1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều bạn ghét khi ở Sài Gòn

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi zedi_vu, 31/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zedi_vu

    zedi_vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    2
    Những điều bạn ghét khi ở Sài Gòn

    Thấy bên box hanoi có bài giống vậy nên mình muốn lập box này để mọi người đóng góp ý kiến .
  2. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Giao thông hỗn loạn, vượt đèn đỏ vô tội vạ.
    Nếu bạn muốn làm một công dân tốt và dừng đèn đỏ ngay trước vạch sơn trắng thì hãy chuẩn bị tinh thần để nghe tiếng còi inh ỏi sau lưng kèm theo câu cảm thán "khùng à!"
    Tôi muốn stress vì cái gọi là ý thức trong giao thông.
  3. zedi_vu

    zedi_vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    2
    Khói bụi, ô nhiễm, công trình thi công dang dở. ..., xả rác bừa bãi, xe bus chạy khủng khiếp . đặc biệt là quá nhiều tai nạn giao thông.
    Đường phố lúc nào cũng đông người, không lúc nào là không có người. Nhiều xe cộ quá nên đường phố lúc nào cũng nóng hầm như cái lò nung.
  4. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    0
    Đã là 1 thành phố công nghiệp,1 đầu mối kinh tế quan trọng nhất của VN,những điều kể trên là ko tránh khỏi.Nếu ở TP mà công việc lúc nào cũng tấp nập thì ko thể tránh khỏi xe cộ đông đúc,ồn ào,ô nhiễm...Việc phóng nhanh,bóp còi...cũng là do ý thức của người VN còn kém và ko riêng Sg mà các nơi khác cũng có tình trạng này,do những nơi khác it xe,nên các bác ko nhận ra thôi.Thật ra tật xấu ở SG tui thấy ở nơi nào cũng có cả,chẳng hạn như chèo kéo khách thì ở TP du lịch nào ma chẳng co.Hay như phóng uế bừa bãi,thiếu ý thức,những tỉnh khác cũng đều có.Việc vượt đèn đỏ thì ở HN còn kinh hơn ở SG.Vì ko thấy tật xấu nào chỉ riêng của SG nên cũng ko biết ghi gì ra đây.
  5. gatihon

    gatihon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    ghét nhất mấy ông đào đường mà không lấp đúng tiêu chuẩ...có nhiều đoạn,đang chạy ngon..thì bỗng nhiên...gập gập...đường lồi lên....
    mấy ngày lễ mà lên quận 1,thì kẹt, hưởi khói ở trên..nên tốt nhất ở nhà...
    dạo này...mới lấp thêm mấy đèn giao thông quẹo trái...tui thấy bực mình...bắt chước nước ngoài mà không hết...chẳng biết chạy đến đó rồi sau nữa...qua thì sợ bị đụng...chán...
  6. little-star

    little-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    ko có nhiều mảng xanh cần thiết...choài, mãi mơ có 1 ngày đi bộ dưới hàng cây rợp bóng mát mà vẫn tránh hít khói xe...ko có mấy cái hồ phun nước to đùng cho mát mắt, làm dịu ko khí oi bức của SG.Nhớ chục năm trước (hơi quá tí) cuốc bộ từ trường về nhà phải đã...lúc đó cứ cằn nhằn lắm nhưng giờ nghĩ lại lúc đó hòan cảnh xung quanh thiệt đáng mơ...Dù sao vẫn tốt hơn giờ nhiều...
    dân mình thiếu ý thức thiệt..bó tay... chắc còn mơ lâu...
  7. mino174

    mino174 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi đó, nhiều lúc đang chạy xe tự nhiên thấy cái bánh xe chao đảo, tưởng bị cán đinh, dừng xe lại thi không thấy bị gì, té ra cái mặt đường bị lấp ăn gian, nhựa đường không thấy đau, trơ ra 1 lớp đá gồ ghề làm bánh xe bị chao đảo
  8. keluhanhdondoc

    keluhanhdondoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Điều bạn ghét nhất khi ở Sài Gòn ư? nếu có ai hỏi mình câu này, có lẽ mình sẽ trả lời không chút đắn đo ..MƯA ! bạn đã bao giờ găp trường hợp đang vội vã đi làm, mà lại gặp cơn mưa bất chợt chưa ,nếu đã gặp hẳn là bạn sẽ đồng ý với mình.
  9. saudoivtf

    saudoivtf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Nói về mưa thì mưa SG dù sao cũng có mùa và có dấu hiệu báo trước, ít khi nhảm. Nếu bạn từng sống ở Melbourne (Úc) hay Auckland (New Zeland) thì mới thấy ở đó bực thế nào. Đang đi giữa trời nắng đùng cái mưa, mưa ngon lành 5, 10p rồi tạnh và nắng tiếp.... một ngày có đủ 4 mùa là bình thường
    Còn về giao thông thì thiệt đi đâu cũng thấy zị hà, SG hay HN thì pà kon ta vẫn fóng xe vèo vèo (tui cũng zị... hehe). Bởi thế theo SD thì nó cũng ko phải là "thói xấu" riêng của SG bởi zị đừng vì nó mà ghét, tội nghiệp "em SG"
    SD có ý giống với bạn little-star. SG quá ít mảng xanh, thời tiết thì lúc nào cũng nóng hầm hầm, hông có cây xanh và hồ nước mát cho bà con hóng gió hay thư giãn. Chán.
    SD bi giờ thích khu quận 7, khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng, bển hơi xa nhưng được cái chịu đầu tư nhiều công viên, cây xanh, các ao nước nhân tạo nhỏ nhỏ trồng sen tạo cảnh quan, các con sông chưa ô nhiễm nhiều..... Thỉnh thỏang có dịp đi ngang qua đó vào buổi chiều tối thì thấy thật mát mẻ (lúc đó cứ ước giá mà có xiền dọn wa bên này ở cho sướng, nhưng thực tế thì đành phải zìa cái lò "xâu-na" nóng hầm hầm ở nhà... hic hic)
  10. nguoiyeunuocViet

    nguoiyeunuocViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Ở SG oải nhất là đứng chờ đèn xanh đèn đỏ dưới cái nắng chang chang . Oải nhưng cũng phải tôn trọng luật lệ GT phải ko?

Chia sẻ trang này