1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều cần biết trước khi đi du học?(help)

Chủ đề trong 'Du học' bởi nesta, 08/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nesta

    nesta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Những điều cần biết trước khi đi du học?(help)

    Cháu năm nay lớp 11, đang có ý định sang Úc.Nhưng nghe nói khổ và nhục.
    -Tốn rất nhiều tiền
    -Như nhà quê lên tỉnh ý,ăn tiêu phải dè chừng lém
    -Phải đi làm thêm để đỡ tiền
    -Mất khoảng nửa đến 1 năm để học tiếng
    -Phải tự lo hết tất cả cho mình,phải tự lập,ko có ôsin như ở nhà.Tự giặt quần áo,nấu ăn,tự mọi thứ......
    -Đặc biệt là phương pháp học,hình như là nặng lắm và phải tự học chứ không như ở nước mình-thầy cô giáo dạy gần hết mà phải tự nghiên cứu.
    -Buồn,không có bạn,gia đình,không được đi chơi và hưởng thụ.
    +Đây mới chỉ là nỗi khổ mà cháu mới chỉ được nghe qua,còn rất nhiều nữa mà cháu không biết,bác nào có kinh nghiệm góp ý cho cháu cái.
    +Những ai có thể chịu được những thứ trên và nhiều thứ khác nữa thì hãy đi và chắc chắn sẽ thành công.(Cháu sẽ cố!)
    Chúc mọi người thành công!
    p/s:+Trình độ English của cháu thì đạt khoảng trình 4 độ trên tổng số 10 trình độ.Liệu sang bên đấy học thêm nửa năm thì có đủ không hả các bác?


    ALESSANDRO NESTA
  2. haminh

    haminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi. Đó là những cái "khổ" khi đi du học tại Úc hay bất cứ nứơc nào khác trên thế giới.
    Tôi không hiểu trình độ 4/10 của bạn là thế nào. Nhưng muốn vào ĐH tại Úc thì tiếng Anh phải có tối thiểu 6 điểm IELTS (tùy ngành, tùy trường).
    Còn đi du học mà sợ nặng, sợ xa gia đình, sợ không được "hưởng thụ" thì tốt nhất là ở VN đi. VN là thiên đường đấy!
  3. homelessness

    homelessness Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    kho thi co kho that nhung to nghi ban nen bo cai chu NHUC di, trong tat ca nhugn dieu tren dau co cai nao la NHUC ca
    [​IMG]
    being a dream ... being with you
  4. nesta

    nesta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    đấy là khổ và nhục đấy,ơ mà sao chả thấy bác nào bổ sung là thế nào,vẫn còn nữa cơ mà IELTS lấy max bao nhiêu bác nhỉ

    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người.Cái vĩ đại nhất của con người là trí tuệ.Nhưng người ta dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn
  5. McWolf

    McWolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Khổ nhục gì chứ, sang đây có nhiều cái hay hơn ở nhà nhiều
    *******************************
    We Real Cool
    We Left School
    We Lurk Late
    We Strike Straight
    We Sing Sin
    We Thin Gin
    We Jazz June
    We Die Soon
  6. haminh

    haminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    IELTS max là 9 điểm. Những cái ở trên không phải là nhục. Đi làm sẽ hiểu biết thêm. Đi du học làm gì nếu bạn không muốn có việc để làm. Còn bây giờ chưa có bằng cấp gì hết mà đòi làm việc làm ngon thì trừ khi bạn là con của thủ tướng đó.
    Còn chuyện tự lập thì là 1 trong những cái hay nhất khi đi du học. Chẳng lẽ suốt ngày ở nhà ngủ với mẹ???
  7. nesta

    nesta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    nhưng mà cháu nghe thấy bên đấy thấy bảo tệ nạn xã hội cũng nhiều lắm.Nếu sơ sảy 1 cái là tiêu ngay.Ví dụ như đi chơi hay cái gì mà không biết thì mệt lắm.Cháu nghe 1 đứa bạn sang đấy chơi cái khỉ gì mà chỉ vì tò mò mà mất toi 1.000 $.
    Hay là có nhiều chuyện khác hay lắm,dễ bị lôi kéo lắm.
    Mà bọn nó làm việc nghiêm túc lắm,không lơ mơ như Vn mình đâu.Lơ mơ là đuổi việc ngay,bước đầu cháu và nhiều người chưa quen nên chưa biết nhiều ,mong bác nào có kinh nghiệm quý báu nói cho cháu biết để cháu còn tránh.

    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người.Cái vĩ đại nhất của con người là trí tuệ.Nhưng người ta dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn
  8. haminh

    haminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu cũng có luật của nó. Tôi cũng không biết thằng bạn của "cháu" đi chơi cái gì mà mất 1000 đô (có lẽ tại chơi ngu hay chơi nổi thôi).
    Tệ nạn xã hội thì không ai bằng Vn đâu. Ở đâu người VN mình cũng là đứng đầu trong các tệ nạn (kể cả tại nước ngoài). Tôi ở Úc gần 6 năm mà chưa bao giờ thấy cảnh bắn súng hay thậm chí cướp giật ngoài đường. Bạn có thể an tâm là ở nước ngoài "AN TOÀN" hơn VN nhiều.
  9. robotic_109

    robotic_109 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Sang đây mới thấy mở mang đầu óc ra , chả thấy nhục gì cả , mình đi học cơ mà , còn khổ thì đương nhiên , bạn phải làm quen 1 môi trương mới , dĩ nhiên là ko sướng = VN , bạn nào ko muốn khổ thì nên ở nhà , đỡ tốn tiền gia đình !
  10. tulipden

    tulipden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Đi học nước ngoài thì được nhiều cái: mở mang kiến thức, và trình độ, có thêm cơ hội làm việc sau này, thay đổi cách sống ... có thêm bạn bè ....
    Còn khổ thì chắc là nhiều lắm: xa gia đình, bạn bè, ăn uống không hợp, thời tiết không hợp, học vất vả hơn ...
    Nhưng cái gì cũng có giá của nó chứ nhỉ?
    Không hiểu tiếng anh 4/10 của bạn là so sánh kiểu gì thế ... Nếu bạn coi 4 là trên band điểm 10 của mình thì chắc còn phải học thêm khoảng 1-1.5 năm nữa để được band 6 - 6.5 của IETLS đó ... Max của IELTS là 9. Có điều không biết đã ai đạt được chưa nhỉ ???
    To ban Haminh: bạn ở Úc đã 6 năm rồi ư, ở vùng nào thế?
    LOVE MEANS YOU NEVER HAVE TO SAY YOU'RE SORRY

Chia sẻ trang này