1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều bí mật được .... bật mí !

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi tom_xinh_87hp, 23/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tom_xinh_87hp

    tom_xinh_87hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    Giá mà em có tìn tích kiệm để mà tiết lộ với sis thi hay quá cơ te te te
  2. Noitiengtunho

    Noitiengtunho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Cái này có khi nằm trong sự tính toán của thằng kia .. he he , hồi lớp 7 mình cũng tỏ tình kiểu : " Mày đừng nói cho ai biết nhé " mà trong lòng biết trước cái thằng bạn ôn dịch sẽ nói oang oang cho cả lớp biết , he he
  3. tom_xinh_87hp

    tom_xinh_87hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    Có những bí mật chỉ của riêng mình , nhưng nó lại liên quan đến rất nhiều người #
    Có những bí mật đem lại niềm vui hạnh fúc , nhưng cũng có những điều được che giấu bởi tội lỗi , nó đủ sức làm tan nát niềm vui của bao năm .... M àh ... khi thấy điều bí mật ấy , thật sự là C rất buồn ...rất hụt hẫng ... Ko biết vì lí do gì mà M hành động như thế nhưng h thì làm ơn đi ... xin M ... hãy làm ơn dù chỉ 1 lần thôi nhìn lại về fía sau ... nhìn về quãng thời gian đã qua ... làm ơn đi , quay trở về , vì cuộc sống của bao người ... Hãy để cho điều bí mật đó mãi mãi chìm về quá khứ , để ko bao h ... ko bao h nó dậy sóng trở lại nữa ... Dù thế nào , C cũng yêu M rất nhiều ....
  4. trangtam

    trangtam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Con nì cứ C với M ... mình đọc đâm ra ko có cảm hứng gì cả . Đằng nào cũng mất 1 công nói thì nói hẳn đại danh quý tánh ra đê....
  5. tom_xinh_87hp

    tom_xinh_87hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    thế nó mới huyền ảo , li kì chứ lại
  6. tuan11x4

    tuan11x4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Tôi là một 8x của HP nhưng hiện giờ đang sống và làm việc tại Hà Nội.Mình cũng ko phải là dân Thái Phiên.Chỉ có duy nhất một điều khiến mình có liên hệ đôi chút với Thái Phiên là hồi còn học cấp 3 ,nhà mình ở gần trường.Và mình cũng có một bí mật vô cùng to lớn mờ mình đã giữ nó suốt thời trai trẻ của mình.Hôm nay mình sẽ quyết định nói ra để giải thoát cho chính mình.....
    Quả thật là suốt những năm học cấp 3 rồi lên đại học,ấn tượng về những cô nữ sinh Thái Phiên duyên dáng ,xinh đẹp tuyệt trần chưa bao giờ phai mờ.Nếu có một cuộc bình chọn nữ sinh trường nào đẹp nhất chắc chắn mình sẽ giơ cả hai tay cho Thái Phiên.Và có một cô gái như thế ở Thái Phiên mờ mình sẽ chẳng bao giờ quên dc.Ôi mối tình đơn phương tuyệt vọng của tôi....
    Bụi năm tháng đã mờ chưa áo trắng
    Có nhớ về trường cũ, nhớ về tôi.....
    Đó là một cô gái hình như học hệ A của Thái Phiên ,khoá 96-99.
    Cô gái đó hình như tên là Vân ,lớp A1 or A2 gì đó.Bạn nào có ảnh của khoá đó có thể post lên cho mình tưởng niệm đôi chút về mối tình đầu ,dc ko? Thanhs trước nha!
    AAAAAA.......... thế là tối nay ngủ ngon rùi!
    Nhưng sao tui vẫn mong gặp em một lần nữa !
  7. trangtam

    trangtam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    ước mơ khó mà thành sự thật đc. Từ bấy đến h mà mới dám nói ra . chí khí con rai để đâu rồi . Thích thì phải thịt ngay chứ .
  8. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    Trang tam máu thế em ơi ... thế đã có anh nào thịt em chưa hả nhóc
  9. tuan11x4

    tuan11x4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Heeee.....Thế mới gọi là " mối tình đầu lãng mạn " chứ!
    Tại các chú chưa vướng vào bụi bặm cuộc đời nên chỉ nghĩ tới cái đó thui.Như bọn anh bây giờ vấn đề đó đâu quá quan trọng.
    Quả thật nhiều đem sau những chầu nhậu ,kraoke rồi mat-xa thì chỉ muốn có một người tri kỷ để cùng nâng chén tiêu sầu.
    Thịt bây giờ thì nhiều lắm nhưng chẳng có thứ nào có mùi vị tuyệt vời như thế đâu.
  10. Noitiengtunho

    Noitiengtunho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì tình đầu luôn đẹp , he he , nhưng tình thứ 2 cúng sẽ đẹp nếu mình lại là người bị đá , tình đẹp là tình dở dang, tình đẹp là tình yêu thầm trộm nhớ ...
    Tình yêu là 1 cánh đồng hoang , có ai qua đó không mang lấy sầu ... Nếu có ước muốn trong cuộc đời này , sẽ ước muốn cho thời gian trở lại , và tôi sẽ lại đc ở bên ng ta ... sẽ yêu người mãi mãi

Chia sẻ trang này