1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều bạn học được từ phim ảnh - Hết pim truyền hình Hàn Quốc lại đến Việt Nam

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Giao_Hoang, 12/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Góp vui tý - Phim truyền hình Hàn Quốc.
    - Lúc nào cũng có 1 bí mật (99% phim nào cũng có á)
    - Nếu ở giữa chừng phim mà 2 nhân vật chính chuẩn bị cuới, đính hôn hay bỏ đi, bạn đừng bao giờ hy vọng là nó sẽ xảy ra. Bởi vì trước khi chàng/nàng chuẩn bị xác va li đi thì beo giờ cũng có sự cố hoặc điện thoại
    - Nếu chàng/nàng bị bệnh nan ni, người biết cuối cùng bao giờ cũng là người iu của chàng/nàng vì 1 lý do: không muốn nàng/chàng đau khổ (chuối)
    - Khi các đôi may mắn có cái happy endding thì trong đêm tân hôn, thay vì .... thì lại ngồi kể trách nhiệm khô như ngói rùi cả 2 cùng hứa sẽ cố gắng như ký hợp đồng
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
    Được speedkn sửa chữa / chuyển vào 10:58 ngày 05/02/2004
  2. timail

    timail Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Sorry nhé......nhưng kém miếng khó chịu, xin có mấy cái ý kiến không tích cực chút nhé....
    Chẳng học được cái gì từ film Hàn cả vì trong film toàn chuyện tình éo le, toàn những bệnh ung thư, chết chóc, đánh nhau tùm lum...khiếp. Đó là lý do tại sao tui chẳng bao giờ xem film Hàn, đơn giản là vì chẳng có gì mà xem....hêy nhưng xem MUSA hay phết nhỉ, tuyệt đấy....Tại sao trên truyền hình không chiếu những bộ film như thế nhỉ.......có phải dân tình dễ xem không, mà hình như mấy ông đạo diễn Hàn xẻng này câu khách nên cứ kéo film dài lê thê nên mình cũng cóc xem....
    Đói rồi nên chưa nghĩ ra cái gì thêm....thất lễ với các đại gia mấy dòng nhé....
    Hehehaha-->JoPaGeRi-->SeTraPaTiCoTuTuNoJuCaTaPlaOzUnWaJo
  3. huongviet

    huongviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Xem phim Hàn Quốc tôi thấy nam diễn viên hay nữ diên viên đều khóc đến...chảy nước mũi.. ghớm ơi là ghớm. Còn cô nào có nghèo cách mấy , khi ra đi cũng xách cái giỏ hay vali "hiệu".
  4. manopia616

    manopia616 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0

    - Bất cứ 1 cựu chiến binh nào cũng thấy chạnh lòng khi thấy bộ quân fục của mình sao thẳng nếp là thế , lai. toàn hàng brand new , dù mấy anh lính nhà mình vừa oánh nhau tá lả với địch
    - Thời bao cấp mà thấy cả TV màn hình fẳng , đồng hồ Gimiko ....... trong nhà , thấy Spacy trên fố , nam thanh nữ tú mặc toàn Gucci , đeo Rolex .....đổi mới trước 1975 sao ấy, hì
    -Anh thương binh nhà ta về quê đấu tranh cho lẽ fải , nhưng luôn bị mấy thằng cha ở xã cho đi "viện" điều trị ,ai bảo mấy bác ấy cứ bảo " Ra trận ko sợ địch , sợ mấy cái thằng ăn bám XH ấy à "
    -Chị em SV ở tỉnh ra thành fố sao cứ fải "lấy lỗ làm lãi" khi gặp chuyện khó khăn ở quê nhỉ , thành thật xin lỗi toàn thể chị em , nhưng motip film mình toàn vậy
    - Sử dụng di động như mấy anh em nhà mình thì VNPT fá sản, nghe thấy chuông là ghé tai nghe luôn , nói 1 tràng như fáo rang, vui ra fết
    -Lại cả mấy vị bác sĩ nhà mình nữa , bệnh nhân cấp cứu vào cái , xoắn tay áo fẫu thuật ngay, chẳng thấy chẩn đoán gì xất , giật mình , bây giờ vào viện ko kèm theo ít xiền .... hic , kêu đau thì cứ kêu nhé ....... các bác đang bận lắm
    - Mấy anh XH "thâm" nhà ta thì cứ như là ở chợ lao động Giảng Võ , khoanh tay, đút túi quần đi thanh toán , đòi nợ , lại còn đeo kiểng đen , trông cứ đần đần thế nào ấy
    -Cô thôn nữ chân lấm tay bùn , nhưng ảnh đẹp lắm , toàn tóc nâu môi trầm , chỉ làm khổ bác Nguyễn Bính thôi
    - ........... Tạm vậy( Bác Khải Hưng ơi)
    manopia
  5. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Phim VN còn một cái chuôi chuối nữa, tuy không đến nỗi chuối lắm nhưng cũng thuộc dạng chuối:
    +phim ngày xưa: tình báo, thám báo, mật thám.......
    +phim bây giờ: buôn lậu hàng cấm, xh đi.en
    +việc đầu tiên bao giờ cũng phải thửa một cặp kính đen trước, đeo lên rồi mới nói chuyện sau.
    +việc thứ hai là làm gì cũng phải nhìn dáo dác xung quanh một chập rồi mới làm, hehehehe, tớ mà làm công an hay cảnh sát thì cứ thằng nào khả nghi như thế tớ tóm vào đồn cũng bắt được khối chú.

    Chuyện cô nàng Nokia
  6. Terminator3

    Terminator3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.174
    Đã được thích:
    0
    Thêm một số điều học được từ phim VN:
    - Hầu hết các giám đốc đều xấu, nhất là giám đốc thời kinh tế thị trường.
    - Hầu hết những anh bộ đội về làng đều bảo thủ ở một mức độ nào đó trước những người thực dụng (không có nghĩa là xấu), không thức thời, không hoà nhập được với thời cuộc.
    - Khi ai đó đang trăn trở suy nghĩ, trầm tư mặc tưởng thì cách tốt nhất là hút một điếu thuốc lá để thể hiện điều đó.
    - Chuyện yêu đương đuổi nhau quanh gốc cây thì kinh điển quá rồi khỏi nói. Hay như anh chị đang ngồi với nhau, bỗng có con cóc con ếch chạy quá, chị sướng quá giả vờ sợ và ngã vào lòng anh. Hê hê....
    - Cứ dính đến thời chiến tranh, thanh niên xung phong thì câu chuyện đại loại thế này: chị trót có bầu với anh, anh đi chiến đấu biệt tích, về sau hoà bình thì anh đi tìm con tìm chị. Rồi mô tuýp thủ trưởng gặp cấp dưới sau chiến tranh, thủ trưởng thì nghèo khó còn cấp dưới giàu mà lại xấu bụng, rồi bạn bè cùng chiến đấu nhưng khi hoà bình thì một người thực dụng một người không.
    Có một thời trên truyền hình chiếu một loạt phim Pháp, hầu hết đều là hình sự với thanh tra này thanh tra nọ, hoặc không thì cũng là vợ chồng lục đục ngoại tình, có mặt thêm đứa con nữa.
     
    [​IMG]
  7. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Tớ nhớ có xem 1 phim gì của Việt Nam, lâu rồi, trong đó có đoạn, ông chồng với bà vợ nằm trong màn, cãi nhau gì đó kịch liệt lắm........................................một hồi ông chồng châm thuốc hút ngay trong màn bên cạnh vợ, hun vợ, đúng là chẳng hiểu các bác đạo diễn lúc đó nghĩ gì nữa.
    Chuyện cô nàng Nokia
  8. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Những điều học được từ phim AI, the sixth sense, forest gump và pay it foward: Bắt đầu thấy khoái thằng nhóc duy nhất có mặt trong tất cả các phim này và khả năng thu nước mắt tốt hơn phim Hàn và cũng rất khác với phim Hàn.
    Cô đứng trên tuyết dưới ánh trăng, ngắm mấy cái áo và đôi giày của trẻ sơ sinh, trong lòng muôn điều dịu ngọt khiến cô như si ngây...
  9. daudat

    daudat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    6th sense câu nước mắt cái nỗi gì ,toàn thấy gợn tóc gáy (nhất là đoạn Joe chui gầm bàn),còn đoạn cuối cứ há hốc mồm chữ O chứ nước mắt không rơi
  10. charon

    charon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    sau khi xem xong giác quan thứ 6, đền ơn tiếp nối (hay gì gì đấy) mình thấy yêu chú bé Haley Joey Osment quá Nhìn mặt chú ta lúc nào cũng như đang trầm tư vậy. Mà phải nói là cậu bé này diễn xuất tốt ghê.
    Phim Việt Nam ko bít cách xây dựng 1 cái nhịp chung của cả phim và sự phá vỡ cái nhịp ấy ở 1 vài cảnh quan trọng. Làm cho người xem chán ốm.
    Apprendre a mourir ! Et pourquoi donc ? On y réussit très bien la première fois !

Chia sẻ trang này