1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều cần biết về Manchester United FC

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi reddevils, 19/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    OLD TRAFFORD - NHÀ HÁT CỦA NHỮNG GIẤC MƠ
    PHẦN I : THỜI KỲ MỚI THÀNH LẬP.
    Sân nhà đầu tiên của MU khi đội bóng còn mang tên Newton Heath ở North Road, đông bắc trung tâm thành phố. Năm 1893 các cầu thủ chuyển đến Bank Street thuộc quận Clayton. Năm 1902 khó khăn buộc Newton Heath phải đi đến chỗ giải thể rồi J.H.Davies đã cứu CLB này và đổi tên thành Manchester United. Với sức chứa 50.000 người ở Bank Street, sân được bao bọc bởi nhiều nhà máy đã không làm thoả mãn tầm nhìn của ông cho tương lai. Sau khi MU giành được cúp FA lần đầu tiên năm 1909, Davies bỏ ra 60.000 bảng để mua một vị trí cách sân Bank Street năm dặm, gần sân Cricket Trafford. Sân mới do tập đoàn Messrs Brameld and Smith của thành phố Manchester xây dựng, dưới sự giám sát của kiến trúc sư người Scotland tên là Archibald Leitch - người đã thiết kế nhiều khán đài nổi tiếng như IBrox và White Hart Lane. Old Trafford sớm được công nhận là địa điểm thi đấu có chất lượng cao và được chọn làm địa điểm tổ chức thi đấu vòng bán kết cúp FA trong tuần lễ khai trương. Năm 1915 sân này được chọn tổ chức trận chung kết cúp FA giữa CLB Sheffield United và Chelsea.
    Ngay sau chiến tranh thế giới thứ nhất, Old Trafford đã lập 2 kỷ lục về số khán giả tham dự, lần đầu tiên vào năm 1920 có 70.504 người mua vé xem trận đấu giữa MU gặp CLB Aston Villa. Kỷ lục này được đánh giá là số người tham dự đông nhất chưa từng có của MU. Sự kiện nữa là một năm sau chỉ có 13 người mua vé xem trận đấu hạng nhì giữa Stockport County và Leicester City (do sân Stockport bị đóng cửa và CLB này thi đấu ngày càng tồi nên các fan quyết định tẩy chay trận đấu).
    PHẦN II : THỜI KỲ TRONG V SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI
    Thời kỳ này Old Trafford thay đổi rất ít. Năm 1934 một mái che được xây dựng bên trên các bậc thềm của khán đài SVĐ đối diện với khán đài chính, nhưng do nội bộ lục đục và nạn thất nghiệp trong nước gia tăng, kinh phí hạn hẹp nên chưa phát triển được. Ngày 25/3/1939 có 79.962 khán đứng chật cứng ở SVĐ Old Trafford để xem trận bán kết tranh cúp FA giữa Wolves và Grimsby.
    Trong chiến tranh thế giới thứ 2 Old Trafford do nằm sát khu công nghiệp Trafford Park là mục tiêu ném bom phá hoại của máy báy Đức nên đến ngày 11/3/1941 một quả bom đã san bằng phẳng khán đài chính và một quả khác phá huỷ bậc thềm khán đài, sân chơi ngừng hoạt động. Tháng 8/1945 Uỷ ban bồi thường thiệt hại chiến tranh đã trợ giúp 4.800 bảng để dọn sạch đống đổ nát và chi thêm 17.474 bảng để xây dựng lại khán đài. Trong thời gian xây dựng lại, MU tổ chức các trận đấu trên sân nhà tại sân Main Road của CLB Manchester City ở khu Moss Side. Manchester City đã nhận 5.000 bảng sau mỗi trận đấu cộng với số tiền bán vé thu được. Các cầu thủ MU đã thu hút được số đông khán giả giúp cho Manchester City có được thu nhập cao.
    Tháng 10/1948 hợp đồng thuê sân chấm dứt, ngày 24/8/1949 khi trở về sân nhà MU thắng CLB Botton Wanderes trên sân Old Trafford đánh dấu sự kiện thể thao đầu tiên trên sân nhà kể từ 1939. Năm 1954, SVĐ Old Trafford được đưa vào sử dụng hoàn toàn. Ngày 23/8/1957 dàn đèn lần đầu tiên được bật sáng trên cầu trường. Năm 1959 chì đỡ Stretford End được xây dựng và 1.500 chỗ được mở rộng thêm ở phía sau khu vực này năm 1962. Năm 1965 các kiến trúc sư thuộc công ty Atherden Fuller thiết kế lại chìa đỡ Stretford End và năm 1966 Old Trafford được xây dựng tiếp để chuẩn bị tổ chức VCK cúp bóng đá thế giới. Phía sân khán đài chạy dọc theo United Road, một số khán giả muốn đứng xem còn số khác thích ngồi xem thi đấu nên người ta cho lắp đặt các hàng ghế riêng ở phía sau Stretford End. Khán đài United Road Stand có 10.000 chỗ ngồi và một sân để đứng xem có mái che phía trước. Năm 1968 MU giành được cúp châu µ. Năm 1973 chìa đỡ mái che được mở rộng thêm ở phía sau tấm bảng tỉ số thêm được 5.000 chỗ ngồi sau này trở thành khán đài 'K'.
    PHẦN III : NHỮNG NĂM CUỐI CỦA CỦA THẾ KỶ
    Cuối mùa bóng 1973/74, Old trafford là SVĐ đầu tiên của nước Anh buộc phải xây dựng rào chắn không cho cổ động viên tràn xuống sân. Trong trận đấu cuối cùng trên sân nhà của mùa giải này, cầu thủ Denis Law của CLB Manchester City ghi bàn thắng làm cho MU bị xuống hạng 2 và các cổ động viên tràn xuống sân đập phá, CLB đã lắp hàng rào bảo vệ kịp thời cho mùa bóng.
    Sau đó từ 1978 đến 1984 các khu vực tiếp theo của SVĐ Old trafford được xây dựng bao lớn có mái che ở 3 mặt. Các văn phòng mới của CLB được đặt ngầm dưới khán đài chính. Khi phần góc giữa khán đài chính và bảng tỷ số được phát triển thành khán đài trung tâm vào năm 1985 thì khu vực này được thiết kế theo kiểu khán đài gia đình (có nghĩa là có mai che lan rộng 75% SVĐ Old trafford). Kế hoạch được chủ tịch Lowis Edwards và Sir Matt Busby đã vạch ra từ đầu năm 60 là phải hoàn thiện cho khán đài với một khán đài Stretford End mới cả khu vực đứng và ngồi. Khi thảm họa tại Hillsborogh xảy ra ngay 15/4/1989 kế hoạch này được thay đổi. Năm 1993 có 10.164 chổ đứng, ngồi được hoàn thiện với chi phí 10 triệu bảng và thánh địa Old trafford trở thành SVĐ hoàn hảo nhất nước Anh.
    Mối lo ngại rằng con số 44.800 chổ ngồi là qua nhỏ so với danh tiếng của CLB MU, cho dù thiếu sự sôi động kể từ khi mất các bậc thềm của khán đài nhưng nhu cầu mua vé xem vượt xa số lượng vé bán ra. Năm 1995 CLB thông báo kế hoạch xây dựng một khán đài khổng lồ ở phía United Road, với sức chứa 25.300 chỗ ngồi và sẽ trở thành khán đài có mái che lớn nhất thế giới. Khan đài mới 'North Stand' này đã được hoàn thành năm 1996 và trận đấu đầu tiên trên sân nhà MU vé được bán hết sạch. Như vậy việc mở rộng sân là việc cần thiết, tháng 5/1999 CLB bắt tay vào chương trình xây dựng khán đài phía Đông và phía Tây có sức chứa 67.400 bắt đầu cho mùa giải 2001/02.
    Sir Bobby Charlton đã gọi Old trafford là 'A theatre of dreams' (Nhà hát của những giấc mơ) nơi hiện ra những sự kiện đẹp như trong mơ.
    Old trafford được UEFA xếp hạng A và công nhận là SVĐ có uy tín ở Châu Âu.
  2. FaceHooligan1

    FaceHooligan1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    CÁC DANH HIỆU MÀ MU ĐÃ DÀNH ĐƯỢC QUA CÁC THỜI KỲ LỊCH SỬ :
    European Champions Clubs Cup 1968, 1999
    European Cup Winners Cup 1991
    FA Premier League 1993, 1994, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001
    Football League Division One 1908, 1911, 1952, 1956, 1957, 1965, 1967
    FA Challenge Cup 1909, 1948, 1963, 1977, 1983, 1985, 1990, 1994, 1996, 1999
    Football League Cup 1992
    Inter-Continental Cup 1999
    UEFA Super Cup 1991
    FA Charity Shield 1908, 1911, 1952, 1956, 1957, 1965*, 1967*, 1977*, 1983, 1990*, 1993, 1994, 1996, 1997
    À MÀ SAO KHÔNG DÁN HÌNH LÊN ĐƯỢC NHỈ!???
    chủ nghĩa phục quốc do thái là chân lý jerusalem phải là của người ixaren
  3. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    à há, chắc là 2 bác đan lưới kỹ càng nên quyết định trục vớt nó lên hả
    cẩn thận không thì nó lại chìm nữa bi giờ

    <img src='http://www.tinhocvn.com/ttvnonline/uploaded/speedkn/signture.gif ' border='0'/>

    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyên đối diện bất tương phùng
    Được speedkn sửa chữa / chuyển vào 02/07/2002 ngày 14:39
  4. reddevils

    reddevils Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    hi`, em thịt của chú AlexFr & Davidle 2 quyển MU rồi, mí hôm rãnh type tiếp tục,
    reddevils
  5. maihuong

    maihuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    Ngạc nhiên, ngạc nhiên
    Tự nhiên thấy có nhiều người tham gia vụ này nhỉ?!
    To speed: MH vừa có số tháng 7, speed đọc xong hai quyển kia chưa, có muốn đọc tiếp không?
    MaiHuong
  6. Chu_linh_chi07

    Chu_linh_chi07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Sau khi đọc xong những dòng của bác CT MH và Red cùng một số các bác khác .Em rất cảm động .Thực sự em bây giờ mới biết được nhiều về Mu như thế . Cảm ơn các bác .Ở trên em ,không có nhiều tạp chí về bóng đá .Ở ngoài mạng nếu các bác biết trang nào viết về Mu hay ,chỉ cho em với .Em rất vui nếu được cùng mọi người xây dựng một mục hay như thế này.

  7. escape2002

    escape2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    RAT HAY TOI FAI CONG NHAN BAN LA MOT NGUOI KO THE THIEU CHO CLB MU BAN LA MOT NGUOI RAT CHIU KHO TIM TOI TOI KO NGO O VIET NAM LAI CO MOT NGUOI NHU BAN HIEU BIET RAT NGON NGHANH VE MU. CAM ON BAN CO BAN NEN TOI DA BIET THEM RAT NHIEU VE MU.CAM ON BAN
    CAM ON BAN RAT NHIEU {MAI HUONG VERY GOOD}
    beethoven
  8. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Híc... đúng là em đã có chuẩn bị một số bài.... hehe... hè rùi... và đã hết World Cup nữa.... hihi... red đâu cùng tao post bài nhé...
    À mà theo tôi thì đây là 1 topic cần dinh lên đấy chứ... híc.... chứ không nó lại chìm lại và lại phải vớt lên thì...
    Đề nghị các thành viên có tài liệu về MU thì post lên cho bà con nghiên cứu chung nhé nhất là quyển tháng 7 gì mà chủ tịch MH nói đấy....
    All for you
    Được On4U sửa chữa / chuyển vào 02/07/2002 ngày 20:27
  9. trangsarah

    trangsarah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0

    Được trangsarah sửa chữa / chuyển vào 03/07/2002 ngày 14:43
  10. trangsarah

    trangsarah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0


    ERIC II, NHÀ VUA CỦA NƯỚC ANH​
    ( Bài viết nhân dịp Eric Cantona cùng MU giành chức vô địch Champion League năm 1993 của báo France Football )
    Nước thánh chảy thành giòng trên vầng trán của anh, như thể những giọt mồ hôi liên tục đổ xuống, tạo thành những con sông lớn của mùa xuân, báo hiệu sự bắt đầu của một huyền thoại.
    Từ những câu chuyện của ngày hôm qua đến lịch sử đang diễn ra ngày hôm nay, Eric Cantona không hề chọn lựa chốn lưu đày, nhưng từ khi anh cởi bỏ chiếc áo và đôi giầy đá bóng, khắp nơi đều là chốn lưu đày đối với anh. Eric chỉ trở lại thế giới của mình khi trở lại với sân cỏ. Ở nơi đó, anh như người hoạ sỹ hoạ mảng tung hoành trên đám cỏ xanh trước giá vẽ. Và có thể trên sân cỏ nước Anh, Eric Cantona lại cảm thấy thoải mái hơn bất kì một nơi nào khác. Tại sao lại ở tận nước Anh? Bởi vì anh đã, đang và sẽ yêu đất nước này thật nhiều...
    Từ Leeds đến Manchester, từ chức vô địch năm 1992 đến danh hiệu năm 1993, anh đã để lại dấu ấn khó nhoà về tài năng của một cầu thủ khó gần, của một người đàn ông không ngừng chạy theo hình bóng của chính mình. ..
    Đối với Win Wenders và những người khác, nay đây mai đó là chuyện khá đắt, nhưng với anh chàng lang thang Cantona, đó là sự giải phóng, một tiếng thét nổi loạn mà không thế lực nào dập tắt được...
    Vinh quang anh vừa giành được đã đưa anh vào lịch sử bóng đá Anh. Trong vòng 20 năm tới, khi người ta hỏi cầu thủ nào đã giành được hai chức vô địch liên tiếp với hai câu lạc bộ Anh khác nhau, câu trả lời chắc chắn sẽ là Eric Cantona. Bạn còn nhớ ông ta chứ? Đó đã từng là một cầu thủ, một huyền thoại.
    Hai mươi sáu tuổi, sau vài vại bia, trở thành nhà vô địch với Manchester United. Một năm với vài bàn thắng trên đất Anh dưới màu áo của Leeds, vị tất anh đã là người kế thừa của Guillaume. Nhưng anh đã chinh phục nước Anh lần thứ 2, đó là lý do tại sao vầng trán của anh đẫm nước thánh.... Nhưng tại sao lại không nhỉ, thưa Quý Ngài?
    Vầng trán đầm đìa nước thánh, như những giọt mồ hôi liên tục đỏ xuống, tạo thành những con sông lớn của mùa xuân, báo hiệu sự bắt đầu của một huyền thoại...
    Phạm Quỳnh Trang-Chirugienne

    Love means you never have to say you are sorry

    Được trangsarah sửa chữa / chuyển vào 03/07/2002 ngày 14:50

Chia sẻ trang này