1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều cầu biết khi lấy trước vợ (dành cho các chàng trai 8x chuẩn bị lên xe bông)

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi VanLyDocHanhDienBaQuang, 12/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VanLyDocHanhDienBaQuang

    VanLyDocHanhDienBaQuang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái này bít rùi, còn gì nữa kô ?
  2. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Bất
    Bất lực quá thằng đàn ông sợ vợ
    Bất hạnh nhiều khi vợ đánh sưng mông
    Quá bất nhân dẫu đau vẫn một lòng
    Không bất kính bởi nể nang con vợ
    Dù bất mãn tưởng tình mình dang dở
    Khi bất đồng trong những lúc cãi nhau
    Nhưng tình ta bất biến chỉ một màu
    Em bất trị nên tình mình bất diệt
    Có những lúc em tuông lời bất tận
    Cứ nói hoài em bất kể đúng sai
    Nếu bất tuân chắc em đánh anh hoài
    Ngồi bất động nghe dẫu là bất tiện
    Nếu lúc trước biết em là bất hảo
    Thì giờ này không bất nhược bởi em
    Đời anh đât bất mãn một nỗi niềm
    Anh bất luận dẫu tình mình bất nhã
    Không Bất
    Có sợ vợ không phải vì bất lực!
    Bất hạnh gì, khi vợ đánh vô mông?
    Sao lại bất nhân, khi ta cứ một lòng?
    Không bất kính, dẫu "cúi đầu e thẹn!"
    Không bất mãn dẫu tình mình dang dở
    Chẳng bất đồng khi những lúc cãi nhau
    Nhưng tình chi, bất biến chỉ một màu
    Em bất trị mà tưởng mình bất diệt
    Em không biết thường tuông lời bất tận?
    Em care gì, khi bất kể đúng sai?
    Em đánh hoài, anh vẫn dám bất tuân?
    Nên cãi lại, sao lại ngồi bất động?
    Dù bất tiện, anh thượng tay hạ cẳng
    Thương tiếc gì, phường bất hảo như em?
    Cho dù khi phú lít, triện giấy mời
    Không bất nhược, trước hung đồ vợ dữ
    Đã làm trai, một đời sao bất mãn
    Cứ bất luận hoài bất nhã sao đây???
    (st)
  3. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Bất ngờ
    Một cô vợ nghi ngờ chồng mình đang lăng nhăng với cô giúp việc nên đã nghĩ ra một kế hoạch để bắt quả tang anh chồng ham của lạ.

    Một hôm cô chủ nhà cho người làm nghỉ một ngày rồi tối đó vào phòng của cô giúp việc, tắt hết đèn đóm trong phòng và lên giường nằm. Nửa đêm hôm đó có tiếng bước chân và một bóng người mở cửa bước vào phòng rồi leo lên giường của cô giúp việc. Đợi đến lúc anh chàng làm xong cái việc không nói ra thì ai cũng biết, cô vợ bất ngờ vừa bật đèn lên vừa hỏi:
    - Ngạc nhiên không?
    - Dĩ nhiên rồi, thưa cô! - Anh chàng lái xe cho gia chủ lắp bắp.

  4. cong_chua_tuyet_

    cong_chua_tuyet_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Xin ngắt ngang lời bạn afriendvn chút, bài viết ở trên bạn tự sáng tác hay là copy paste vậy? Đọc hay quá chừng nha, vote tặng bạn 5* hen
  5. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Bạn này hỏi bất ngờ quá đi... hihi... lại còn có cử chỉ bất thường này nữa chứ... - Mấy bài viết đó... bất biến, áh nghĩa là "không tự có mà chuyển từ web này sang web khác" ý.
  6. VanLyDocHanhDienBaQuang

    VanLyDocHanhDienBaQuang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    Chú afriend có nhiều ý kiến hay wé, để khi nào tui dzìa TPHCM tui post mấy bài đáp lễ nha. hehehheheh
  7. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Lại một chuyện bất thường...
    (trích từ vnmedia)
    Nhà vật lý học 82 tuổi từng đoạt giải Nobel của Trung Quốc sẽ kết hôn cùng cô sinh viên 28 tuổi của mình vào tháng tới, người được ông miêu tả là "món quà cuối cùng của Chúa" dành cho ông.
    Tiến sĩ Chen Ning Yang thuộc trường đại học Tsinghua từng đoạt giải Nobel vật lý vào năm 1957. Ông và vợ ông đã gặp cô Wong Fan lần đầu tiên vào năm 1995. Về "món quà" này, ông Yang nhận xét: "Cô ấy nói tiếng Anh rất tốt. Cô ấy rất dễ mến và không tính toán. Cô ấy là món quà cuối cùng Chúa ban tặng cho tôi".
    Còn một cựu sinh viên của trường Tsinghua thì cho biết về ông Yang: "Trái tim của ông ấy còn rất trẻ. Tôi và bạn bè tôi tất cả đều gửi lời chúc mừng trên mạng Internet. Vì ông đã đóng góp lớn cho nền khoa học, chúng tôi tất cả đều kính trọng ông".
    Vợ của Tiến sĩ Yang vừa qua đời hồi năm ngoái. Được biết, hôn lễ của ông cùng với cô sinh viên Wong Fan sẽ được tổ chức vào tháng 1 này.
  8. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Anh nọ cưới được cô vợ xinh tươi mơn mởn như đoá phong lan nên nâng niu chăm chút lắm. Vợ đẹp, nên mỗi lần cùng vợ ra phố mua sắm anh ta luôn canh chừng che chắn những đôi mắt đáng ghét của bọn đàn ông mà theo suy nghĩ của anh chàng đa nghi này thì họ đều là những kẻ đáng ngờ hạnh kiểm.
    Một lần có việc phải xa nhà mấy ngày anh nọ cảm thấy bất an, căn dặn vợ đủ điều như là không mặc váy với áo hở cổ, không cho phép bất kỳ người đàn ông nào bước chân vào nhà, buổi tối phải khóa kỹ cả ba lần cửa?.. Vẫn chưa đành lòng dứt áo ra đi, anh nọ sang gặp người bạn chí cốt ở cạnh nhà, nhờ canh chừng giúp đỡ vợ lúc vắng nhà. Với ý thức tuyệt đối cảnh giác, anh ta nói thêm rằng chó nhà mình rất hung dữ, bất cứ ai bước vào sân cũng bị chó tấn công nên nếu giúp đỡ cũng chỉ ở ngoài cổng, chớ dại vào nhà (!). Tính toán dặn dò mọi việc kỹ lưỡng anh chồng nọ mới ra đi, nhưng đến nửa đường lại tự chửi mình ngu, làm sao có thể tin được anh bạn cạnh nhà.
    Nghĩ vậy anh ta quay lại gặp chị hàng xóm kề bên vốn không ưa gì vợ mình, nhờ chị ta để mắt theo dõi mọi hành tung của cô vợ đẹp.
    Mấy ngày sau anh nọ trở về, tìm gặp ngay chị hàng xóm kề bên dò la quan hệ của vợ trong những ngày chồng vắng nhà. Chị hàng xóm ghé tai anh ta mách rằng tối nào cũng thấy cô vợ trẻ đẹp của anh mò sang nhà anh bạn láng giềng kia. Máu ghen bốc lên hừng hực, anh ta chạy về nhà túm tóc vợ gặn hỏi: "Tại sao chồng đi vắng lại sang nhà thằng kia tâm sự?" Cô vợ đáp tỉnh queo: "Anh ấy sợ nhà mình chó dữ nên em phải sang bên đó nhờ cạo gió!".
    Như kẻ mất hồn, anh nọ gào lên thảm thiết: "Trời ơi là trời! Đã tuyệt đối như thế mà vẫn còn kẽ hở để mỡ bò đến miệng mèo!".
  9. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    ĐỀ NGHỊ CÓ QUYẾT ĐỊNH
    Một người trẻ tuổi thường hay chậm trễ giờ giấc. Một hôm giám đốc không nhịn được bèn gọi anh ta đến bảo: "Tôi chẳng biết tình trạng gia đình anh như thế nào. Nhưng tôi chỉ có một đề nghị: Nếu anh còn độc thân thì xin mời anh lấy vợ ngay cho; còn nếu anh đã lấy vợ thì lập tức phải ra tòa li dị."
  10. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    CHỢT HIỂU RA
    Giờ chúng ta mới hiểu tại sao phụ nữ thường thọ hơn nam giới. Bởi vì họ không phải chịu đựng các bà vợ.

Chia sẻ trang này