1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều bạn thấy yêu và ghét ở con trai !!!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi motthoang_hn02, 30/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. copnui_ls

    copnui_ls Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Sự thật hiển nhiên
  2. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Yêu : Cười cả khi mệt mỏi, khó khăn.
    Ghét : Không cười khi mệt mỏi, khó khăn.
    Được Nguyenthiquynhnga sửa chữa / chuyển vào 12:26 ngày 27/06/2006
  3. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mất cảm giác... Thấy con trai cũng như con.. dơi
  4. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    @NTQN : Giỏi loại này hiếm lắm bản lĩnh đầy mình và lạc quan thừa đấy
    @Xờ hôn em tí : Thiệt không đó ? Tớ ứ tin ?
  5. bequynh_langson

    bequynh_langson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
  6. blue_danube500

    blue_danube500 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    tóm lại toàn thấy congái nói lung tung. Họ thích bay bổng hơn hơn là trả lời vào câu hỏi..
  7. congaixulang

    congaixulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhất là: khi họ chịu nghe lời mình.
    Ghét nhất là :khii không chịu nghe lời ( nhìn cái mặt là thấy ghét).
  8. duoxiele

    duoxiele Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2005
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0
    Ghét:
    1. Tội ít nói:
    - Hỏi gì cũng nghĩ 1 lúc mới trả lời ---> phản ứng chậm
    - Đồng ý nhưng cũng chẳng nói gì làm tui chẳng biết sao là sao nữa
    2. Ham đánh nhau, trông phát ớn (rất thật đấy)
    3. Hay nổ (cứ dưa bở là người nghe ko biết) và rất nhiều bác vẫn còn trêu con gái bằng lời lẽ khá thô thiển
    Thích: (nhiều quá ah, vì tui là con gái mà)
    1. Hay giúp đỡ người khác, đến mức đôi khi biết là có thể bị hiểu sai là ngốc nhưng vẫn làm
    2. Không thù vặt, ít khi càm ràm chuyện đã qua
    3. Quyết tâm cao, đã định việc gì là làm tới cùng, thông minh và khả năng làm việc theo nhóm(bản năng bầy đàn đây mà) rất tốt.

  9. wind_soul

    wind_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Từ Sài Gòn ra, cố lắm mới thu xếp được thời gian để gặp một người, là con trai, là người Lạng Sơn mà dù chỉ mới chat cũng cảm giác người này không phù hợp với mình.
    Ôi gặp rồi mới thấy chuối một nải làm sao chứ !! Ăn nói cục cằn thô lỗ mà sự hiểu biết và cách ứng xử thì thôi rồi, mình không đủ văn chương để tả nổi cái sự thô thiển ấy.... Đưa mình đi chơi vòn vòng một hồi, thậm chí không mời mình một ly nước... xong đưa mình về và... nằng nặc đòi quà... thế mới khủng chứ. Mình thì cũng chẳng tiếc gì đâu, nhưng mà con trai gì mà tính toán thiệt hơn thấy ớn !! Cuối cùng thì mình cũng gửi lại môt túi me Thái Lan, ăn thử ngay trước mặt mình và ... chê "không ra gì"... ơ hơ...
    Đột nhiên hỏi mình :" Em có biết bây giờ yêu thì phải làm sao ko ? Yêu là phải hết mình em ạ !"
    Mình hỏi lại thì được biết cái mà Ông Hai lúa này gọi là " yêu hết mình " thực ra là cái sự dám đi nhà nghỉ để ngủ cùng nhau !! Khi mình nói :" tại sao lại phải như thế mới là yêu hết mình ? Còn có nhiều cách khác để thể hiện tình yêu lắm chứ ?" Thì nhận được một câu trả lời bố của khủng " em lạc hậu quá ".
    Ồ, lần đầu tiên thấy có người nói mình là người lạc hậu đấy. Chà, đến lúc đó mình có thể chốt lại là thần kinh ông kễnh này chắc chắn có vấn đề, mà vấn đề nặng lắm.... Kiểu chẳng thèm ngó ngàng gì đến những tuyên truyền lối sống văn minh tiên tiến của giới trẻ, những gì mà một người sắp tốt nghiệp ĐH như ông ấy đáng ra phải thấu suốt lắm mới phải.
    Giả sử như ông ấy không có trình độ, không được học hành thì đã đành, đằng này thậm chí còn học cao hơn khối người ra đấy thì càng đáng trách làm sao.
    Không muốn vơ đũa cả nắm chút nào, nhưng đến giờ phút này mà phe vuốt keo vẫn còn tư tưởng của thời kỳ đồ đá, ăn lông ở lỗ ấy thì phe kẹp nơ chúng tôi thấy thất vọng vô cùng... Còn biết đâu là nơi xứng đáng để trao hoa gửi ngọc nữa ....
  10. congaixulang

    congaixulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui .........Tui mà gặp được một gac con trai như bạn gặp chắc không thể nào mà nói chuyện tử té với láo quá , cái lão này mà đòi quà của tui áh tui cho lão ăn "BIM BIM" Thái ngay tứ khác đấy cho ăn me là tử tế lắm rồi .
    He,he ghét nhất thứ con trai chẳng ra gì cả đi ăn thua đủ với con gái . Đúng là đồ đàn bà , không thèm chấp.

Chia sẻ trang này