1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều bây giờ mới nói

Chủ đề trong 'Huế' bởi cacbanoi, 17/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. white_lion2145

    white_lion2145 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    nhóc làm gi` mới 5 tháng mà sầu khổ vậy em ?
    anh hơn năm rồi ne`.
    Anh thích thangcongai206 ma` nó co chịu anh đâu. Đau quá !!!
  2. rockdream21

    rockdream21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Từ bỏ đi ông em iu quý à, theo chị mối tình đó nó vô vọng lắm, em càng cố thì càng khổ thui, đã bảo nghe lời chị đi mà ko chịu, bướng thế ko biết...
  3. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    láo quá anh ơi em bảo đảm anh gặp thangcongai206 chưa tới một năm đó.
    5 tháng đó chỉ là bước cuối cùng còn nói đơn phương hả em cũng hơn 5 thán nhưng mà chắc phải tìm một dịp nào đó nói ra thôi
    to chị yêu quý: tính em bướng bỉnh từ lâu rồi chị à, em mà thích cái gì thì cũng hay theo đuổi tới cùng lắm, chắc là một thời gian dài đây
    Được cacbanoi sửa chữa / chuyển vào 20:04 ngày 18/02/2005
  4. aodaitimhue

    aodaitimhue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Lâu nay mình có điều khó nói, bây giờ mới dám nói nè :
    Mình iêu em @rockdream21 lâu rùi, iêu từ cái nhìn đầu tiên kìa ... hic hic ... mà trước giờ hổng có dám nói ra . Đêm nay ngồi đớn đau quá nên liều nói đại ra cho em rockdream21 biết á ...
    Mày thấy tao can đảm không Vũ, yêu cứ nói yêu chứ có con mẹ gì ngại ... Làm trai phải hiên ngang, đi thẳng lưng, đầu ngẩng cao, nói rõ ràng mới được chứ .
    Con nào nó hiểu được thì nó yêu, còn không hiểu cho nó lượn luôn đi .
    Tặng em Linh bài hát này nè, lòng anh đó em ( nhớ khi mô rảnh phone anh đi ún cafe rồi trả tiền cho anh, anh móm nặng rồi )

  5. thangcongai206

    thangcongai206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2004
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    đứa này là đứa nào mà nó thích mình mà mình không biết huống gì chịu với không chịu
  6. hoangthohoa

    hoangthohoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    220
    Em nghe noi con tu hú ở Huế nó kêu như thế này : "tu hụ tu hụ".Có đúng thế không nhỉ
  7. mononoke

    mononoke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Chà, anh Vũ ni tội hè?
    Mấy tháng rồi ?, năm tháng hả?
    Ưm....em nói cho anh cái ni nghe, em nghe bạn em nói lại là...nếu yêu một người mà không nói ra, thì thời gian đơn phương càng dài thì cơ hội càng rút ngắn lại... nêu hai người yeu nhau, thời gian nhớ nhung sẽ tỉ lệ thuận với thời gian mà bọn họ quen nhau
    Nói cho ra vẻ rứa thôi, chứ em cũng không biết, có điều bật mí cho anh chuyện này ha, đưng nên đơn phương , khổ lắm, yêu thì cứ nới yêu, có thể như vậy thà bị chửi còn vui hơn là cứ ôm trong lòng một "cục nhớ" chả biết làm chi
  8. hoangthohoa

    hoangthohoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    220
    Em nghe noi con tu hú ở Huế nó kêu như thế này : "tu hụ tu hụ".Có đúng thế không nhỉ
    ko ai trả lời sao
  9. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    một màn đêm nữa lại đã tràn về, khi xung quanh cơn mưa phun lại đang rơi tả tách trên hiên vắng nhỏ, khi ngọn gió vẫn luồn qua từng khe cửa lại làm lạnh trái tim càng giá băng hơn, nỗi buồn nào đêm vắng càng trong đêm, giọt sầu nào rơi khi anh lại không khóc, ngọn đèn đường hiu hắt trong lạng lẽ, riu rít tiếng lá cây nô đùa hay đang trách than cho mình anh, và giấc mơ đêm qua khi thấy lại, em đến bên anh với nụ cười thật tươi trên đôi môi ngọt ngào, bên cạnh những đoá hoa sen màu trắng sẫm hồng thật đẹp tuyệt vời, mái tóc óng ánhcủa tia nắng bình minh soi sáng, anh dang đôi tay đang được đón em vào lòng, và thân thương anh gọi tên em, thế rồi giật mình trong giấc mơ bất chợt tỉnh mộng lại cảm thấy mình trong căn phòng không một bóng người, ngoài trời thì vẫn mưa, cơn mưa phùn mùa xuân ôi sao lạnh lẽo làm sao, một ngày mới cũng đã đến anh lại giết thời gian một cách vô nghĩa, để mong sao cho tới một lúc nào đó sẽ gặp được em, nói với em hết tất cả những tâm tự của anh bây giờ, nhưng rồi lại cứ tự trách mình tại sao lại làm như vậy, khi vẫn biết người ta không có yêu mình, hay vẫn là tính bướng bỉnh cho con người anh khi theo đuổi một người, hay cho một tình yêu đầu tiên anh chưa từng nếm trải mùi vị của nó, và bây giờ khi được biết rằng anh đã thầm yêu em từ lâu. Ôi thời gian nó vẫn cứ trôi, khi tâm hồn một người đang yêu lại buồn bơ vơ trong chốn lạnh lùng, đêm này không một vị sao, buồn trời đêm tối lại càng buồn hơn, ngỡ rằng em một vị sao sáng đã vụt tắt nơi đâu trong màn đêm giá lạnh, để lại cho anh bao nỗi nhớ thương về hình bóng một người con gái không nguôi, muốn nói sao đây để cho em biết tình yêu của anh đối với em. Thôi vẫn đề lòng ngập tràng niềm nhớ mong ngày mai bình minh hé sớm, khi anh lại được thấy em tươi cười, khi anh vẫn mong em sẽ mãi mãi ở bên anh, và được thấy em từng giây từng giây, để khi trời nắng lên em như đôi sao vẫn sáng trên bầu trời khi mỗi tối trước khi đi ngủ anh vẫn thấy và mỗi sáng thức dậy anh lại được soi sáng bằng ánh sao dịu dàng đó. Mong em tất cả một niềm vui...
    Được cacbanoi sửa chữa / chuyển vào 23:17 ngày 19/02/2005
  10. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    công nhận chú em lafng mafn thật đó!!! Ngươ?i ma? chú em biết có lef la? hạnh phúc lắm!!! Quan trọng la? ngươ?i đó cu?a chú em đaf có ngươ?i iu chưa!!! Iu hông có nghifa la? có được ngươ?i đó ma? chi? câ?n ngươ?i đó hạnh phúc va? vui ve? la? được!!! Đó la? theo cách sống cu?a thă?ng anh đó!!!!

Chia sẻ trang này