1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều bây giờ mới nói

Chủ đề trong 'Huế' bởi cacbanoi, 17/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rockdream21

    rockdream21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái thành tích ấy mà khoe làm gì chứ...chỉ làm đau lòng mấy anh chị SV thui..hic....Tuần trước vừa mới thông báo đăng kí tháng học tốt..làm mình hăng hái hi vọng bắt chết..ai mà ngỡ cái lớp nớ hắn vô tình thế chứ,,còn chơi nguyên 1 con 8, còn đi khoe bà con..thật hết biết...
  2. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói là đăng kí ngày học tốt thôi mà, có phải tháng học tốt mô. Chiều ni dăng kí học tốt tề, mười cả 5 tiết rồi. Đăng kí học tốt mà cũng phải cãi nhau cả buổi ngày hôm qua đây cô ạ, đứa thì sợ ông sử đứa lại sợ mụ địa. Cuối cùng đăng kí luôn, không ngờ ngày ni ông sử nghỉ, mừng dễ sợ
  3. LinhSg

    LinhSg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Rockdream làm cô giáo rồi, sướng nhỉ? Nhưng được cái này thì mất cái khác chứ, lo mà cố gắng lên đi, coi chừng bị đánh rớt đó, hehe...
  4. betran88

    betran88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    mẹ vào11a1 là may rùi , học sinh lớp đó hiền lém , phải ko Hải hèo (đúng ko nhỉ, hơi nghi ngờ !!)mẹ mà vào lớp con thì sướng rùi , lớp con hiền lém , mà vì ông cn tưng wa , nên tui con quậy luôn , hic.. mấy bữa nay ko gặp nhớ mẹ wa , vài bữa bên hbt mơ giang hàngcon qua thăm mẹ hey( đừng chémcon matội , bán rẻ rẻ mẹ hí !!). mẹ ơi , anh Đức thực tập lớp 10 mấy thế hả mẹ ?? mẹ bít ko
  5. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Anh này, mai là 8/3 rồi đấy! Chẳng hiểu tại sao lại muốn thò đầu vào ngóc ngách nào đó cho khác lạ và nói đôi điều lảm nhảm với anh. Cũng lâu lắm rồi chúng ta chưa gặp và nói chuyện với nhau, anh nhỉ?!
    Em còn nhớ những kiểu ngày lễ như thế này 3, 4 năm về trước em luôn nhận được quà hoặc không thì những lời chúc của anh, hoặc ngày nào đẹp trời hơn thì có thể kèm theo cả quà khuyến mại đặc biệt nữa, là Anh. Cũng vui! Nhưng hình như niềm vui ấy là hiển nhiên hay sao mà lúc đó em cảm thấy nó thật nhỏ và giản dị . Không thực sự cần thiết. Ừ, em vẫn thường coi những lời chúc là không thực sự cần thiết. Giá kể chỉ cần kéo nhau đi ăn uống nhậu nhẹt hay chơi bời nhảy múa thì có phải tốt hơn không, như cái hôm anh lôi em đi uống bia ấy, mặt đứa nào đứa ấy cùng đỏ bừng bừng nhưng nhất quyết không chịu tàn tiệc.
    Anh đi rồi, và có những người khác vẫn thay anh chúc mừng em, nhưng vẫn như thường lệ, em vẫn thấy chúng thật sáo rỗng, và thế là em... xoá hết sạch! Tồi tệ anh nhỉ? Ừ, tồi tệ thật! Có lẽ là con người em đang chuyển biến dần, đang từ từ đi xuống mặt đất. Tất cả những cái em quan tâm bây giờ không phải là những thứ tình cảm và một lố dây nhợ chằng chịt xung quanh chúng nữa, mà là những điều khác, đơn giản và khô khan hơn, nhưng cũng thiết thực hơn. Đã có, và luôn luôn là những khó khăn vây quanh mình. Chẳng sao cả! Khi con người ta không làm được những thứ mình muốn thì người ta nên làm những thứ người ta phải làm. Em cũng vậy, và em hiểu anh cũng đang như vậy. Có lẽ em sẽ thôi không trách em nữa, dằn vặt em nữa. Cái gì đã qua và những cái em chưa làm được thì cứ quẳng vào ngóc ngách nào đó, khoá lại và quẳng chìa khoá lên không trung, để chẳng ai có thể biết đường mà mở nó ra nữa. Không em. Không anh. Không ai cả. Như thế sẽ nhẹ gánh cho những người đang đi trên đường, phải không anh? Nhưng em vẫn mong muốn, thực sự mong muốn, em có thể vừa đi trên con đường của mình, vừa nhìn ngắm anh đang đi ngược lại, ngược chiều với em. Phi lôgíc, nhưng em thực sự mong muốn thế. Đó là tất cả những gì em muốn và có thể làm cho anh, vào lúc này... nhưng hình như là không thể... Vẫn là những điều muốn và không thể, phải không anh? ...
    Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm, một Hà Nội ngây ngất nắng, một Hà Nội run run heo may...
  6. tinhemladaiduong

    tinhemladaiduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Ủa.Rockdream là cô giáo hả,thế chị dạy trường mô rứa,và dạy môn chi nữa
    tinhemladaiduong năm ni sẽ thi sư phạm nhạc,cùng nghề với chị rùi
  7. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    hhoho cái topic mình mở ra, cũng có người vào đúng mục đích của nó, chà chà cũng không uổng công mình, dù sao có một người cũng vui hơn là không có người nào hehe
    rockdream có người hỏi chị đấy, chị đừng nói ra không thôi người ta chạy bây giờ
  8. tinhemladaiduong

    tinhemladaiduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Nè ,thế ông cacbanoi đã tỏ tình với người ấy chưa,hay vẫn còn yêu đơn phương
    Liều 1 lần đi,yêu đơn phương khổ lắm
  9. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    ai hỏi mẹ cháu rứa chú
  10. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    chú đâu có biết thấy mẹ cháu hắc xì mà nên nói vậy.
    to tinhem...: chưa nói thì có người nói ra giúp, mình cón chưa biết chuyện gì xảy ra...thì kết quả là một lần đi không bao giờ trở lại hình như vậy

Chia sẻ trang này