1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều bực mình trong ngày

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi uuut_iiit, 31/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    Dump RAM <<<==== nhìn là mún đá banh cái máy lun .
  2. cuoi_online

    cuoi_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Thử đi bạn sẽ thích ngay mà... mình sẽ mời bạn đi Vũng Tàu... này chàng trai thôi cáu đi..tôi cũng bực mình vì chàng không quan tâm đến bạn ý cẩ thận bảo toàn thân thể
  3. beheoluoi

    beheoluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tưởng sẽ có 1 màu tóc mới tuyệt đẹp. Ai ngờ tóc ra 2 màu, phần trên đỏ lè phát gớm, ở dưới mới ra màu khói đẹp. Làm tiêu tùng 1 ngày chủ nhật đẹp trời hết dám ra đường. Đúng là bị quả báo mà, tui ra đường thấy đứa nào nhuộm tóc nâu đỏ là đã chửi rồi, giờ nguyên cái đầu phía trên đỏ lè. Huhuhu bực bội quá, có heo nào tình nguyện cho tui mần thịt xả xì trét ko nè
  4. muathurock

    muathurock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    tui cho mượn nè...song rồi cho tui mượn lại để tui xử cái xitret lại hen
    Mấy bửa giờ kô làm gì,toàn ăn với ngủ,người cứ mệt mõi,thấy mình chây lười quá đi...
  5. daf_chips83

    daf_chips83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    THẬT LÀ BỰC BỘI. SAO TÔI CHẲNG BAO GIO WEN BẠN GAI LÂU HƠN 2 THÁNG ĐƯỢC NHỈ????????????????
    PHÒNG LÀM VIỆC RỘNG WA'' MÀ CHỈ CÓ MỘT MÌNH THÔI. BIẾT NÓI CHUYỆN VỚI AI ĐÂY.
    CÓ MỘT BẠN GÁI LÀM CHUNG THÌ BÂY GIỜ CŨNG NGHỈ RỒI.
    RA NGOÀI ĐƯỜNG GẶP CÔNG LỘ THỔI HOÀI......... BỰC WÁ
    SAO CUỘC ĐỜI LẠI SUI QUÁ
    BIẾT ĐẾN KHI NÀO MÌNH MỚI THÀNH ĐẠT ĐÂY

Chia sẻ trang này