1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều cần tránh trước, trong và sau khi làm chuyện "hí hí..."

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new, 10/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Ối zời ....... Hoà Thượng ơi , xuống tóc đi tu rồi mà còn đầu óc đến chuyện này à ? À mà quên, đầu vẫn đầy tóc . Thật chứ , hôm nay vào topic này ko tin là anh mở đầu . Có gì gọi em trên YM nhé.
  2. PEMFC

    PEMFC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    Thế đã bị dính Thượng Mã Phong thì có các nào "emergency aid" không nhẩy ?. Các bạn đã đưa cách phòng thì cũng đưa ra cả cách chữa nhé.
  3. danaboy

    danaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    0
    Cái đoạn đó là sao tenderlion , hông hiểu nè...Giảng tiếp đi :)
  4. Thesixsenses

    Thesixsenses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    He he lúc ấy thì ngoài đóng cửa còn phải tắt tất cả các loại điện thoại di động cố định nữa không thì đang hay thì có điện đấy tụt cả hứng
    Đang ấy mà đọc báo hay xem ti vi cũng là một cách giữ lâu xuất đấy chứ ai bảo là xấu!
    Còn Sạch sẽ quá sẽ không tốt đâu đặc biệt các bác nhà ta có ý thích sau khi tắm sạch sẽ xong mới DO chắc vì còn phải LICK ,
    SUCK, ORAL *** nữa nhẩy mà không biết rằng thế là hơi bị WRONG đấy vì sau khi tắm xong cơ thể ở trạng thái cực kì thư giãn máu lưu thông đều dến tất cả các cơ quan đặc biệt là da khi các bác Have *** thì máu sẽ tập trung vào cơ quan sinh dục mà máu đang phân bố đều trên da nên lượng máu trên não sẽ giảm mà lượng máu trong người thì chỉ có Limit nên máu não mà thiếu thì dễ tạm biệt chim én lắm Ha ha
    Đặc biệt nguy hiểm là sau khi tắm nưóc nóng xong vì tắm nước nóng sẽ mất rất nhiều năng lượng mà lại đi xúc vài tấn than thì đúng là ẹ
    Còn thượng mã phong thì đây là loại bệnh thường xảy ra khi người đàn ông ở trạng thái mệt mỏi sau khi đi xa về , uống rượu,
    mới ốm dậy nhưng lại máu quá nên khi đang hành sự thì bị lả dần đi và ngất dần... Các *****i xưa gọi nôm na là " Chết trên bụng vợ"
    Cách chữa lại phụ thuộc phần lớn vào người phụ nữ
    Khi thấy ng đàn ông ngất đi thì đừng đẩy người ta ra là chết ngay
    giữ nguyên tư thế ( ********* còn ở trong ân đạo) sau đó bình tĩnh dùng vật nhọn châm vào đốt xương cụt của người đàn ông và châm dần lên đốt xương sống phía trên đợi khi người đàn ông tỉnh thì mới PUSH OUT được và gọi bác sĩ đến, nếu khi đó mà sợ đẩy người dàn ông ra ngay thì có Hoa đà tiên sinh cũng bó tay vì lúc đó tinh khí sẽ mất mà chết . Ngày xưa trước khi con gái về nhà chồng các bà mẹ thường trao cho một cái kim là có ý này đó
    Đúng là kim gối đầu giường ha ha
    Các bác sau khi DO xong cũng đừng vội dẫm ngay chân đất xuống đất lạnh âm dương mất cân bằng hại lắm
    ÔI để sướng khó lắm thay! Bảo trọng!
  5. unicef

    unicef Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Em bắt đền các bác đấy nhá. Từ ngày em đọc mấy cái topic của các bác về chuyện hí ha hí hoáy là em fát sợ ......giảm hết cả... tinh thần của em. Đến nỗi bf của em gọi điện bảo vù sang chỗ hắn chơi (mất có 52$ đi thôi) mà em còn.....bảo fải chơi chỗ đông người. Hí hí, đùa, ko có bố mẹ quản lý lắm chuyện lắm cơ ạ. Nhưng ......đúng là em sợ thật đấy ạ.....không fải em sợ bf của em đâu ạ...dễ thương lắm ạ..mà em sợ mấy chuyện xyz lắm ạh....... Hôm nọ roommate của em nó trố mắt ra khi bít em mù tịt mấy chuyện này, chúng nó còn ôm bụng cười bảo không tin mới cú chứ. Tóm lại là em sợ lắm, nhớ hôm nào còn thấy vui vui ......... khi lần đầu tiên đến trường mới...chứng kiến...1 bạn blonde đè người yêu ra giữa sân trường kiss lấy kiss để, mình tự nhủ "chà, thế mới là yêu". Bi giờ iem sợ hết rồi, sợ hết sạch rồi, tại các bác đấy nhé
  6. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Unicef cứ vào đây lắm là bị đầu độc đấy . Các bác này ai cũng kinh nghiệm đầy người rồi . Khuyên bạn vào ít thôi, ko nhiễm phát thì toi ....... ( j/k) Vào thì vào , hiểu để hiểu , chứ ko có nghĩa là thực hành nhé.
  7. Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new

    Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Hi, được nghe 1 bài giảng về đòn : Thượng Mã Phong hay quá.
    Thế anh em có biết uống rượu trước khi "hihi" lợi hại thế nào không?
    Với các loại rượu thuốc thì có thể dùng 1 ly nhỏ tuỳ tửu lượng, nếu uống phê quá thì đừng nên "hihi" vì gân cốt đã bị nhũn ra rồi, hoạt động mạnh thì khi tinh khí go out chân khí sẽ tổn thương nhiều ( bằng xúc 2 tấn than / 1 hihi ). Nếu uống rượu bổ dương thì nên chọn quán có uy tín hoặc tự ngâm..... đừng tham rẻ mà hại thận. Ở đây thường có 2 xu thế :
    1... Đi bụi sớm hay gọi là "hoạ mi hót trong mưa"
    2... Tham gia Maraton...gây ức chế cho đối tác
    Hôm qua tớ đi nhậu cùng bạn bè, ở quán có 1 loại rượu mà ghe tên tớ té luôn : Tàn khốc thiên thai dâm dương dâm dương hoắc. Loại này nếu ngâm đúng bài thì rất công phu, làm quái gì có giá 70K / 250ml, uống vài ly thì đổi tên thành: Tàn phế ....
    Tránh nhé.....
    Được hoa thuong thich du thu sửa chữa / chuyển vào 21:12 ngày 12/04/2004
  8. PEMFC

    PEMFC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    Tặng thêm cho hoà thượng vài chiêu nữa về cái trò Thượng Mã Phong, mà cái này do PEMFC đọc trong tiểu thuyết văn học ra mà: Nếu sư phụ có tóc ở dưới, tất nhiên là ở dưới cùng chứ không phải là ở chỗ mà ai cũng có đâu , thì nếu sư phụ nên nói trước với hoà thượng phu nhân trước là khi "nguy biến" thì cứ giật mạnh cái đó tóc đó (cái tóc này gần chỗ xương cụt đó), tất nhiên kô phải cai cũng có tóc ở đó nên nếu không có mới phải dùng kim.
    Còn cái rượu như sư phụ nói, tôi cũng biết mấy bài về thuốc nam, he he. Trong cái đó có 1 vị là dâm dương hoẵc, hồi đi Sa pa PEMFC đã thấy nó rồi, nó là 1 loại lá cây mà các con dê cụ (dê xịn đấy nhé) ăn vào thì "thôi rồi Lượm ơi". Ngoài ra còn mấy loại nữa như Ba kích, Hoài Sơn ...nhưng mà đáng kể nhất là Nhục Thung Dung. Đọc một cuốn truyện có nói về cái này rất cầu kỳ mới có, nếu mà không thật thì cả thang thuốc vô dụng. Nhục thung dung là 1 loại nấm, cái này chỉ 1 số người dân tộc mới biết, họ kiếm 1 loại cây gì đó (cái này chỉ họ biết), thêm vào đó phải đi theo voi đực vào mùa động đực, phải lót cái loại cây này ở dưới cái chỗ mà chú coi đực "eject" vào đó, tất nhiên là rất khó vì voi rất kỵ chuyện này, nếu phát hiện thấy người đặt Kamera là nó quật chết tươi. Sau đó từ cái đám cây cỏ đó mọc lên cái loại nấm đó, he he he. Công nhận để phục vụ các quý ông cũng kỳ công lắm đó. Còn vài bài nữa hôm nào truyền cho sư phụ nhé.
  9. skyfire

    skyfire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng là phải có sức khoẻ. Có sức khoẻ thì ko phải sợ Thuợng vớ vẩn nữa, mà lại còn dai sức nữa. Mình có thằng bạn 1 đêm nó làm đưọc 8 "nháy"..bái phục. Mình thì chỉ điwọc 2 "nháy" trong vòng 4 tiếng là đã mệt bở hơi tai rôì...phù mệt quá..
  10. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này