1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều anh làm nhóc thích .....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hien_chocopie, 26/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Những điều anh làm nhóc thích .....

    Những điều từ anh làm nhóc thích vì đơn giản anh luôn là chính anh .

    Nhóc thích anh bởi vì lần đầu gặp anh là một ngày mát mẻ, nhìn mái tóc anh thật là hay !
    Nhóc thích Anh vì anh lãng mạn giống nhóc ...

    Nhóc thích Anh vì Anh mạnh mẽ và anh biết chia sẻ công việc với bạn của anh .

    Nhóc thích Anh vì anh chân thành và cởi mở với nhóc , Thích vì cách nói chuyện của anh thoải mái mà không bị gò bó bao giờ .

    Nhóc thích anh vì anh vô tư giống nhóc, nhóc thích anh vì anh là người đã ở cạnh nhóc lúc nhóc chán đời nhất . nhóc cảm ơn anh

    Nhóc thích anh vì anh thẳng thắn . và nhóc thích cả cái tính tự ái cao của anh vì đôi khi chính nhóc cũng thế .

    Nhóc thích mỗi lần nhóc giận anh lại cuống lên dỗ dành nhóc như trẻ con ấy
    Nhóc thích cái cảm giác mỗi buổi chiều tối online qua mạng cùng anh, có lúc là nhóc có chuyện có lúc là anh bức xúc ức chế một vấn đề nào đó trong công việc , và anh sẽ nói rất nhiều , cũng như nhóc nói rất nhiều ,sau đó cả hai anh em mình đều vui vẻ để đón một buổi tối thật tốt lành
    Nhóc thích nhìn mỗi lúc anh giận ( nhưng chưa được nhìn thấy bao giờ ) không biết anh mà giận nhóc, nhóc có bị anh roi cho một trận không ? Tất nhiên là nhóc sẽ chạy rất nhanh

    Nhóc thích anh vì nhiều lúc nhóc thấy có nhóc ở trong anh, như anh em song sinh, nhóc thích anh vì với nhóc anh là một tấm gương để nhóc ..... cái này bí mật .
    Nhóc thích anh vì anh rất là vui tính nhé , hay cười nhiều và làm nhóc cười,nhóc vui lắm !
    Nhưng nhóc lại chẳng làm được gì để anh hiểu điều đó cả híc ! Dù thế nào ...Nhóc vẫn muốn nói với anh rằng, nhóc yêu quý anh ,yêu nhất nhà ... Ôi thật là tuyệt .
  2. cabaymau

    cabaymau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hiền à. Sao cậu và mình có nhiều suy nghĩ giống nhau thế nhỉ? Cách xưng hô giữa Mình và người yêu mình cũng giống cậu vậy. Mình vẫn là Nhóc va anh vẫn là anh.
    Anh của mình cũng đáng yêu lắm. Ở anh có nhiều điều ko chỉ để Nhóc thích mà ở anh còn vô vàn những điều để Nhóc yêu nữa. Hiền biết ko? Cabaymau vẫn bị anh gọi là Ngố, nhưng cabaymau lại ko giận mà còn thấy rất hạnh phúc. Ngày trước trong suy nghĩ của cabaymau thi cac ban nam ko ai lại tuyệt như vậy. Nhưng từ kh quen anh, mình đã nghĩ khác. Như anh của mình vậy: một người anh rất yêu thươg mình, chia se voi mình như một người bạn, nhường nhịn mình như một ông anh trai và quan tâm đến mình với tất cả tình yêu thương của một người bạn trai. Đó là những điều ở anh làm mình ko chỉ thích mà còn yêu nữa.
    Mình tự hào vì anh của mình, dù hiện tại chúng mình còn rất nhiều khó khăn. Có thể người khác cho rang mình khổ, nhưng riêng mình, mình thấy mình là người may mắn và rất hạnh phúc.
  3. bijouxxxx

    bijouxxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    0
    cho 1 người gọi em là nhóc...
    nhóc biết nhóc có lỗi với anh nhiều lắm, nhưng có lẽ anh hiểu cho nhóc mà, phải không anh?
    Anh là người đầu tiên gọi em là nhóc, hồi đó em đúng là nhóc thật, em vẫn nhớ em ngớ ngẩn nói dối anh thế nào, chắc anh buồn cười em lắm, nhỉ
    em đã nghĩ phải chăng mình sẽ cứ vui vẻ với nhau như thế... em vẫn sẽ luôn mỉm cười với anh như thế.....
    thế nhưng thật trớ trêu phải không anh? Sao anh không giữ gìn trọn vẹn cái tình cảm hồn nhiên ấy, dù em biết ...thật mong manh ...
    để rồi..kết cục thật buồn phải không anh ?
    em buồn cho anh, cho em ..
    lẽ ra mọi việc đã khác ....
    đâu ai biết được chữ ngờ...anh nhỉ
    em vì nhóc một đời...
    nhưnchẳng biết nói gì...em chỉ muốn nói với anh một câu xin lỗi...
    nhưng a nh ạ, em không tiếc vì quyết định của em ...nhóc của anh chưa lớn nhưng nhóc đủ hiểu rằng thà anh cứ đau một lần thôi..còn hơn anh sẽ khổ
    nhưng em cũng buồn..buồn vì vì nhóc mà anh đã thay đổi...em đã không còn nhận ra anh nữa...
    anh biết không khi có lần em xem ảnh anh....em đã khóc...
    anh khác quá...cuộc sống xô đẩy khắc nghiệt đến thế sao anh..
    và có lẽ...nhóc là một trong những lý do, dù anh không chịu nhận...
    xin lỗi người gọi em là nhóc...
  4. CNT_AMS18611

    CNT_AMS18611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Hic! Anh nhà tớ cũng gọi tớ là nhóc thì phải.Như vậy thì có lẽ tớ muốn đổi cái tên này quá.Hic! Nhưng dù anh nhà tớ có gọi tớ bằng cách này hay cách khác thì cũng là cái tên chỉ dành riêng cho tớ.Đó là điều làm tớ thích.
  5. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Nhóc thích anh bởi vì..... anh chưa thật sự thích nhóc. Nhóc thích anh bởi vì..... nhóc muốn chiến thắng anh...... Nhóc thích anh bởi vì...... anh là người đầu tiên nhóc cảm thấy muốn iu....
    Nhóc thích anh bởi vì anh là anh.......
  6. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Nhóc iu ... trông nhóc như con cóc nhỏ của anh ... Nhóc lóc cóc
  7. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Mình và bạn có nhiều suy nghĩ giống nhau vì đơn giản chúng ta đều được 1 người là Anh yêu thương ...
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Nhóc ..ha ha ha có người cũng gọi tớ là thế. Thực ra lúc đầu tớ không thích nhưng sau quen. Tớ chả rõ vì...suốt ngày ậm ừ còn tớ thì thích nói nhiều..hi hi tớ thích ở bên tớ phải vui vẻ và .... nghe tớ kể chuyện chứ không ậm ù
  9. thanchettc

    thanchettc Guest

    Ở đây toàn ngưòi bị gọi là nhóc không à.
    Vậy có nhóc nao thích anh vì anh "đáng ghét " không.
    Anh cũng có vẻ "đáng ghét" lắm đấy
    Hix, hix......
    Chắc chả ai thích mình roài.
  10. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    thích anh ...vì đôi mắt sáng thông minh - mỗi khi soi bóng mình vào thấy chan chứa tình cảm.............!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này