1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều chợt nghĩ

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi h82vn, 16/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. GreedyGoldDigger

    GreedyGoldDigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Giá mà em tóc vàng mì tôm đấy đang đi với mình chứ không phải là đi với AK. Giá mà anh có thể nói thật với em hết tất cả, giá mà mình đỡ cảm thấy mệt mỏi thế này
  2. LangTuHoaHong

    LangTuHoaHong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    giá mà có ai đó đặp lên đầu mấy cái đứa đang ước với chả ao này một cái lên đầu cho chúng nó qua cái cơn mộng mị này đi nhờ !
    To caubevuitinh : dạo này mày cũng văn thơ lai láng ghể nhỉ , mới đi tu nghiệp ở đâu về vậy


    Anh chỉ biết câm nín khi nghe tiếng em khóc
  3. tung_cham_ngoan

    tung_cham_ngoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0

    Công nhận chú HoaHồng này "thiếu dinh dưỡng" văn thơ với nhạc nhẽo một cách trầm trọng... Không biết "Dậy mà đi" là cái gì àh.
    [​IMG]
  4. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Chao ôi, ta chỉ nghĩ đến bạn lúc này thôi. He he he
    tho`lo`mui~xanh
    со^ла с fма
    (~.~)
  5. bocautrang0820

    bocautrang0820 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Giá mà ăn kẹo socôla không bị mọc mụn nhỉ. Thèm lắm rồi mà mặt thì núi lửa phun tứ tung...hic...
    Em đã biết cô đơn là thế mỗi khi cách xa anh...!
  6. Kuckut

    Kuckut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0

    Giá như mình có thể đổi một vài bãi kut'' của mình để lấy được trí tuệ của LangTuHoaHong nhở.Chắc lúc đó chàng Lãng tử này sẽ bớt được ít ngu
    Nhưng mà như thế mình có thiệt không nhởThôi thì làm fu@k còn hơn làm t`(iền)


    Trú ngụ cùng xác với kutkuc
  7. GreedyGoldDigger

    GreedyGoldDigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Có một cách, pha chocolate với cafe thật đặc, uống liên tục không ngừng nghỉ, mặt bạn sẽ 100% là mụn và vì thế không ai biết đâu là mụn đâu là không nữa. Muốn chống cơn nghiền thì cứ tặng hết chocolate cho mình (kể cả 14/2 lẫn những ngày khác)
  8. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mà nhìn thấy thằng hủi trước mặt chắc phải ném ngay đôi guốc ngáng mồm nó mới được, ko thì xui sếp Hoài cho nó đi xếp gạch
    Được conhuighe9 sửa chữa / chuyển vào 12:49 ngày 22/03/2004
  9. bocautrang0820

    bocautrang0820 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    KHông biết GGD ăn loại socôla gì mà khôn dữ. Ngày nào cũng tăng socôla cho bạn thì tớ ăn gì?
    Em đã biết cô đơn là thế mỗi khi cách xa anh...!
  10. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Gặm mãi socola mà chẳng thấy núi nó phun được 1 giọt lửa nào cả . Chim cú thế
    --------------------------------------------[​IMG]

Chia sẻ trang này