1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều bạn ghét khi ở Sài Gòn

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi zedi_vu, 31/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tandaudinh

    tandaudinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Úi cha! răng mờ ghét Xì Gòn tội rứa. Tớ sống ở Xì Gòn 7 năm rồi mà không thấy ghét chi hết trơn. Đường xá ở đây đúng là lúc nào cũng đông đúc người ta, kẹt xe triền miên (ngày mô đi làm tớ cũng bị kẹt xe 2 bận trừ thứ bảy, chủ nhật), đầy khói bụi, người đi đường phóng nhanh, vượt ẩu vì dân ở Xì Gòn đông quá, xe cộ lại nhiều mà đường thì dăm ba ngày ông điện đào, dăm ba bữa ông nước đào, vài bữa nữa ông điện thoại đào, không đào chổ ni thì đào chổ tê khiến người ta phải "vi phạm giao thông" . Mấy ông nớ không biết thương yêu Xì Gòn mà làm hư hao nó chơ Xì Gòn có lỗi chi mô, hãy thương Xì Gòn một chút hí. Ờ mà bạn tớ nói hồi xưa Xì Gòn đẹp lắm, chiều chiều tụi nó ra bờ kênh tắm, bắt cá, người ta còn đi câu nữa. Nhưng chừ ri thì mấy con kênh đó "chết" dzồi. Tớ thấy Xì Gòn bị như rứa là do mấy "người tài", họ không lo thương yêu chăm sóc Xì Gòn mà coi nó là miếng bánh màu mở nên cứ ăn, vơ vét, đục khoét cho nó hư hao đến nổi chừ ri tớ tự hỏi "Hòn ngọc viễn đông" ngày xưa không biết ra răng? (hic, tớ không biết chi nhiều nên nói theo cảm nghĩ rứa thôi, có chi sai sót thì đừng trách tớ hí)
  2. menirose

    menirose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    uh mình cũng đồng ý với bạn đó, Xì Gòn có chi mô mà ghét, mình cũng từng nghe thầy giáo dạy thể dục kể, người Xì Gòn ngày xưa hay lắm, buổi sáng thấy mấy ông già Xì Gòn đi dạo phong cách khoan thai nhìn rất hay. Bi giờ, khói bụi, ồn ào, kẹt xe, tai nạn, tệ nạn ... chưa kể ở đâu cũng dồn về Xì Gòn sống, làm cho Xìn Gòn càng thêm chật, dẫu biết " đất lành thì chim đậu" nhưng phải bít giữ gìn chứ hỉ. Xì Gòn chẳng có lỗi gì, do con người cả , ý thức kém , lãnh đạo cũng ko có chính sách gì cụ thể, chỉ cần mỗi người một chút ý thức thì Xì Gòn lại đẹp thui
    Love is never say sorry
  3. TRANMANH_674

    TRANMANH_674 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    sợ nhất đêm SÀI GÒN..............Q5
  4. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    MƯA ... mưa SG là tuyệt vời nhất .. cực lãng mạng làm sao hehhe ... mỗi khi đi xa nghĩ về SG là nhớ nhất lúc mưa ....
    Phải nói là ghét cái ý thức giao thông của SG.... mà ng ta nói muốn biết sự phát triển của 1 nơi thế nào thì hãy ra đường sẽ thấy hết :
    - vượt đèn đỏ
    -lấn tuyến
    - vượt vạch dừng ngã tư
    - vì cái lợi nhỏ bản thân mà không để ý đến cộng đồng nói chung và trong giao thông nói riêng
    mình ra HN thấy ở HN dừng hơi bị đúng vạch đó ... phục thật ...
    mong những cái ghét ở đây sẽ được cải thiện
    Yêu SG lắm
  5. CrzVT104

    CrzVT104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ, cũng không trách các bạn được, đúng là Sài Gòn có nhiều điều không tốt thật, nhưng nếu bạn là người dân thành phố nơi đây xem, bạn sẽ thấy rằng SG đẹp lắm. Bạn có bao giờ buổi chiều ra đứng ngay Bến Bạch Đằng chưa, nhìn những chiếc thuyền qua lại, rồi những làn gió thổi mát rượi, bạn sẽ thấy thoải mái hơn. Bạn có bao giờ bước qua bên kia sông, là quận 2 đó, bạn sẽ thấy sự khác biệt trong lòng thành phố... Bạn hãy thả bộ trên những con đường như Lý Tự Trọng, Nguyễn Du... bạn sẽ thấy những hàng cây xanh to lớn chạy dài dọc theo con đường. Cảm giác thật thích. Có bạn nói rằng SG đông người, ừ thì đúng thật SG đông ngừơi nên mới có 1 SG náo nhiệt như thế. SG hay mưa nắng thất thường, đó là nét riêng của SG mà khi bạn đã lỡ đi xa rồi sẽ không bao giờ quên được... Ôi SG!
  6. hungalpha

    hungalpha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Mình là người Hà Nội, mình cũng đang sống ở Sài Gòn nhưng đẻ mà nói ghét thì quả thật là SG chẳng có gì để mình phải ghét cả. Chỉ thấy nhớ ban bè, nhớ Hà Nội và ăn uống hơi khó khăn đôi chút vì không hợp khẩu vị
  7. LeAnNa

    LeAnNa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Hmm... Các món ăn như phở, bún, cháo.... có vị ngọt ngọt

Chia sẻ trang này