1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều chưa biết về tai nạn máy bay ở Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi vaputin, 10/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    XU-101
    [​IMG]

    XU-102
    [​IMG]

    Sau khi trả lại cho Aeroflot tuy vậy có thể vẫn thấy số hiệu XU-102 trên động cơ

    [​IMG]
  2. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    [​IMG]




    [​IMG]

    [​IMG]
  3. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    http://www.airlinerphotos.com/main.php?g2_view=core.Downloa***em&g2_itemId=5367&g2_serialNumber=2'

    [​IMG]
  4. vam35bm

    vam35bm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Bọn Cam này có mấy con Mi26 kìa, vậy là ngon hơn nhà mình hén:((
  5. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1.563
    Xin bác Putin cho thêm ít tư liệu nữa về cuộc đảo chính hunsen 1997. thanks bác trước
  6. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    VNE thuê thằng nào PS hình quảng ngu vật, chẳng biết gì về hình học phối cảnh.=))
  7. HungSon12C7

    HungSon12C7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    3.047
    Đã được thích:
    3.910
    Chú 10 ẩn dật trên núi nào mới về vậy ?
  8. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Lão 10 tái xuất giang hồ lại đi. Núp lùm hoài làm gì vậy?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    mình biết có bao nhiêu đó. Bác hỏi lão Ba lu í, lão đó ở Phnompenh biết nhiều về vụ này
  9. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465
    +++++++++++++++=

    Xài đỡ cái này nhá bạn ...


    Hun Sen và đảng Nhân dân Campuchia
    Bruce Sharp
    http://www.mekong.net/cambodia/hun_sen1

    Ngày 07 tháng bảy năm 1997, Hun Sen, nhà lãnh đạo của Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), lật đổ Thủ tướng Norodom Ranariddh trong một cuộc đảo chính đẫm máu, tàn bạo. Hai ngày giao tranh để lại ít nhất 58 người chết và hàng trăm người bị thương. Các lực lượng của Ranariddh đã bị áp đảo.
    Bầu không khí trong những tuần lễ trước khi cuộc đảo chính là lạc quan. Tin đồn rằng Pol Pot, người đứng đầu của Khmer Đỏ bị căm ghét, đã bị bắt, và sẽ được chuyển cho chính phủ để hầu tòa. Khmer Đỏ thất trận, cuối cùng đã bị tiêu hủy bởi bạo lực và đấu đá nội bộ. Nhưng trong một khúc quanh cay đắng của số phận, những kẻ giết người đã trở thành một mặt hàng được săn lùng ở Campuchia. Người ta được thưởng nếu bắt được tàn dư Khmer đỏ. Ranariddh, có binh sĩ là đồng minh chiến đấu của Khmer Đỏ trong suốt thập niên tám mươi, có vẻ như sẵn sàng thu nhận chúng vào hàng ngũ của mình. Hun Sen sợ việc này ảnh hưởng đến nỗ lực củng cố quyền lực của mình, nên đã chuyển quân để đè bẹp Ranarridh trước khi Khmer Đỏ có thể nhập hội với Ranarridh.
    Trong những ngày trước cuộc đảo chính, Hun Sen lớn tiếng phản đối rằng Khmer Đỏ là những kẻ sát nhân, và không nên cho chúng có chỗ đứng trong nền chính trị Campuchia. Đây là một tình cảm đáng ngưỡng mộ. Nhưng khá kỳ lạ khi nghe điều này từ Hun Sen, vốn là một lính Khmer Đỏ trước đây. Việc ông đào tẩu khỏi Khmer Đỏ chỉ xảy ra khi một trong nhiều cuộc thanh trừng do Khmer Đỏ thực hiện đã tập trung vào chính hàng ngũ của ông. Do đó, người ta chỉ có thể giả định rằng ông đã không phản đối diệt chủng, miễn là nó không nhắm vào cá nhân ông.
    Trong những ngày sau khi lật đổ Ranariddh, binh sĩ của Hun Sen săn lùng những người ủng hộ đảng FUNCINPEC của Ranariddh. Một số các nạn nhân dường như đã bị tra tấn trước khi bị giết, bốn trong số các cận vệ của Nhiek Bun Chhayđược, chỉ huy quân sự hàng đầu của Ranariddh, đã được tìm thấy với đôi mắt bị khoét. (Nhiek Bun Chhay suýt trốn thoát được). Cựu Bộ trưởng Nội vụ Ho Sok đã bị bắn vào đầu trong trại tạm giam của quân đội Hun Sen. Châu Sambath, một chuyên gia tình báo của Ranariddh, đã ‘bị bắn trong khi đang cố gắng chạy trốn’ theo nguồn tin của CPP, và ‘tự sát’ theo nguồn tin khác. Trong khi đó Liên Hiệp Quốc nói rằng nhiều tù nhân sau cuộc đảo chính đã bị tra tấn, bị đánh đập, buộc phải uống nước cống, và một số bị kẹp kim loại nghiền nát ngón tay. Ba mươi tù nhân bị nhốt trong buồng giam chỉ rộng 1,8m dài 6m, không có ánh sáng và thông gió. CPP phủ nhận rằng những người ủng hộ FUNCINPEC đã bị giết hại. Theo CPP, ‘ Họ đã được gửi đi cải tạo’. Trước hậu quả của các sự cố, Tổ chức Ân xá Quốc tế đã kêu gọi các đại sứ quán ở Campuchia cung cấp nơi trú ẩn cho các thành viên đảng bảo hoàng. Trong khi đó, binh lính của Hun Sen, ăn mừng chiến thắng bằng một thời kì cướp bóc tại hầu hết các vùng của Phnom Penh. Ngay cả bệnh viện cũng không được tha. Binh sĩ đã lấy sạch thuốc, giường, chăn, không để lại gì để chăm sóc những người bị thương. Khi văn phòng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc công bố công khai các vụ giết người và tra tấn, Hun Sen kêu gọi thay thế các nhân viên Liên Hợp Quốc và yêu cầu Liên Hợp Quốc phải xin lỗi.

    Một số học giả đã nêu lên ý tưởng là nòng cốt của Đảng Nhân dân Campuchia đã được hình thành từ hàng ngũ của Khmer Đỏ - ‘một nhóm những người cách mạng cao quý và tốt bụng, bị áp bức bởi bè lũ quỷ sứ Pol Pot - Ieng Sary ‘.
    Bất cứ ai tin vào điều này nên nhớ rằng Hun Sen ban đầu có vai trò là ‘đồng Thủ tướng Chính phủ’ chỉ vì ông đã đe dọa gây lại nội chiến khi ông bị thua trong cuộc bầu cử do Liên Hiệp Quốc bảo trợ vào năm 1993.
    Những người vẫn còn nghi ngờ nên nhớ lại vụ tấn công bằng lựu đạn ngày chủ nhật Phục Sinh vào người biểu tình ủng hộ dân chủ ở Phnom Penh, cuộc tấn công đó đã giết chết ít nhất 18 người và làm bị thương hơn 100 người khác. Sau vụ việc, Thủ tướng Hun Sen đề nghị bắt giữ lãnh đạo đối lập Sam Rainsy, người đã sắp xếp cuộc biểu tình (và có vệ sĩ đã bị giết chết trong vụ tấn công). Khi thôi đổ lỗi cho các nạn nhân, ông cho rằng Khmer Đỏ phải chịu trách nhiệm. Trong một nghĩa nào đó, có lẽ ông nói đúng: Khi Hun Sen nhìn vào gương thì sẽ thấy một tên Khmer Đỏ nhìn chằm chằm lại ông.

    Cuộc bầu cử năm 1998 được dự định để tạo lớp vỏ hợp pháp cho Hun Sen. Tuy nhiên, cuộc bầu cử chỉ là một trò hề. Cộng đồng quốc tế dường như đã hết kiên nhẫn với Campuchia, và rõ ràng có ý muốn rửa tay bỏ mặc toàn bộ vấn đề. Các quan sát viên vội vã tuyên bố cuộc bầu cử ‘hợp pháp’ ngay cả trước khi kiểm phiếu. Sau thất bại của Liên Hợp Quốc nhằm thực thi kết quả của cuộc bầu cử, và phản ứng bị dập tắt về cuộc đảo chính năm 1997, người ta nghi ngờ rằng phần còn lại của thế giới chỉ đơn giản là muốn quyết định tuyên bố chiến thắng và trở về nhà.

    Sau nhiều thập kỷ chiến tranh và bạo lực, Khmer Đỏ đã tan rã. Khmer Đỏ là những kẻ bạo chúa tàn bạo và ngu ngốc. Hun Sen là một kẻ tàn bạo và thông minh. Trong một bài báo trên tờ Salt Lake Tribune, học giả về Cam-pu-chia Stephen Heder mô tả Hun Sen trong một câu duy nhất: ‘Ông ta vừa là một nhà lãnh đạo chính trị có tài vừa là một tên tội phạm chính trị tàn nhẫn’

    Điều chắc chắn là người dân Cam-pu-chia xứng đáng được sống tốt hơn.
  10. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1.563
    thanks bác. Có điều là em ko hiểu là Hun-sen tuổi gì mà giám chơi thả cửa cho lính đi cướp rồi đòi này đòi nọ? Đằng sau là ai chống lưng cho Hun sen?

Chia sẻ trang này