1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều cần tránh trước, trong và sau khi làm chuyện "hí hí..."

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new, 10/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
  2. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    uống nhiều ruợu chỉ hại gan và thận thôi thôi....nguời ta bảo say quá thì tình không lên men đâu....chuyển sang ruợu tây đi , loại nhẹ...
    to bysomeone: nah....hoạ mi hót trong mưa , bài ý Hà trần hát lâu rồi....trong Vol 1 em về tinh khôi cơ, bài số 7...hát theo fong cách jazz...cách đây gần 6 năm rồi....chứ hồng nhung hát lại chán fèo..ẽo à ẽo uột...* hà trần''s huge fan*....
  3. hoa_thuong_thich_du_thu

    hoa_thuong_thich_du_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0

    Oái giời ạ khà khà, đang từ chuyện xxx các bác chuyển gam sang âm nhạc ngay được quả là bái phục.
    Thế có ai biết âm nhạc có tác dụng thế nào đối với chuyện "hi hi " không hả?
    Trước khi hihi cần 1 ly Champage vừa nhâm nhi vừa ghe bản "Sô lát ánh trăng " , tối kỵ nghe bản " Con Thiên Nga gãy cánh " vì Boy có thể mất tự tin.
    Theo các bạn , trong khi hi hi các bạn có thích âm thanh không? ghe nhac Rap hay Rock thì sao nhỉ?
    Sau khi hihi thì theo tớ yên lặng mà ngủ, mà khi ngủ nhất thiết không nên rời nhau, ít ra cũng phải nắm tay.
  4. vcvtv

    vcvtv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Phải nói là em hơi bị nghi ngờ năng lực hành động của bác Hoà thượng này. Kinh nghiệm của em để đỉnh cao con ngao thì phải tự mình tạo ra âm nhạc chứ cóc chơi âm nhạc của bố con thằng nào hết. Vừa thụt ra thụt vô mà cùng lẩm nhẩm "cắc cùm cum chớ cắc a tùm lum" thì tuyệt cú mèo...
    Xong hihi và nắm tay ngủ ko biết hoà thượng thế nào chứ một lúc sau lại hihi ngay, ngủ là ngủ thế nào? Theo em cứ xong mỗi lần vào chơi phát nước nóng sạch sẽ xong là lại trên từng cây số hihi ngày. Chơi kiểu đó thì từ tối đến sáng có thể double hatrick (6 phát súng lục) là thường ... hehe
  5. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    uh huh...sãi cũng romatice nhờ...để em thêm vài trò cho nó hào hứng , music up quan hệ ********....khả năng lãnh ngộ âm nhạc của em cũng chẳng nhiều nhăng gì nhưng cũng thử nói ra vài kiểu :
    1. dành cho các bác yêu thik nhạc classic và jazz : làm một candle light dinner , rồi bật thứ nhạc mình thik nhất * vào đêm trăng to là lãng mạn nhất *, nghe Frederic chopin nè...nhẹ nhàng hoặc johann Strauss....hikk em có mấy cái Valse album nhưng ở việt nam hết trơn rồi...nghe Valse là hay nhất lúc candle light....bài "thiên ngã giãy chết'' không sợ bằng " phiên chợ ba tư " đâu sãi ơi...em cá sãi nghe bài này xong...không muốn xxx nữa...hhâhhhaha...thư gửi ELISA cũng hay ne` *ngày xưa chơi piano gãy tay bài này*...
    hoặc ai thik nghe Maksim chơi piano lúc candle light cũng hay lém...nhất là bài " the flight of bumble-bee"...shock...
    2. còn giới trẻ hả....nghe hip pop hoặc rock truớc khi thăng thiên cũng được....cách hay nhất để heat up feeling là burn một cd toàn bài "nóng bỏng" nhất bây giờ của hip pop...* my fav*, hoặc nhạc dance& trance ...
    3. sau khi xxx, nghe MUSIC box đê , cực kỳ lãng mạn, ...nó là thứ âm nhạc thánh thót như giọt suơng vào buổi ban mai...xen giữa piano và kiểu nhạc giây cót * chả biết nói kiểu nào*....làm 2 nguời sẽ trong tâm trạng thoải mãi , dễ đi ngủ...nhạc này có thể làm các chàng hết " ngáy" to như gà trống nữa * kidding*....
  6. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    em thi khong thích vừa nghe nhạc vừa xxx nhưng làm xong chuyện đó mà ôm người mình yêu và nghe nhạc thì thật tuyệt
  7. ChinhQuai

    ChinhQuai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Hí. Nghe các bạn tranh luận tớ tò mò quá. Tớ là nerd - virgin - scared of girl type of guy nhưng theo tớ thì, hí hì, các bạn nói là vừa tò tí te vừa nghe nhạc, chả khác nào bảo là vừa xxx vừa ăn cơm + thưởng thức và khen ngon.
    Theo tớ thì thế này, con người chỉ có 1 dây thần kinh "sướng". Khi ta xxx thì dây này sẽ kết nối từ vùng sâu xa hẻo lánh đến thủ đô (não bộ) ==> đường dây "sướng" sẽ bị bận và bạn ko thể vừa nghe nhạc và vừa hưởng thụ nhạc hay được (cũng như ko thể vừa truy cập internet vừa gọi điện được cùng 1 lúc (ko tính cellfone nhé mấy bố lắm chuyện).
    Hơn nữa ở đây, tớ quan niệm xxx là make love chứ ko đơn thuần chỉ là thụt ra thụt vô nên sẽ tập trung vào 1 chuyện thôi.
    Nghe nhạc trước và sau thì ok. Xin định nghĩa lại là nghe nhạc "trước" đồng nghĩa với thời gian bạn warm up cho cả 2 bên.
    Có vài kiểu nhạc
    - Rap hiphop thì bài "My neck, my back" của Khia vẫn gọi là hợp (nếu bạn chịu đi sâu đi sát vào quần chúng chị em". Hoặc bài "Lick" của Joy trong phim XXX (do Vin Diesel đóng chứ ko phải là Jenna Jameson hay ai đó)
    - Nhạc nhẹ: Có mấy bài rất hay của Pure Mood, ai đấy chịu khó dload xem bài nào hợp với mình nhất thì tương.
  8. FoxHound

    FoxHound Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Em là lính mới tò te, các bác cho em tham gia học hỏi kinh nghiệm với ạ...
    Trên kia có bác gì bảo là bác " hi hi " được 8 nháy một đêm , cho em hỏi khí khôngphải, thế đối tác của bác cũng chịu được 8 phát à ? thường em thấy 2 phát là đối tác đạp mình sang bên bảo : Mai em phải đi làm sớm
    Còn cái vụ nhìn trộm, em là cứ tuyệt đối đóng kỹ cửa không cho thằng nào Webcam được, nhưng với hai đứa em cứ thích có cái gương mà đối tác kiên quyết không chịu, nói nghiêm túc là các bác có thấy đàn ông mình khoái nhìn "hi hi" không ạ ?
    Các bác cho em hỏi, ở bên này có được " post hình minh hoạ " như bên KTQSNN ko ạ ?
    Con không chê cha mẹ khó , Chó không chê chủ nhà nghèo ...
    Được FoxHound sửa chữa / chuyển vào 10:33 ngày 14/04/2004
  9. Description

    Description Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Đùa hay thất vậy, chú. Xong rồi thì chú ... nằm ngửa à, em nó mệt lại chẳng mất điểm. "hi hi" thì cần cả kỹ thuật, chiến thuật và quan trọng là phải có thể lực, chú tiêu tốn thế thì ...
  10. tran_boi_chi

    tran_boi_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện các bác mạn đàm về vụ "doa xy-lanh", em cũng xin ăn cơm mèo nói leo tí ti...
    Em đương đi công tác vùng sâu vùng xa, địa bàn hoạt động cũng tương tự Mù Cang Chải. Bất thình lình sụt hố gặp 1 cao nhân, thành ra biết mấy bài thuốc "xoáy nòng" phê lòi tói...
    Chắc các bác k tin, nhưng E đã xài thử, ba cái loại "Long time" hàng ThaiLand gặp thuốc này quỳ xuống xin lỗi ngay tắp lự. Mà công thức pha chế đơn giản không ngờ. Em y như cái xe máy 50 phân khối "đôn dên chạy lên trăm tám"...vãi phê các bác ạ !
    Đừng tin vào mấy thứ "Hải sâm, hùng chưởng, kê thang, yến sào" xưa như quả dưa nữa! cái gì mà Nhục thung dung với dâm dương hoắc, Càn Long hoàn với Minh Mạng thang....quê như bánh mì ba tê rồi các bác ơi !
    Pls call me for more detail : 0903230378
    (Only 4 Men, not 4 women!)

Chia sẻ trang này