1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều bực mình trong ngày

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi uuut_iiit, 31/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. uuut_iiit

    uuut_iiit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Những điều bực mình trong ngày

    -ghét nhất là đến những cơ quan nhà nước. bước tới cổng đã bị bảo vệ hỏi thăm, vào bên trong thì bị mấy người lao công bắt nạt. điển hình là các trường công lập, môi trường tòan những người có văn hóa, sinh viên những kẻ đáng thương hại là tương lai của đất nước lại bị mấy bà lao công chửi bới vì chuyện học hành làm phiền mấy bả làm vệ sinh, bị ngắt điện trong khi CPU còn đang chạy, bị đuổi cổ ra ngòai để mấy bả dọn phòng, cự mấy bả thì bị mấy bả chửi, SV chửi ko lại, đành ôm cục tức. chịu nổi ko?

    - ghét nhất là trong nhóm của mình có những con người đã chẳng nghĩ dc gì hay ho lại còn lười biếng chẳng chịu làm gì. nhất là mấy thằng con trai cứ nhong nhỏng với quần áo, điện thọai, bồ bịt, chẳng có ý thức, vô trách nhiệm, làm việc qua quých, cải bướng, ngoan cố,...và ghét nhất là phải nhắc đi nhắc lại 1 chuyện gì đó.

    - ghét nhất là vào lớp mà nghe câu " cuối giờ ở lại". họp với chả hành. ko gì khổ bằng bị tra tấn bởi mấy cuộc họp hội, họp đòan tòan nghe những điều nhảm nhí, những phương pháp, kế họach ko khả thi, những chỉ tiêu ko có cơ sở, những phong trào vô bổ. mà những kẻ bí thư bí thở thật đáng thương hại, chúng như con rối người ta kêu làm gì thì làm đó, kêu nói gì thì nói đó. còn bọn thân dân bên dưới khi dc kêu biểu quyết thì cứ tay giơ lên như 1 phản xạ có điều kiện, chúng chẳng mong muốn xd tổ chức đòan vững mạnh hay cái gì đó to tát. điều chúng mong chỉ là mau chóng dc về để còn lo cho cái núi bài tập, và nỗi ám ảnh phải thi lại.

    - ghét nhất là đi học mà bị điểm danh. nếu mình dạy dở thì cho chúng tự do đi tìm lớp khác học chứ, chúng lớn cả rồi, bọn sv ấy, chúng bit lo cho tương lai của chúng lắm chứ. sao cứ phải dùng cái hạ sách đó để bắt chúng đến lớp nghe những gì mình nói. ôi, thầy cô nhiều khi họ thật đáng thương. cứ như mấy thầy cô xịn, chẳng phải điểm danh, chẳng phải kêu gào bắt chúng im lặng mà lớp vẫn đông nghẹt SV và vẫn cực kỳ trật tự.

    - ghét nhất là xếp hàng để thanh tóan tiền trong siêu thị mà gặp mấy người bất lịch sự cứ vào sau lên trước hoặc chen ngang. ôi ngươì VN ơi, bao giờ mới bỏ dc thói wen ko văn minh đó đây?
  2. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Một con ngươ?i có suy nghif tiến bộ va? rất thực tế đây.
    Ghét sự chơ? đợi.
    Được drpth sửa chữa / chuyển vào 07:13 ngày 02/04/2006
  3. spidergirl-love

    spidergirl-love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    - Hẹn!
    - Đồng ý!
    ...
    Giờ G đã điểm!
    Im ru, chẳng thấy tâm hơi!
    Hết h!
    =>Thất hẹn?!?
    (Chứ còn gì nữa!)
    - Bực hết sức!

  4. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    Tại 1 trường cao đẳng dân lập ở TPHCM :
    - Thứ 7 : bảng thông báo ko có lịch thi.
    - Chủ nhật : trường nghỉ , dán lịch thi .
    - Thứ 2 : sáng thi học kỳ .....
    Nghĩ sao đây ????
  5. isobatma

    isobatma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Uh đúng là chán thiệt.
    Hôm qua, mình phai hop đột xuất. Làm tối thứ 2 phải thức sáng đêm để viết (ý lộn để nổ). Họp xong (tưởng rằng đã xong) tự nhiên có 1 đám người nhào vô góp ý lung tung làm đến gần 11 giờ mới vể được.
    Về nhà chả ngủ nghê gì được lại phải tiếp tục đi làm. Làm xong lại phải trực 2 ca nữa mới chết chứ.
    Về đến nhà là ngủ li bì, chẳng biết trời chăng gì nữa.
    Mình đồng ý với bạn uuụt iịit là:
    - Họp hành mất thời gian mà chả làm được gì (nhất là mấy cuộc họp đoàn). Hồi còn đi học mình ghét nhất là tụi ban chấp hành đoàn trường và lớp, toàn lũ ngu dốt, chả biết gì hết mà cứ ra vẻ ta đây. Tổ chức thì lộn xộn, lúc nào cũng bắt ép người ta phải thế này thế nọ. Thành ra năm nay mình không thèm sinh hoạt đoàn luôn (trốn tránh được là cứ trốn). Nói thiệt là mình làm bí thư còn được nếu mà làm như tụi nó (thậm chí mình làm còn hay hơn), hôm nọ đọc trên báo thấy có 1 bác nói tụi đoàn hiện nay toàn lũ ăn chơi và đú đỡn không, nghĩ lại đúng thiệt.
    - Mình cũng ghét những kẻ thích chơi trò "giờ dây thun", làm mỗi lần họp lớp mình phải tính toán thời gian xem lúc nào đến là hợp lí nhất.
    - Bạn ghét xếp hàng khi đi siêu thị thì mình cũng thế, chỉ có điều khi mua hàng bất cứ nơi đâu mình cũng không thích như vậy. Ai mua trước thì bán trước, ai sau thì bán sau. Đó là quy lậut rất tự nhiên thôi.
    - Còn tụi cơ quan nhà nước thì quả thật đáng ghét, có dịp là mình làm cho tụi nó mất chức luôn. Cái bọn ăn chơi ngồi xơi nước mà lúc nào cũng ra vẻ ta đây là nhiều việc lắm, bận rộn lắm và còn ra vẻ mình giỏi lắm (dốt thấy pà). À, nhưng chúng lại giỏi về cái mặt nhũng nhiễu, làm tiền, và chạy chọt . Đây là "tài" của chúng đấy. Còn lo cho dân ư, tui thấy chúng chưa hại dân là mừng lắn rùi chứ ở đó mà lo cho dân. Mỗi lần nói chuyện là cứ mang Đảng, mang đất nước ra để làm ô dù, bạo biện cho những hành động của mình. 1 điều đáng tiếc là ở nước mình nhiều cán bộ quản lý yếu kém quá''., luật chống tham nhũng cũng yếu kém, văn hoá từ chức không có (vd như vụ lão Đào Đình Bình, ngoan cố ko chịu từ chức, quả thật là lì lợm, phải có rất nhiều người lên tiếng ông ta mới chịu đầu hàng, tui ko hiểu nổi 1 thằng cha chết tiệt như vậy mà cũng giữ chức bộ trưởng, pó tay luôn).
    - Một điều tui ghét nữa là phải nghe lời mấy thằng cha già thích nói nhiều mà toàn nói bậy bạ. Bây giờ chứ có phải như ngày xưa nữa đâu. Thử nghĩ xem, nếu bạn phải ngồi nghe mấy chả nói những điều tầm xàm không đúng sự thực mà bạn phải cứ gật đầu (ừh, hử) thì làm sao mà chịu nổi
    Còn chuyện bạn ghét tụi con trai này này nọ ... thì mình chưa tán thành. Vì mình cũng là boy. Mà mình lại là chúa lười, chỉ biết vùi đầu vô phim, nhạc , game,... Đành chịu thôi, mình mê mấy món này từ nhỏ đến giờ. Nhà mình luôn chật chội vì đủ thứ đồ nào là sách vở, truyện, phim, đĩa đủ thứ. Nhưng có điều mình vẫn chưa có bồ
  6. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Lần thứ 2 trong 1 tuần mình bị buộc phải nghỉ học vì giáo viên ốm. Ốm gì mà dai thế không biết.
    Lần thứ 2 trong tuần mình lại phải vật lộn với cái máy tính gần 30kg... thật tốn công khi phải xử lý mấy sợi cáp dữ liệu loằng ngoằng. Dễ dàng gì cho cam... lại còn phải đi mua sợi mới rồi lại hì hục gắn vào nữa chứ. Mà gắn đâu như mấy máy bình thường khác. Phải tháo, bắt vít cả một hệ thống kim loại mới lắp được hoàn chỉnh... nhiệt độ phòng gần 35 độ buổi trưa.... không dám thò mặt vào gần cái máy vì mồ hôi đổ xuống sàn ướt nhẹp... hic hic...
  7. Taro_misaki

    Taro_misaki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    - GHÉT những người cứ hay phàn nàn mà ko chịu nghĩ làm sao để mình hết phàn nàn.
  8. Taro_misaki

    Taro_misaki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    - GHÉT những người hay phàn nàn mà ko tìm cách làm cho mình bớt phàn nàn :D
  9. Simply

    Simply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Em yeu anh!!!
    Anh ko tin
    Em ghet anh ghet anh ghet anh!!
    Em cu lam nhu vay di!
    Anh ghet tat ca moi thu! hay de toi yen
  10. beheoluoi

    beheoluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Bực mình vì hôm nay cũng như hôm qua, chẳng có gì mới hay một sự thay đổi nào cả. Đời là bể khổ, sao heo tui khổ thế này.

Chia sẻ trang này