1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều bạn không hài lòng về thế giới này ?!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thaolittle, 06/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Những điều bạn không hài lòng về thế giới này ?!

    Hôm nay đi chơi với lũ bạn, lúc về mình chứng kiến cảnh 1 tốp đàn ông mặc sắc phục đuổi đánh mấy người đàn bà, mình thừa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng sao vẫn thấy xót xa quá, nhìn cảnh người đàn bà vừa chạy vừa đưa tay đỡ đòn dùi cui không ngừng giáng tới tấp xuống tấm lưng và đôi vai gầy, miệng không ngớt van xin...............mình bảo nhỏ bạn chạy nhanh đẻ khỏi phải tháy những điều mà mình không muốn thấy, bỏ mặc sau lưng đám đông hiếu kì.............Mình đã từng hỏi thầy xã hội học, người có thể được xem là người có tư tưởng tiến bộ nhất trong các thầy cô giào mình từng được học trên giảng đường : liệu có thể hợp pháp hoá thành ngành công nghiệp ******** được không ? thầy bảo là thầy không chấp nhận chuyện đó, vì xã hội không cho phép, vì điều đó là trái với chuẩn mực đạo đúc của con người..............., mình nhớ thầy từng bảo rằng cái gì người ta cầng cấm thì nó sẽ càng khó bị tiêu diệt thậm chí còn phát triển mạnh, thầy cũng đã bảo gián điệp và kinh doanh lầu xanh là 2 ngành có từ rất xa xưa, và mình cũng đã được học rằng quan niệm và lối sống xã hội sẽ thay đổi theo thời gian va không gian, thực tiễn cũng đã chứng minh đuọc điều đó.........., mình biết rằng nhiều đứa trong lớp cười mình có tư tưởng sa đoạ và đồi truỵ nhưng mình không quan tâm, mình chẳng có tham vọng làm thay đổi suy nghĩ của mọi người va thực ra nếu muốn cũng rất khó vì ý thức là cái lạc hậu và khó thay đổi nhất, điều mình có thể làm duy nhất là sống thực với những suy nghĩ của mình, vày cũng là quá đủ rồi.Mình tự tin là mình không cô đơn, Thái lan va Đức la 2 ví dụ điển hình nhất, ở đó người ta dám thừa nhận ******** như 1 ngành nghề hợp pháp...........có không ít ý kiến khen chê nhưng không thể phủ nhận rằng ít nhất gái mại dâm cũng được đi khám sực khoẻ định kì hàng tháng, điều đó giảm thiểu rủi ro về những căn bệnh lây qua đường ******** như giang mai, lậu, AIDS.......... Những tour du lịch đến Thái va Đức theo con đường hợp pháp đều không bỏ qua những điểm tham quan là các *** tour, ở đó người ta phải chi không ít tiền để xem cái được coi la sa đoạ va đòi truỵ ?!..........tò mò thôi à? mình không nghĩ thế, cái ma ai cũng biết la gì ấy thì không thể được xem là tò mò va mọi ngưòi cũng chăng dại gì bỏ ra một số tiền không nhỏ chút nào để thoã mãn sự tò mò , nó quá đắt ! mình thực sự thấy buồn cười khi nhiều người gọi gái mại dâm là bọn gái đĩ, điếm, dơ dáy và bẩn thiểu........... trong số các vị ấy không ít kẻ nhờ cái dơ dáy bẩn thiểu đó đẻ thoát khỏi sự ám ảnh của bản thân va thoả mãn cái nhu cầu bản năng của mình................. Đọc đến đây chắc rằng không ít người không đồng tình với quan điểm của mình, thậm chí thấy khó chịu nhưng không sao cả, suy nghĩ của mỗi người là độc lập, mình không thể áp đặt suy nghĩ của mình cho mọi người va ngược lại........trong suy nghĩ của mọi người có thể đó là cái nghề nhàn nhã nhất đẻ kiếm tiền, gái mại dâm đều là những kẻ lười biếng, siêng ăn nhác làm, chỉ biết dùng vốn tự có để kinh doanh va không ít kẻ làm cái nghề khốn nạn này không phải vì tiền mà chỉ đẻ thoã cái thú vui vô độ của mình, mình không phủ nhận nhưng đó chỉ là thiểu số mà thôi, và cũng vì sự khốn nạn của nghề này ma họ phải gánh chịu bao nhiêu sự khinh miệt của xã hội, sự hiếp đáp của đám ma cô(đánh đập và ăn tiền ngay trên thân xác của phụ nữ), hơn thế nữa họ còn phải chịu sự dày vò của nhưng kẻ mua hoa, sự biến thái và bệnh hoạn thể hiện 1 cach rõ nét trong những cuộc chơi hội đồng, thậm chí còn bi hành hạ thể xác, đánh đập và ăn quịt tiền...............liệu họ có thể mở miêng ra đòi quyền lợi cho mình?!.............và điều quan trọng mong mọi người nhớ cho rằng không phải ai cũng được may mắn sinh ra trong một gia đình có đày đủ cả cha lẫn mẹ, không phải ai cũng có khả năng kinh tế để được học hành đàng hoàng tử tế va cuộc đời này vẫn còn đày rẫy những bất công.............!
  2. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    bạn mới chạy xe đến hả ? lần sau post bài nhớ cách trình bày sao cho dễ đọc nhé, mình cận nặng quá rồi, nhìn thấy bài của bạn toàn chữ, định vào reply gì đấy nhưng ngại lại thôi
  3. 942724

    942724 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Đời là thế thôi, mà em có phải là kve không mà sao lại hiểu va đồng cảm thế...hê hê...... bó tay cho cô em
  4. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    nó quá nhỏ bé để chứa đựng 1 con người như mình
  5. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Sư phụ tôi kể rằng: Có lần ông ý chứng kiến một cặp trai gái đang đi trên đường, gần tới ngã rẽ, vì mải tâm sự nên đi lỡ trớn đèn đỏ. Ngay lập tức từ trong "bụi rậm" , những con người với bộ cảnh phục vàng màu ve tường nhảy ra, dương dùi cui làm một cái giáng như trời đánh vào lưng cô gái; hoặc làm ngay một thanh dùi cui chắn đằng trước cậu thanh niên lái xe. Thế là cái xe nằm sõng sòai giữa đường, với cái đau đớn thể xác đến là tàn nhẫn ... Hoặc cũng là các chú đó, ghi biên bản phạt đèn đỏ và ngang nhiên "trấn" từ 50k -100k tại chỗ, thay vì theo luật phải đưa về phường nộp phạt ...
    Vậy đó, tôi xin phép không bình luận gì cả ! Chỉ thấy 1 nhà văn đã viết trong truyện ngắn của ông 1 câu rất đúng : "Cướp đêm là giặc. Cướp ngày là quan." . Buồn là bây giờ điều đó hầu như là đúng...
  6. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không gặp H, không biết dạo này nó sống thế nào ?tự nhiên hôm nay đọc bài báo về những người đòng tính...........kí ức bao nhiêu năm lai quay về,tự nhiên thấy nhớ va thương H kinh khủng, mình vẫn không thể quên dược hình ảnh của H đang căm cụi nhóm bếp nấu ăn, trò chơi mà lúc nhỏ tụi mình rất yêu thích, ngay từ lúc biết H mình đã cảm nhận trong H có sự diệu dàng, đằm thắm .........vì vậy mình ,Nhi va Huy trở thành bộ 3 rất hợp cạ.........gian nhà cổ và khoảng sân nhỏ vợi cây cối bao quanh nhà bà nội H trở thành một thiên đường cho tụi mình....3 đúa bày đủ trò ,nào là nấu ăn, đánh bài,chơi duổi bắt..........chơi chán chê thì trèo lên cây Ổi to nhất đẻ chuẩn bị cho một bữa tiệc thịnh soạn,điều tự hào nhất lục đó của mình là khả năng trèo cây bởi chị mình thì sợ độ cao , còn H thì không bao giờ mình thấy nó leo cây cả, lúc ấy mình chẳng thấy thắc mắc về điều đó cho lắm thậm chí còn thấy khoái trá nữa là đăng khác.........nhớ có mốt lần tụi mình phát hiện ra 1 con chuột con bi chết nơi góc bếp, H bàn với tụi mình nen làm đám tang cho nó va 3 đúa đều lấy làm thích thú về điều đó, cũng như nhưng tang lễ bình thường mà tụi mình được chứng kiến, tang lễ của chú chuột xấu số được diễn ra 1 cách hoành tráng và trang trọng không kém là bao, tụi mình còn dùng xi măng đẻ xây mộ cho nó nữa ( vì lúc đó trong xóm có 1 ngôi nhà đang xây nên H nảy ra sáng kiến đó)........nhưng không may đem đó trời đổ mưa lớn, ngôi mộ mà H cất công xây dựng bị nước cuốn trôi, ngay xác của chú chuột xấu số cũng không còn( vì tụi mình lúc đó còn nhỏ nên không có đào móng, đơn giản là đổ xi măng lên lớp đất, bên dưới có chôn chú chuột............) chưa bao giờ mình thấy H buồn đén vậy..............sau đó cũng vì vào năm học nên H không xuống nhà nội ở và tụi mình cũng ít găp nhau, chỉ thỉnh thoảng nghe bà H kể chuyện của nó............mình biết H rất ít bạn va trong lớp nó chỉ chơi với con gái vì tính nó yêu đuối và hay bị mấy đúa con trai chọc ghẹo..........thời gian cứ trôi đi, tụi mình đã lớn và không còn thân như trước nữa..........và mình nghe được cái điều tồi tệ nhất, H bị gay, mẹ nó phát hiện nó đang xxx với 1 thăng con trai trong nhà, đau đớn và bàng hoàng ba mẹ nó đánh đập nó,kiểm soát gắt gao các mối quan hệ của nó............bắt nó phải từ bỏ những tư tưởng bệnh hoạn..........mọi người đèu xa lánh H.........không chịu được cú sock H rơi vào trâm cảm và tự sát nhưng đời không tha cho H, nó vẫn sống và tiếp tục hứng chịu mọi sự ghẻ lạnh va khinh khi của cuộc đời..............viết lên nhưng dòng cảm xúc như vậy mình tự hỏi bản thân liệu mình có đang quá ích kỷ không ? mình luôn kêu ca về mọi thứ, mình luôn cảm thấy cuộc đời thật bất công...........!,không mình vẫn rất hậnh phúc, ít nhất mình vẫn có thể sống thành thật với bản thân ............ cái sự bất công nhất là nhưng ngưòi không được sông với bản chất thật của mình, phải che giấu, nguỵ tạo cái đièu thiêng liêng nhất (cái tôi thật sự) dưới lớp mặt nạ xấu xí một cách vụng về, còn gì đau khổ hơn khi mình không dám nhận mình la ai,không dám yêu va hận............đẻ khi đêm về, cảm giác tội lỗi và đau khổ về thể xác lẫn tâm hồn cứ nhự con quái vật đọc ác đang xâu xé tận tâm tâm can ! H không có tội, cái tội lớn nhất của nó la gánh chịu sự không bình thương của tạo hoá,.............vì khi sinh ra đau ai có thể chọn cha chọn mẹ hay giói tính cho mình............và hăng đêm mình vân luôn cầu nguyên xã hội bớt nhẫn tâm một chút, bớt đọc ác va khốn nạn để những người như H được sông như một con người
  7. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0

    hơ hơ bác có thể trích dẫn điều luật nào quy định cái bác đề cập ở trên ko ? Nói như bác chứng tỏ bác ko phải người ham hố về luật nhưng lại thích dọa đời...
  8. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Ở Bắc Kạn có em bé bị cưỡng dâm được đền bù bằng 2 bó củi, trên thế giới lại có những khách sạn giá qua đêm là 14,000 usd............................
  9. trance9867

    trance9867 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn nhiều toan tính trong tình yêu...
  10. caongaytho

    caongaytho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Mình hiểu rồi, hiểu qúa mất rồi. Đáng để cho mình khóc không nhỉ. Càng biết nhiều càng thất vọng, sao lại thế nhỉ, thà rằng mình mù, thà mình ngốc nghếch. Cảm giác nuốt nước mắt vào trong là như thế đấy, hóa ra bây giờ mới biết, trước đây là khóc rồi, khóc ngon lành nhưng bây giò không khóc nữa, không phải là lần đầu tiên-đúng thế. Không đáng đâu.Nước mắt chỉ dành cho người xứng đáng.
    Hối hận là tại sao lại để chính mình chìm sâu vào như thế.
    Bây giờ thì....chẳng sao cả.

Chia sẻ trang này