1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều bây giờ mới nói

Chủ đề trong 'Huế' bởi cacbanoi, 17/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    chú tinhem... có nói "khi ai đó khen mình thì mình cần phải xem lại ,xem thử họ có khen đểu mình ko ", nhưng mà cháu thấy chú ấy mắt cận mắt loạn không nhìn rõ được vấn đề nên mới gọi hồn chú về phân xử cái vụ đang tranh cãi mấy bữa nay . Rứa theo chú răng ? Chú cho cái chú tinhem nớ một lời khuyên coi
  2. tinhemladaiduong

    tinhemladaiduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Chiến đấu tới cùng,he he
  3. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    cháu có nghe câu nói trước đây ông cha ta vẫn thường nói là '' suy từ bụng ta mà ra bụng người " chắc là người đó được khen đểu nhiều quá rồi cho nên bây giờ mới suy từ bụng của mình ra bụng của người khác đó cháu mà ( ê tinhemladaiduong tui zot đây nghe hehhe )
  4. tinhemladaiduong

    tinhemladaiduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Uh ,có mà dọt cho nhanh,và nấp cho kĩ luôn nhé
  5. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    chú nói rất chi là đúng, rất chi là chí lí, rất chi là đúng ý cháu đó
  6. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng đã thức dậy, ánh sáng bình mình đã trải khắp các nẻo đường của thành phố, mọi người rộn rã bước đi trên những con đường quen thuộc, vội vã trong thời gian vẫn đang trôi dần, chỉ có một mình tôi ngồi đây, âm thầm lặng lẽ bên cái computer lạnh lẽo, xung quanh mọi thứ đều được sưởi ấm bằng một ánh nắng mặt trời thật trong xanh và êm ái, mà sao tôi lại cảm thấy cô đơn một cách lạ lùng, ôi trái tim của tôi sao nó giá lạnh đến như vậy, phải chăng tôi vẫn còn nghĩ tới, phải chăng tôi không xua được nỗi nhớ đó, hay ngày nào trong tâm trí của tôi vẫn luôn có hình bóng của một con người, dù biết rằng tôi sẽ không bao giờ có được người đó, tại sao tôi ngu ngơ vẫn mãi lưu luyến, vẫn mãi âm thầm trong sự nhớ mong của từng ngày ấy, có phải không khi tôi lại yêu đuối trong tình yêu, khi bờ mi nhạt nhoà ướt những giọt lệ buồn, cứ mỗi đêm về chìm trong giấc ngủ say tôi cũng ao ước được nhìn thấy em, chỉ một phút thôi thời gian không có lâu, mà sao hình bóng của em đang xa khuất ở một nơi đâu, anh biết đi tìm em ở phương trời nào đây, để tôi có thể gặp được em, có thể được nhìn được ngắm từ xa, nỗi thầm mong đó có biết tới được hay không, hay rồi vẫn có lãng quên theo thời gian, ai biết đâu em đang thờ ờ trong sự mong chờ của một người, nhưng mà anh vẫn ước mơ vẫn mong chờ một ngày khi ánh bình mình chiếu sáng xuống người anh, lúc đó anh sẽ cảm thấy ấm áp hơn mỗi lần được tận hưởng ánh nắng ấy.
  7. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    một ngày nữa lại đã sắp qua đi, trong bóng tôi bây giờ chìm lặng những tiếng động, chỉ còn bàn tay anh trên bàn phím u buồn này, ngồi đây viết lên những nỗi nhớ của anh về em trong đêm tối hôm nay, nỗi nhớ nào cho anh để rồi thao thức từng đêm khi anh lại vẫn nghĩ tới em, lệ buồn nào trong đêm vắng tối nay, khi anh đang vẫn âm thầm gọi tên em trong những giấc mơ, và rồi giờ đây hình bóng của em đã chiếm hết những sự suy nghĩ của anh, thao thức cả một đêm dài, anh biết làm sao đây, khi bây giờ em đang trong giấc ngủ say, không hề biết rằng anh bây giờ đang rất là nhớ em, vẫn ngồi đây như bao đêm qua, lặng thầm một mình anh nhìn ngắm những ngôi sao vẫn sáng trong màn đêm, lung linh ánh sáng của sự hy vọng của một niềm ao ước tưởng như không bao giờ phai, cứ mỗi lần như vậy em ơi có biết rằng anh ước về một tương lai, có em và anh trong cuộc sống đầy hạnh phúc. Đã từ bao giờ anh luôn mong muốn có em, đã từ hôm này anh cảm thấy yêu em, hay là từ cái nhìn đó khi anh đã bị cuốn hút theo nét mặt thơ ngây của em, của sự nhí nhánh của cái tuổi hồn nhiên trong em, của sự mong muốn được làm quen với em, để rồi giờ đây nguyện vọng đã thành, anh lại mù tịt khi anh nhìn em muốn nói lên biết bao đều yêu thương để gửi tới em, nhưng rồi anh vẫn vậy lặng im trong sự mong đợi của một tình yêu, làm sao anh có thể quên được em, khi anh đã muốn nói lên lời yêu em một cách tha thiết, làm sao cho anh vớt bớt đi những nỗi sầu trong đêm vắng, khi anh nghĩ rằng anh phải xa em, làm sao anh quên cho được những nụ cười của em. Không em à, anh sẽ không bao giờ quên được em, cho dù em có nói gì đi nữa anh cũng sẽ yêu và chỉ yêu em mà thôi, cho dù thời gian có xoa nhoà đi tất cả xoá đi kiếp sống này thì anh đây vẫn nhớ em mãi đời. Lời nguyện cầu nào để cho chúng ta, khi anh vẫn cầu nguyện tới tất cả những gì trong đời để anh có được em, khi anh và em là một đôi, và xin mọi thứ đừng có xoá nhoà đi tất cả những tình cảm của anh đã trao về em thật nhiều, vẫn mãi say đắm trong tình yêu anh đã trót trao về em hôm này.
    Nỗi nhớ đêm vắng
  8. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Khì khì! Ku cacbanoi viết rất tình cảm, mùi mẫn. Nhưng hình như em hơi tiết kiếm dấu chấm câu thì phải. Hay là em muốn cho người nào đó hiểu được cái tình cảm liên tu bất tận của em????
    Khốn khổ cho con người. Khi được cả một vờ người yêu thương chiều chuộng thì lại không có cảm giác gì. Thế mà đến khi gặp được một con bé cũng chỉ đáng gọi là sàng sàng, thì lại mê nó. Thế rồi phải đấu tranh, phải đau khổ, phải buồn. Điều đó chứng tỏ là gì - tình yêu nó phải như thế, phải bắt đầu từ đau khổ dằn vặt ---> yêu ---> chán. Cưới nhau cũng là một điều rất chán đấy
  9. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Nếu cho tớ ước mơ thì tớ sẽ đếch ước mơ gì hết! Bởi vì ước mơ sẽ khó thành sự thật, mơ ước là từ nghe có vẻ xa vời quá. Hãy nói tôi muốn, và cố gắng thế là đủ!!!
  10. Kidlove9517

    Kidlove9517 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Hi`,ông anh nói đúng quá trui`,cứ ngồi một chỗ mà ước với mơ thì làm được cái gì

Chia sẻ trang này