1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều bây giờ mới nói

Chủ đề trong 'Huế' bởi cacbanoi, 17/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    Những điều bây giờ mới nói

    Một buổi tối nữa lại đến, mọi thứ đã chìm trong bóng tối im lìm không một tiếng động, lại một đêm trắng anh vẫn luôn nghỉ về em, khi đêm khuya chỉ còn vi vu tiếng gió thổi luồn qua khung cửa hiu hắt lạnh giá cô đơn, người anh yêu ơi giờ đây chắc là em đã chìm trong giấc ngủ, hay có biết rằng có một người đêm khuya vắng đang nghĩ và nhớ tới em từng giây từng giây, cứ mỗi lần gặp em anh rất hạnh phúc và sung sướng khi nghĩ rằng người con gái anh yêu đang ở đây, ôi nhiều lúc em có biết rằng anh muốn nói với em hai từ "yêu em" nhưng mà sao khó nói thế không biết, hay là khi nói ra anh lại sợ. sợ rằng khi em biết anh yêu em thì em lại càng xa lánh anh dần, đã biết bao ngày tháng anh mong có một ngày anh sẽ nói được với em hai từ đó. Đêm nay đây khi ngọn đèn đương vẫn còn sang trên con đường nhỏ ngày nào anh vẫn đi về, nhìn hàng cây xơ xác như buồn theo nỗi nhớ của anh về em, chợt hình bóng em lại hiện ra trong anh, đã xoá tan cho anh mọi âu lo, chỉ biết hướng tới một tương lai tưới sáng hơn khi có em bên cạnh và rồi khi thấy được em những nỗi buồn ngày nào như biến mất, nhưng sao thời gian lại hay trớ trêu con người đang ôm một mối tình chưa dám nói, tại sao thời gian đợi chờ để gặp em lại quá dài, khi thời gian được ở bên em thì lại quá ngắn, người ơi có biết anh vẫn luôn nhớ luôn mong tới em và anh đã yêu em từ lâu vẫn đơn phương mong một ngày khi bình minh sáng lên anh có thể nói được với em hai từ " yêu em " mà trong lòng anh vẫn luôn giấu kín bấy lâu nay, người ơi em có hiểu hay không, anh vẫn luôn nhớ....đã hơn mấy tháng qua anh vẫn đơn phương về một mình em.
  2. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Chú em ơi!!! Mọi chuyện gì thì đều có lý do của nó!!! Chú em đã đơn phương từ lâu thì hãy chứng minh bằng thực tế chứ nói hông thế này thì ai mà hiểu cho nổi!!! Nhất là người đó!!! Hãy cố lên chú em, thèng anh tin rằng sẽ có 1 ngày người đó sẽ hiểu chú em!!! Chúc may mắn chú em nhé!!!
  3. betran88

    betran88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    đơn phương là đau lhổ lắm anh à , huống gìg là đơn phương 5 thnâg rùi , anh hãy nói ra với người ta đi , thà 1 lần mình đau khổ anh à ,, cứ mạnh dạn đi , cứ đơn phương thế này .. người ta cũng đi xa mình mà thôi !! cố lên anh !!
  4. aodaitimhue

    aodaitimhue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Vật vã thiệt, tình đơn phương , đôi khi thấy thấy em cười zui lòng anh xao xuyến ... he he he ...
    Sao tuổi mày nhỏ mà trái tim mày vật vã sớm thế Vũ, thích nó cứ nói cho nó biết chứ sợ *** gì, nó không chịu thì có đau buồn 1 chút rồi cũng qua thôi ... Sau đó có gì thì nói nó : " Em không yêu anh là sai lầm lớn nhất của đời em ", phải để cái tự tôn trong người mình lên cao thì mới trị được những con chãnh .
    Đừng vật vã nữa tao thấy sến quá mày ơi, mới tí tuổi đầu đã thấy chữ sến in hằn trên trán đến phát chán .

  5. leductai

    leductai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Thằng Vũ ni tơ như cục lơ , nói thì nói, sợ *** chi mà ko nói, mày ko nói ,đến khi hắn có thằng khác rồi thì khi đó mày ân hận cũng đã muộn nghen mày .
  6. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    thật sự là bây giờ em cũng muốn nói cho người đó biết lắm, nhưng mà từ trước đến bây giờ đây là lần đầu tiên em cảm thấy yêu thương một người, yêu rất nhiều và nhớ rất nhiều, từ nhỏ đến giờ em chưa hề biết một cảm giác tình yêu như thế nào, chỉ nghe người ta nói thế nào là đơn phương, thế nào là tình yêu vui vẻ, nhưng bây giờ em cũng đã biết một tình yêu đơn phương thật sự, nói ra với người ta sao khó thế không biết, nhưng mà chắc rồi em cũng sẽ nói thôi, khi yêu ai cũng có những cái sến như vậy phải không anh aodaitimhue. bây giờ nếu có cơ hội thì em sẽ nói, thà rằng để mình buồn mãi còn hơn là để trong lòng khó nói, 5 tháng trôi qua rồi vẫn còn giấu kín trong lòng. Cám ơn mọi người đã góp ý và ủng hộ.
  7. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    Đơn phương 5 tháng rồi cơ à, cũng lâu đấy chứ nhỉ. Tính xem, bây giờ tháng hai, vị chi là bắt đầu đơn phương từ cái tháng 10 năm ngoái cơ à. Lâu quá rồi chú ơi, không nói là mất cơ hội đấy, lỡ như nói ra người ta có chửi mình thì mình cũng còn biết mà đi tìm chỗ khác chơ
  8. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    nói ra để bị chửi rồi đi tìm chỗ khác nói vậy mà cũng nói được hả cháu, cũng đã nói rồi đây là lần đầu tiên chú yêu nên có những thắc mắc có những cái chưa biết được, rồi cũng sẽ nói ra một lần bị chửi để rồi có thể nói được đều âp ủ bấy lâu nay, còn giữ mãi trong lòng để sau này buồn bã thấy em trong vong tay của ai...cũng mong rằng người ta sẽ biết sẽ hiểu, ôi tình yêu đơn phương, và một tình yêu đầu tiên
  9. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đầu tiên của chú hả ? Nghe hơi bị nghi ngờ đó. Ai mà có vinh dự là mối tình đầu của chú tui mà ghê vậy ta
    Được trieu_thanhhai sửa chữa / chuyển vào 09:44 ngày 18/02/2005
  10. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    sao lại nghi ngờ chứ, kể cho đứa cháu của chú nghe nè, lúc còn nhỏ khoảng chú 9 tuổi ở trong xóm chú có chơi thân với một người nhỏ thua chú 2 tuổi chơi rất thân và vui lắm, nhưng mà rồi cũng chỉ được có 2 năm thôi là có bé đó theo gia đình đi Mỹ, đó cũng chưa phải là tình yêu đâu phải không cháu mà mới chắc là một tình cảm của một người bạn thời thơ ấu thôi à,sau lần đó chú chưa hề yêu ai đâu, ngoài ra chỉ có những câu nói đùa vui nói giỡn để vui với nhau thôi, còn yêu thì lúc đó không hề, và cho đến lúc chú đơn phương người đó 5 tháng rồi có phải là một tình yêu đầu tiên không.

Chia sẻ trang này