - Tiếng hét thất thanh của tanit vang lên và từ đâu, một chiếc xe tải chạy ngang qua có dòng chữ?
    HẾT PHIM
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Và cuối cùng tui cũng tìm ra chỗ cần tìm: Toilet. Nhưng không may cho tui, trước cửa toilet bây giờ là một người mà tui không muốn gặp bao giờ. Lão pickou@! Toilet thì chỉ có 1, mà tui và lão đều muốn vào. Bây giờ biết phải làm sao? Lão nhìn tui và cười nhếch mép: ?oNgươi cũng bị dính độc à? Tội nghiệp nhỉ??. Tui nhìn hắn và gằn giọng: ?oÔng thật là ác! Cả tòa nhà to lớn thế này mà chỉ làm 1 toilet. Chắc ông ăn tiền nhiều lắm trong dự án xây nhà này phải không?? ?oHừ, ta không ăn, nhưng chắc là thằng thầu ăn. Sau chuyện này ta sẽ điều tra thêm. Thôi, không cãi với mi nữa, ta vào đây.?
    Đâu thể lão vào dễ dàng như vậy được. Tui lao vào tranh tay đôi với lão mà không hề nghĩ mình đang đập lộn với một ông trùm. Cả hai đều dùng vai đẩy nhau ra, chứ tay thì lo ôm bụng hết cả rồi. Bây giờ tui mới thấy cái sự lười tắm của tui nó hiệu quả dễ sợ. Lão pickou@ đã phải thua tui vì ngạt thở! Bây giờ hắn vô cùng vất vả trong chuyện vừa ôm bụng mà vừa bịt mũi. Hè hè. Hắn thở hổn hển và nói với tui như cầu xin: ?oHãy cho ta vào toilet. Ta chịu hết nổi rồi!? ?oHic? Tui cũng đau bụng dzậy. Nhưng?? Trong đầu tui hiện ra một kế hoạch, và tui giở bài tẩy của mình ra: ?oThôi được, tui chấp nhận ?ođi? ở ngoài vườn, với điều kiện?? ?oOK! Cứ nói, ta sẽ chấp nhận.? ?oVậy ông thả tui ra nghen!?
    Hắn lưỡng lự 1 chút. Vừa nhìn vào cánh cửa, vừa nhìn tui. Rồi hắn? gật đầu: ?oRồi, ngươi tự do. Cho ta vào mau!?. Và hắn lao vào trong đó. Tui nghe một tiếng thở nhẹ và rú lên sung sướng của lão trùm Mafia.
    Còn tui, ung dung bước ra ngoài, và ngay lập tức chạy ngay đến đây. Hahaha!
    Mọi người im lặng nhìn tanit@, nửa tin nửa ngờ. Chẳng lẽ điệp vụ kết thúc một cách tốt đẹp vậy sao? Nhưng?
    -Mà tanit này! ?" BSG@ lên tiếng ?" Anh còn đau bụng không?
    Tanit@ nhìn BSG, nhìn từng người trong nhóm. Một mùi gì đó thoang thoảng lan ra, và ai cũng kín đáo nìn thở?
    -Úi giùi ui! Ở đây có toilet không? - Tiếng hét thất thanh của tanit vang lên và từ đâu, một chiếc xe tải chạy ngang qua có dòng chữ?
    HẾT PHIM
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Xin trình làng tiếp tập 2 của sê ri những điệp vụ nghẹt thở của 00Biết.
    Điệp vụ 2:
    Ai Là Hung Thủ?​
    Trời mùa thu se lạnh và mát dịu làm cho người ta luôn có cảm giác dễ chịu và nhẹ nhõm. Không khí yên bình và tĩnh lặng của Khu phố 81 khiến cho người ta nghĩ rằng, hình như nơi đây là Vùng trời bình yên.
    Nhưng không khí ấy bị phá vỡ đột ngột vì tiếng còi hụ của xe cảnh sát 113 và vài chiếc xe công vụ dừng lại trước ngôi nhà xinh xắn có giàn thiên lý tím rịm. Tướng tình báo Boysaigon bước khỏi xe công vụ với vẻ mặt ngái ngủ thường thấy, nhưng lập tức tươi tỉnh khi nhận ra mình đang đứng trước cấp dưới. Ông che miệng giấu đi cái ngáp và hỏi ngay Trung sĩ Mechatronics@ cũng đang? lớ ngớ:
    -Này, chúng ta tới đây chi dzậy hả? Mà chỗ này là chỗ nào?
    Mechat dập gót:
    -Báo cáo, đây là nhà của Xixongirl, cựu nhân viên tình báo của cơ quan chúng ta, và Phale81, em gái XXG. Còn tại sao đến đây thì báo cáo sếp, em? không biết!
    -Cậu giỡn mặt với tui đấy à? -BSG gắt- Tự nhiên dựng tui dậy lôi tui đến đây mà biết lý do vì sao hả? HỎI NGAY!
    ?oDạ!? Trung sĩ Mechat quay ngoắt lại và đâm sầm vào 1 phụ nữ dong dỏng cao, trong bộ váy sẫm khá hợp với dáng em. Anh há hốc mồm: ?oA, chị? mà chị gì ấy nhỉ??
    ?oTrời!? Có 2 cái miệng cùng kêu trời! (Hehehe)
    -Xixongirl, lâu ngày không gặp. Cô thế nào? Vẫn khỏe hả? ?" BSG lên tiếng.
    -Cám ơn anh, em vẫn khỏe. Nhưng anh có thể giúp em 1 việc không?
    -OK ngay! Chuyện gì cô cứ nói.
    -Em chỉ gọi 113 thôi, mà sao cả khu này như bị bao vây vậy? Có Cảnh sát cơ động, cảnh sát đặc biệt, lực lượng phản ứng nhanh, và cả? CIA (^__^)của anh nữa? Là sao?
    (Chú thích: CIA có nghĩa là Chicken Intelligence Agency: Cơ quan Tình báo Gà)
    BSG nhìn quanh. Ừ nhỉ, sao lính lác đâu ra lắm thế? Hình như cả khu phố này bị bao bọc bởi xe quân sự, xe cảnh sát và cả chục xe tình báo . BSG khẽ gãi đầu rồi nói nhỏ với Mechat:
    -Giải tán hết coi! Giữ lại vài người thôi chứ. Chuyện gì mà ầm ĩ dzậy?
    -Nhưng đó là 1 án mạng! ?" XXG thỏ thẻ với giọng nức nở - Em gần như mất nó rồi!
    Vài phút sau thì cảnh tượng lại bình yên, chỉ còn vài xe cảnh sát và của CIA. BSG mau chóng theo chân XXG vào nhà xem xét. Phale81 đang ngồi trên ghế salon sụt sùi khóc. Bên cạnh cô, phía dưới sàn nhà là 1 tấm màn trùm lên 1 thi thể nhỏ bé?
    BSG ngồi xuống xem xét và ngay lập tức quát lên: ?o Gọi ngay người mà Chẳng ai biết là ai ngay!?
    ***
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Xin trình làng tiếp tập 2 của sê ri những điệp vụ nghẹt thở của 00Biết.
    Điệp vụ 2:
    Ai Là Hung Thủ?​
    Trời mùa thu se lạnh và mát dịu làm cho người ta luôn có cảm giác dễ chịu và nhẹ nhõm. Không khí yên bình và tĩnh lặng của Khu phố 81 khiến cho người ta nghĩ rằng, hình như nơi đây là Vùng trời bình yên.
    Nhưng không khí ấy bị phá vỡ đột ngột vì tiếng còi hụ của xe cảnh sát 113 và vài chiếc xe công vụ dừng lại trước ngôi nhà xinh xắn có giàn thiên lý tím rịm. Tướng tình báo Boysaigon bước khỏi xe công vụ với vẻ mặt ngái ngủ thường thấy, nhưng lập tức tươi tỉnh khi nhận ra mình đang đứng trước cấp dưới. Ông che miệng giấu đi cái ngáp và hỏi ngay Trung sĩ Mechatronics@ cũng đang? lớ ngớ:
    -Này, chúng ta tới đây chi dzậy hả? Mà chỗ này là chỗ nào?
    Mechat dập gót:
    -Báo cáo, đây là nhà của Xixongirl, cựu nhân viên tình báo của cơ quan chúng ta, và Phale81, em gái XXG. Còn tại sao đến đây thì báo cáo sếp, em? không biết!
    -Cậu giỡn mặt với tui đấy à? -BSG gắt- Tự nhiên dựng tui dậy lôi tui đến đây mà biết lý do vì sao hả? HỎI NGAY!
    ?oDạ!? Trung sĩ Mechat quay ngoắt lại và đâm sầm vào 1 phụ nữ dong dỏng cao, trong bộ váy sẫm khá hợp với dáng em. Anh há hốc mồm: ?oA, chị? mà chị gì ấy nhỉ??
    ?oTrời!? Có 2 cái miệng cùng kêu trời! (Hehehe)
    -Xixongirl, lâu ngày không gặp. Cô thế nào? Vẫn khỏe hả? ?" BSG lên tiếng.
    -Cám ơn anh, em vẫn khỏe. Nhưng anh có thể giúp em 1 việc không?
    -OK ngay! Chuyện gì cô cứ nói.
    -Em chỉ gọi 113 thôi, mà sao cả khu này như bị bao vây vậy? Có Cảnh sát cơ động, cảnh sát đặc biệt, lực lượng phản ứng nhanh, và cả? CIA (^__^)của anh nữa? Là sao?
    (Chú thích: CIA có nghĩa là Chicken Intelligence Agency: Cơ quan Tình báo Gà)
    BSG nhìn quanh. Ừ nhỉ, sao lính lác đâu ra lắm thế? Hình như cả khu phố này bị bao bọc bởi xe quân sự, xe cảnh sát và cả chục xe tình báo . BSG khẽ gãi đầu rồi nói nhỏ với Mechat:
    -Giải tán hết coi! Giữ lại vài người thôi chứ. Chuyện gì mà ầm ĩ dzậy?
    -Nhưng đó là 1 án mạng! ?" XXG thỏ thẻ với giọng nức nở - Em gần như mất nó rồi!
    Vài phút sau thì cảnh tượng lại bình yên, chỉ còn vài xe cảnh sát và của CIA. BSG mau chóng theo chân XXG vào nhà xem xét. Phale81 đang ngồi trên ghế salon sụt sùi khóc. Bên cạnh cô, phía dưới sàn nhà là 1 tấm màn trùm lên 1 thi thể nhỏ bé?
    BSG ngồi xuống xem xét và ngay lập tức quát lên: ?o Gọi ngay người mà Chẳng ai biết là ai ngay!?
    ***
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Một chiếc BMW sang trọng màu đen bóng lộn, chạy êm ru, từ từ dừng lại trước ngôi nhà có giàn Thiên lý ấy. Cửa bật mở, 1 người đàn ông cao to, đẹp trai với bộ com-plê phẳng phiu bước ra khỏi xe và tiến dần đến anh cảnh sát bảo vệ ngôi nhà. Với nụ cười lãng tử, anh ta cất tiếng hỏi:
    -Ở đây có gì mà đông thế, anh cảnh sát đẹp trai?
    -Ờ? một vụ án mạng ấy mà ?" Anh cảnh sát trả lời ?" Anh có liên quan gì không?
    Anh chàng sửa lại cái kính đen, nhếch mép cười và trả lời:
    -Có gì đâu, đi ngang thấy đông đông thì vào xem chút thôi. Bye bye!
    Anh ta quay lại xe và phóng đi bỏ lại ánh mắt ngơ ngác của anh cảnh sát và cả tiếng lầm bầm: ?oĐồ Tám!?.
    Và 1 bóng người nhỏ bé, gầy gầy, vừa đi bộ vừa huýt sáo, trên nách kẹp đôi giày và hình như đang đi cà nhắc. Đề phòng, anh cảnh sát hỏi ngay:
    -Một vụ án mạng đấy! Nghe rồi thì đi đi cho tui nhờ.
    Anh chàng bé nhỏ nhoẻn miệng cười ?oCám ơn!? và bước đi. Nhưng rồi như sực nhớ điều gì đó, anh ta quay lại.
    -Gì nữa đây? Tám hả?
    -Ờ? Hông! ?" Anh ta móc trong túi quần 1 chiếc thẻ có huy hiệu CIA ?" Nhưng tui là Điệp viên 00Biết mà. Tui đến đây để điều tra.
    -Sao hổng nói sớm cha nội? Dzô đi!
    Chàng điệp viên toe toét cười bước vào ngôi nhà, bỏ lại anh cảnh sát và cả tiếng lầm bầm: ?oBỮa nay gặp toàn lũ điên?.
    ***
    Chàng điệp viên đi chân không từ từ tiến vào đám đông và không khó nhận ra các đồng nghiệp cũng như sếp của mình. Anh dập chân và giơ tay chào:
    -Chào sếp, em đã tới!
    -Úi da, đôi giày của ai này? - Tiếng la thất thanh của nữ đại úy Christy, vừa xoa đầu vừa lồm cồm đứng dậy - Bộ anh hổng thấy tui đang điều tra sao mà để rớt đôi giày lên đầu tui hả?
    -Chết cha? - Chàng ta lắp bắp - Tại tui chào sếp, sơ ý quên để đôi giày xuống. Xin lỗi chị nghen! Thiệt tội nghiệp? đôi giày.
    Trung sĩ Mechat, nữ trung sĩ thực tập SOW, đại uý Christy và tướng Boysaigon cùng lắc đầu và buông 1 câu:
    -Đúng là 00Biết!
    BSG hỏi 00Biết:
    -Giày dép sao mà không đi vào mà kẹp nách thế hử?
    00Biết gãi gãi đầu:
    -Dạ, mới lãnh lương nên mua đôi giày mới!
    -Sao không mang vào?
    -Dạ, hồi nãy bị vấp té, sút móng. Cũng may là kẹp nách, chứ nếu mang vào thì? chắc bị rách rùi. Hì hì.
    BSG thở dài. 00Biết khều Mechat:
    -Sao? Án mạng gì ghê gớm vậy? Tình hình nạn nhân sao rồi?
    -Chân tay co quắp, miệng sùi bọt mép, mắt trợn tròng, đặc biệt là? lông có vấn đề.
    00Biết lại đưa tay gãi đầu:
    -Ủa? sao lại lông có vấn đề? Kỳ dzậy cà?
    BSG cố nín cười và vỗ vai chàng Điệp viên kỳ cục, à không, kỳ tài của mình:
    -Anh phải tự tìm hiểu chứ. À, đây là nhà của cựu nhân viên XXG và em gái phale81. Cậu vào gặp họ và nghiên cứu thêm nhé!
    00Biết tươi tỉnh hẳn và nhanh nhẩu hỏi ngay:
    -Dạ sếp! Nhưng 2 người ấy ai sùi bọt mép, ai lông có vấn đề ạ?
    ?oTRỜI!!!? có 5 cái miệng cùng kêu trời. Nữ trung sĩ thực tập SOW khẽ hỏi đại úy Christy:
    -Điệp viên nào mà ?ochuối? dữ vậy chị?
    -Còn ai vào đây ngoài Điệp viên kỳ tài 00Biết của Cục Tình Báo Gà nữa hả em?
    -Trời! Em tưởng ảnh ngon lành lắm chứ?
    -Chị sợ nhất là đi với hắn ta thử vũ khí mới. Chậc, tội nghiệp Đại úy Rose, vì bất cẩn đứng kế hắn khi thử súng gây mê hình cây bút bi mà bị bất tỉnh mất 3 tuần. (Xin xem lại tập 1)
    Cô bé SOW chỉ biết lắc đầu và lè lưỡi.
    (Còn tiếp)
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Một chiếc BMW sang trọng màu đen bóng lộn, chạy êm ru, từ từ dừng lại trước ngôi nhà có giàn Thiên lý ấy. Cửa bật mở, 1 người đàn ông cao to, đẹp trai với bộ com-plê phẳng phiu bước ra khỏi xe và tiến dần đến anh cảnh sát bảo vệ ngôi nhà. Với nụ cười lãng tử, anh ta cất tiếng hỏi:
    -Ở đây có gì mà đông thế, anh cảnh sát đẹp trai?
    -Ờ? một vụ án mạng ấy mà ?" Anh cảnh sát trả lời ?" Anh có liên quan gì không?
    Anh chàng sửa lại cái kính đen, nhếch mép cười và trả lời:
    -Có gì đâu, đi ngang thấy đông đông thì vào xem chút thôi. Bye bye!
    Anh ta quay lại xe và phóng đi bỏ lại ánh mắt ngơ ngác của anh cảnh sát và cả tiếng lầm bầm: ?oĐồ Tám!?.
    Và 1 bóng người nhỏ bé, gầy gầy, vừa đi bộ vừa huýt sáo, trên nách kẹp đôi giày và hình như đang đi cà nhắc. Đề phòng, anh cảnh sát hỏi ngay:
    -Một vụ án mạng đấy! Nghe rồi thì đi đi cho tui nhờ.
    Anh chàng bé nhỏ nhoẻn miệng cười ?oCám ơn!? và bước đi. Nhưng rồi như sực nhớ điều gì đó, anh ta quay lại.
    -Gì nữa đây? Tám hả?
    -Ờ? Hông! ?" Anh ta móc trong túi quần 1 chiếc thẻ có huy hiệu CIA ?" Nhưng tui là Điệp viên 00Biết mà. Tui đến đây để điều tra.
    -Sao hổng nói sớm cha nội? Dzô đi!
    Chàng điệp viên toe toét cười bước vào ngôi nhà, bỏ lại anh cảnh sát và cả tiếng lầm bầm: ?oBỮa nay gặp toàn lũ điên?.
    ***
    Chàng điệp viên đi chân không từ từ tiến vào đám đông và không khó nhận ra các đồng nghiệp cũng như sếp của mình. Anh dập chân và giơ tay chào:
    -Chào sếp, em đã tới!
    -Úi da, đôi giày của ai này? - Tiếng la thất thanh của nữ đại úy Christy, vừa xoa đầu vừa lồm cồm đứng dậy - Bộ anh hổng thấy tui đang điều tra sao mà để rớt đôi giày lên đầu tui hả?
    -Chết cha? - Chàng ta lắp bắp - Tại tui chào sếp, sơ ý quên để đôi giày xuống. Xin lỗi chị nghen! Thiệt tội nghiệp? đôi giày.
    Trung sĩ Mechat, nữ trung sĩ thực tập SOW, đại uý Christy và tướng Boysaigon cùng lắc đầu và buông 1 câu:
    -Đúng là 00Biết!
    BSG hỏi 00Biết:
    -Giày dép sao mà không đi vào mà kẹp nách thế hử?
    00Biết gãi gãi đầu:
    -Dạ, mới lãnh lương nên mua đôi giày mới!
    -Sao không mang vào?
    -Dạ, hồi nãy bị vấp té, sút móng. Cũng may là kẹp nách, chứ nếu mang vào thì? chắc bị rách rùi. Hì hì.
    BSG thở dài. 00Biết khều Mechat:
    -Sao? Án mạng gì ghê gớm vậy? Tình hình nạn nhân sao rồi?
    -Chân tay co quắp, miệng sùi bọt mép, mắt trợn tròng, đặc biệt là? lông có vấn đề.
    00Biết lại đưa tay gãi đầu:
    -Ủa? sao lại lông có vấn đề? Kỳ dzậy cà?
    BSG cố nín cười và vỗ vai chàng Điệp viên kỳ cục, à không, kỳ tài của mình:
    -Anh phải tự tìm hiểu chứ. À, đây là nhà của cựu nhân viên XXG và em gái phale81. Cậu vào gặp họ và nghiên cứu thêm nhé!
    00Biết tươi tỉnh hẳn và nhanh nhẩu hỏi ngay:
    -Dạ sếp! Nhưng 2 người ấy ai sùi bọt mép, ai lông có vấn đề ạ?
    ?oTRỜI!!!? có 5 cái miệng cùng kêu trời. Nữ trung sĩ thực tập SOW khẽ hỏi đại úy Christy:
    -Điệp viên nào mà ?ochuối? dữ vậy chị?
    -Còn ai vào đây ngoài Điệp viên kỳ tài 00Biết của Cục Tình Báo Gà nữa hả em?
    -Trời! Em tưởng ảnh ngon lành lắm chứ?
    -Chị sợ nhất là đi với hắn ta thử vũ khí mới. Chậc, tội nghiệp Đại úy Rose, vì bất cẩn đứng kế hắn khi thử súng gây mê hình cây bút bi mà bị bất tỉnh mất 3 tuần. (Xin xem lại tập 1)
    Cô bé SOW chỉ biết lắc đầu và lè lưỡi.
    (Còn tiếp)
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    00Biết đi vào phòng khách, nơi đặt nạn nhân. Một cô gái tròn tròn đang ngồi trên ghế salon khóc rấm rứt, dưới chân cô là một tấm chăn đang phủ lên một cơ thể nhỏ bé. 00Biết thấy bản chất đàn ông của mình đang trỗi lên dữ dội, và anh biết là lúc này cô gái ấy đang cần một chỗ dựa.
    -Chào cô ?" Chàng lên tiếng ?" Tôi rất tiếc và xin chia sẻ với cô nỗi buồn này. Nhưng không nhất thiết phải thương cảm đến mức lông cô có vấn đề đâu?
    Cô gái trợn tròn mắt nhìn 00Biết:
    -Hả! Anh nói cái gì? Lông ai có vấn đề? Ối trời ơi, mất một mình Tommy thôi chưa đủ sao? Mà lại thêm thằng khùng này nữa?
    XXG đứng bên cạnh nãy giờ, nín cười đã đời rồi mới bảo với 00Biết:
    -Nạn nhân ở dưới sàn đó! Đáng lý tôi đưa nó vào trong, nhưng muốn giữ nguyên hiện trường nên vẫn để đấy. Tommy đấy!
    00Biết tẽn tò, cúi gằm mặt dấu đi sự xấu hổ của mình. Anh lật tấm chăn lên. À, thì ra là một chú chó Nhật bé xíu dễ thương đang thoi thóp thở. Mắt trợn trắng, mõm sùi bọt, và đúng là? lông bết lại từng bết trông thật thê thảm. 00Biết lẩm bẩm:
    -Cu cậu này tệ lắm cũng 7 ký, chắc cũng được 2 dĩa chả chìa, 2 dĩa thịt luộc, 1 tô xáo măng. Ấy dà, trông nó chắc thịt dễ sợ.
    Phale nghe vậy càng ré lên tợn:
    -Ối trời ơi! Lúc này mà còn thịt cầy với thịt chó. Anh làm tui? thèm biết bao nhiêu!
    Tướng BSG và cô bé SOW đi vào, BSG nói ngay với XXG:
    -Cô thấy có gì khả nghi trong chuyện này không?
    -Trước đây thì chẳng có vấn đề gì! Nhưng dạo này nó cứ bệnh hoài. 5, 3 bữa là nó bệnh. Tiền khám bệnh cho nó còn cao hơn cả tiền shopping của em nữa.
    00Biết nhìn quanh quất ngôi nhà:
    -Con chó này còn hơn cả bĩ bị bệnh nữa, có thể bị trúng độc chứ chẳng chơi.
    Ai cũng gật gù với ý kiến này của 00Biết. Đây là một hướng mới để điều tra.
    -?Mà thịt trúng độc thì làm sao làm lẩu cầy được nhỉ?
    XXG lắc đầu và nói với BSG:
    -Em bó tay với lính của anh. Thế mà cũng gọi là Điệp viên hả?
    -Ừ, ừm? - BSG đằng hắng ?" Thì điệp viên 00Biết mà. Được cái anh ta dễ bảo hơn? em ngày xưa.
    XXG nguýt BSG 1 cái thật bén. 00Biết hỏi Phale:
    -Thế bác sĩ thú y hay khám bệnh cho Tommy là ai dzậy?
    -Dạ, đó là Doctor Heo_angel. Người vừa hiền khô dễ thương, lại vừa đẹp trai nhất vùng, đến đây cùng hoa cỏ mùa xuân?
    -Ủa, sao nghe mấy câu này thấy quen quen. Mà thôi, cô cho tôi gặp anh ta nhé.
    Quay sang XXG, 00Biết hỏi tiếp:
    -Theo chị thì còn ai khả nghi không?
    -À để xem nào ?" XXG suy nghĩ ?" Có anh chàng hàng xóm, anh ta theo đuổi Phale nhà tôi, nhưng chỉ thực hiện được 50% thì ngưng vì? sợ chó.
    Cô bé SOW ngơ ngác:
    -Ủa, 50% là sao chị?
    -Hì hì, thì chỉ thực hiện được chuyện theo thôi, còn lại là bị cô em tui đuổi không hà.
    (Còn tiếp)

Chia sẻ trang này