1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều cần biết về girl tuổi THÂN

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi hoahong8900, 07/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoahong8900

    hoahong8900 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Công nhận cái đó thì hợp với người nèo có "chí" !Zì zậy nếu anh có thì cứ tự nhiên mà tiến thui !À , mà anh hai có chéc là cô có "chí" khôn đây !Có zậy mới công bằng ché !
    <P><P>          </P></P>
    Được hoahong8900 sửa chữa / chuyển vào 02:14 ngày 28/03/2004
  2. VanLyDocHanhDienBaQuang

    VanLyDocHanhDienBaQuang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    hahaha, nói về phu nữ mà không hỏi wa Điền mỗ là 1 sai lầm của qúi dzi. Phụ nữ tuổi thân rất là dễ thương, chỉ có tội là hơi bị dữ thôi. Cũng rất dễ dzụ khị, hahahahh.
    Mọi chi tiết xin liên hệ : vi_tieu_bao@asia.com
  3. goldmonkey165

    goldmonkey165 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là cô ấy cũng có trí mà em ( cái này có sẵn ở trong mỗi người cầm tinh con khỉ).
    còn Anh bạn VanlydochanhDienbaQuang(nick nay` đúng là Vạn Lý Độc Hành rùi vi` Quá Dài)Anh ban có nói là con gái tuổi Thân dữ lắm,Công nhận luôn.
    Chỉ vì một lần mình ham chơi.Cô ấy bảo không chơi nữa( mình đang chơi Điện tử ) lại đang gay cấn nữa chứ vậy thôi làm sao được.Cô ấy nói 4,5 lần cũng không được,rồi cô ấy đi xuống nhà chăng thấy lên nữa.lúc đó thì mình cũng bị chết quân rồi,không qua được nữa.Nên mình thư xuống xem sao,thì ra cô ấy khóc.Vậy là phải mất một hồi dỗ dành.Bạn biết không mình đã bị cô ấy thụi vào ngực ác quá! lẽ ra đấm vào ngực thì còn tạm.cô ấy lại dùng cùi trỏ thụi vào(chác vậy mới dau ).
    Đánh mình như vậy dau quá mình giận luôn,cô ấy nói là người ta đánh vậy là người ta thương,chứ như người Khác Oanh mặc kệ luôn(cô ấy tên Oanh)híc híc Lần đầu tiên nếm Chưởng.
    Chỉ vì nghèo mà Em chẳng yêu Anh    Tôi yêu Hoa đâu cần hoa đẹp
    Thì Em ơi! Anh xin nghèo mãi mãi    Mà chỉ cần thơm thật mà thôi
    Chỉ vì đẹp mà yêu Anh tha thiếtTôi yêu người đâu cần người có sắc
    Thì Em ơi!Anh thà xấu còn hơn Mà chỉ cần người đó thương Tôi
    Chỉ vì giầu mà Em yêu Anh
    Thì em ơi! Anh không còn của cải
    Nếu yêu Anh bằng tình yêu chân thât
    Suốt cuộc đời Anh nguyên mãi yêu Em.
     
  4. gaunhoibong

    gaunhoibong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    đâu phải chỉ có khỉ với khỉ mới hay cãi nhau , hay giận hờn lãng xẹt rồi lại làm lành dể dàng đâu nè ..gấu thấy loài nào cũng dzị muh !


  5. goldmonkey165

    goldmonkey165 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    uh thì loài nào cũng có cái hay.nhưng con khỉ là nghịch ngợm nhất. mà tôi thấy mọi người bảo là khỉ với khỉ không nên lấy nhau Vậy đời trái ngang quá.biết làm sao đây nữa.
    Chỉ vì nghèo mà Em chẳng yêu Anh    Tôi yêu Hoa đâu cần hoa đẹp
    Thì Em ơi! Anh xin nghèo mãi mãi    Mà chỉ cần thơm thật mà thôi
    Chỉ vì đẹp mà yêu Anh tha thiếtTôi yêu người đâu cần người có sắc
    Thì Em ơi!Anh thà xấu còn hơn Mà chỉ cần người đó thương Tôi
    Chỉ vì giầu mà Em yêu Anh
    Thì em ơi! Anh không còn của cải
    Nếu yêu Anh bằng tình yêu chân thât
    Suốt cuộc đời Anh nguyên mãi yêu Em.
     
  6. hoahong8900

    hoahong8900 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Ha !Ha !........................Chuyện giề mà lãng xệt thế hổng biết !
    <P>          /uploaded/hoahong8900/1.jpg</P>
  7. nimbus_2000

    nimbus_2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0

    Cha Cha
    Qua day tui thu luom duoc kha nhieu thong tin bo ich
    Cam on may u nhieu nhe.
  8. hoahong8900

    hoahong8900 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    (Chéc lè cám ơn mèn !)Never mind !You''re welcome !

Chia sẻ trang này