1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều bạn học được từ phim ảnh - Hết pim truyền hình Hàn Quốc lại đến Việt Nam

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Giao_Hoang, 12/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. enchanteur

    enchanteur Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Những người vì 1 hoàn cảnh khó khăn nào đó mà không thể tiếp tục học hành, ko thể tiếp tục làm nghề mà mình thích thì sau đó cũng trở thành 1 người thiết kế giỏi (hoặc gì đó) , thậm chí còn giỏi hơn cả người được học ở nước ngoài.
    Kìa chú là chú ếch con có hai là hai mắt tròn....​
  2. AmnesiA

    AmnesiA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    bà chị tôi xem phim HQ luôn phán 1 câu "Bọn này yêu nhau mà khi gặp chuyện gì đó là từ lúc đó mặt cứ thẫn thờ ra ..."
    Cái này cho thấy sự lãng mạn hoá mạnh trong phim Hàn, tôi thấy yêu nhau mà gặp chuyện ko hay hoặc sứt mẻ thì đúng là buồn nhưng trong cuộc sống thì đâu phải thế .... và nhất là ..mặt cứ đuột ra
    Phim HQ thường là tình tay ba và theo kiểu 1 anh gia thế quyền quý(đẹp trai , quyến rũ , nổi tiếng , tài giỏi ..) yêu 1 cô tầm thường hoặc ...ngược lại cô thay cho vị trí của anh.
    Papa hoặc mama của chàng hoặc nàng thường rất hay ...khó tính !
    Thường thì trong phim hay có 1 nhân vật phụ để ...pha trò cười (tuy rằng hơi bị nhat nhẽo )
  3. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Thêm một chi tiết nữa cho phim Hàn là:
    Các anh trai Hàn cứ thích nắm tay các cô gái mình thích lôi đi xềnh xệch, còn các cô kia bị lôi mà cứ cắm đầu cắm cổ đi theo mặc dù chẳng biết mình đang bị lôi đi đâu.
    Nhiều khi 2 anh chị lôi nhau đi cả đêm mà chẳng làm gì, ngoài việc ngồi dối diện nhìn nhau chăm chú.
    Chuyện cô nàng Nokia
  4. rena

    rena Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái đấy cũng thường thôi mà các bác :
    Cái thường thấy ở mỗi khu gia đình là " mấy cây nhỏ, một cái ghế, một vài cái chậu, giếng nước, một đôi tạ .. " như bác Giáo nói thì kiểu như xem những phim VN về làng quê đều có khoảng sân, giếng nước, bụi chuối ... Nếu bọn Hàn cũng xem nhiều phim mình có khéo chúng cũng thắc mắc cho mà xem.
    Còn việc hay nhắc đến các tập đoàn thì có lẽ bên đấy toàn tập đoàn hờ hờ kiểu như phim mình với Trung Quốc làm ăn du kích toàn các công ty. Mà xưng hô theo chức danh thì cũng là chuyện bình thường. Còn thì báo cáo bác là em chưa thấy phim nào thanh niên có bố làm giám đốc mà hư hỏng 1 tí là sẽ đi với một loạt tay chân mặc comple như xã hội đen cả.
    Còn
    Hị hị phim có thể còn có cả trẻ em xem nên tình yêu là phải trong sáng như thế, ngồi đối diện nhìn nhau soi mói là để thoả mãn cái ờ khoa học gọi là gì í nhỉ ... Còn việc sinh em bé đã có con cò đem đến đặt bên cửa sổ rồi, việc gì phải làm gì nhở ?
    PS : Bác Giáo Hoàng bận bịu thế mà cũng bớt chút thì giờ ghé qua thăm chúng em. Nếu bác có thời gian tạt qua thăm mấy chị gái nhẩy dưới kia tí. Dưới đấy đang oánh nhau to, thằng phuongcobain nhà mình đang mạt sát mắng mỏ đám chị em gái nhẩy không tiếc lời. Vừa mắng vừa la hét " Tao yêu Điện Ảnh Việt Nam ". Sợ lắm. Em can không có nổi, bác vào can góp em mấy lời.
     
  5. khunglongmapu

    khunglongmapu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Thêm vài cái ủng hộ Giáo Hoàng nào!
    Trong phim những cô nàng nhà nghèo vai chính thường được các anh nhà giàu đeo đuổi hay có các điểm chung như sau:
    Tóc: Mái tóc suôn mềm buông xuống bờ vai. Cấm mà nhuộm hight light như đa phần con gái Hàn Xẻng mà em vẫn gặp trong trường học của em hồi trước.
    Tính tình: Ôn tồn, hiền lành, từ tốn, có tính chịu đựng và vị tha dzô bờ bến. Không thấy iem nào thuộc dạng nhanh nhẹn và..nói nhiều như...em. Yếu đuối về thể chất nhưng mạnh mẽ và kiên cường dzô cùng về..nội tâm. Em nào cũng xinh như mộng mà không thèm đi làm người mẫu kiếm thêm tiền, hìhì em mà xinh thế thì em bỏ đi làm người mẫu quách cho xong, kiếm thêm tý chút $...
    Tuy nghèo nhưng các em mặc quần áo very hợp thời trang, chưa bao giờ các em ý phải xấu hổ vì bộ quần áo mình đang mặc không hợp thời cả, thêm vào là tủ quần áo các em ý có chắc vài trăm bộ, vì từ đầu đến cuối phim không thấy các em mặc bộ quần áo nào hai lần cả, dù rằng nhà nghèo và sắp hết $ đến nơi ý chứ..
    Bên cạnh các em hiền lành dịu dàng ý là các cô tình địch, thường có hoàn cảnh như sau:
    Giàu có, nhiều khi hơi dzữ dzằn. Tìm mọi cách "hại đời" em DV nữ chính dễ thương và dịu dàng của chúng ta (nhưng cuối cùng thì cũng thất bại thui hehe) . Được sự ủng hộ nhiệt tình hết sức của Papa (mama) khó tính của người mà nàng theo đuổi. Cô nàng thường đóng vai nai tơ dễ thương trước mặt một trong hai VIP này.
    Các bác không phát hiện ra, ngoài bệnh máu trắng thì dân Hàn còn hay bị xe hơi tông phải à? (Người mẫu, Trái tim mùa thu, Mối tình đầu, Những tay đua kiệt xuất cũng có nữa).
    Các nhân vật chính hay phu khi bực tức ai hay gào lên: Ơ! Cái con (thằng) này!..và sau đó là gãi đầu gãi tai, trợn mắt tùm lum cả lên..
    Tuy nhiên điểm tốt đẹp mà họ thường nêu trong phim mà ta dễ thấy là họ cổ vũ hàng nội rất hăng (các nhà làm phim VN phải học hỏi, nhất là mấy chị gái nhẩy dưới kia, toàn Samsung với chả xe Vitara..). Những tay đua kiệt xuất là thấy rõ nhất điểm này, có cảnh một nhân vật vào quán bar giải khát, thà uống nước lọc hơn uống nước cam mà biết rõ đó là cam ngoại.
    Sơ sơ mua vui các bác vài lời. Xin chỉ giáo thêm.
    <P>

    <P>Bao nhiêu năm làm kiếp con bò</P>
    <P>Chờ một ngày trúng gió đi luôn (die)</P></P>
    Được khunglongmapu sửa chữa / chuyển vào 08:20 ngày 04/02/2004
  6. Thegifts8x

    Thegifts8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0

    Phim HQ cấm: điều tôi thấy ở phim HQ là nhẹ nhàng và ..Còn điều dễ nhận thấy nhất là mỗi phim đều có quảng cáo về một lĩnh vực vào đó của đất nước họ...
    kí làm gì nhỉ
  7. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Mình thích phim Hàn Quốc ở chỗ nó ít có sếch . Một đặc điểm lạ so với các phim nước khác . Mà ghét nhất là cảnh sếch của phim VN !
  8. Stupid_Cupid_new

    Stupid_Cupid_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Phim truyền hình cơ mà bạn, thế thì lấy đâu ra ***?
    Xem phim Hàn, được cái thỉng thoảng cũng làm cho con người ta nhận thức được vài điều hay ho về cuộc sống. Có thể đó chỉ trong khoảnh khắc thôi, rồi sau đó lại quên đi nhưng cũng thú vị lắm chứ.
    Hãy là chính mình... C nhé!
  9. Tuiscois

    Tuiscois Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Phim HQ có mấy đặc điểm rất hay ho, cần phải lưu ý:
    -Thứ nhất là họ có vẻ ít bạn, ( ít ra là so với phim Việt Nam). Những lúc khó khăn hay khi buồn bã thường chỉ thấy có một mình diễn viên chính đi lại rất ủ ê. Cuộc sống mà như thế thì hiển nhiên sẽ dẫn đến một loạt bệnh, tránh làm sao được Ung thư còn ít đấy..
    -Thứ hai là điện thoại di động không có chức năng báo số gọi đến, nhấc máy lên là ngơ ngác : Ai đấy. Thỏ non không chịu được, mặc dù công nghệ thông tin ở HQ rất phát triển.
    -Thứ ba là không mấy khi phải nói hẹn nhau ở chỗ nào, kể cả những người mới quen, cứ đi là đến. Hầy dà!
    -Cứ bế tắc hay sao sao đó là đi nước ngoài, nhất là Mỹ. Mình cũng muốn bế tắc như thế biết bao. Đó là điều thứ tư. Nó chứng tỏ mấy ông đạo diễn họ Kim, Lee, Song hay gì gì rất kém xử lý tình huống, lại còn vọng ngoại nữa, hỏng hẳn
    -Thứ năm, mấy cô con gái HQ rất mạnh dạn trong việc bày tỏ tình cảm. Đã yêu là phải nói ra . Tình yêu của họ không "sinh động tay chân" nhưng có hình khối rõ ràng hơn hẳn phim VN. Cái này thì cần nhòm qua mà học tập đôi chút.
    - Thứ sáu, chưa nghĩ ra
    - Thứ bảy, chủ nhật, nghỉ đi chơi. Ý, nhầm rồi
    Do u smile to tempt a lover, Monalisa, or it is the way u hide a broken heart?
  10. huumai

    huumai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    1

    Tất cả những điều bạn nói ở trên là bình thường của cuộc sống bên đây đấy chứ không phải là bịa đặt đâu, tất nhiên là có chổ cường điệu nhưng về bản chất là đúng.
    Ví dụ: người Hàn không có nhiều bạn bè, họ khó gần (về chiều sâu) như người VN mình, có thể gọi điện thoại giấu số 1 cách rất đơn giản vì đó là quyền được giấu thông tin cá nhân của mình., ở bên đây hẹn hò nhau thường chỉ cần nói tên ga tàu điện ngầm vì cách đánh địa chỉ nhà bên đây cực kỳ chuối
    Còn chuyện chúng nó đi Mỹ hay Canada dể vì Hàn là đàn em của Mỹ mà, đi dể dàng, Bên đây chúng nó đang có phong trào đi định cư ở Canada.
    Cuộc sống ngoài đời và trong phim khác nhau, ngoài đời không đẹp như vậy nhưng nó phản ánh đúng.

Chia sẻ trang này