1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều chưa biết về tai nạn máy bay ở Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi vaputin, 10/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    Nghiêng mình tiễn đưa 18 chiến sĩ hy sinh

    (Dân trí) - Một không khí trang trọng và xúc động trong lễ viếng 18 chiến sĩ hy sinh trong vụ máy bay Mi 171 rơi diễn ra vào sáng nay 11/7/2014, tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng - số 5 Trần Thánh Tông.

    [​IMG]
    Nghiêm trang đứng gác bên linh cữu 18 đồng đội đã hy sinh.

    [​IMG]


    [​IMG]
    Đúng 7 giờ lễ viếng bắt đầu, đoàn Quân ủy Trung ương do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu tiến vào Nhà tang lễ.

    [​IMG]
    Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bên linh cữu các chiến sĩ.

    [​IMG]
    Cựu Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh bên linh cữu các chiến sĩ.

    [​IMG]
    Linh cữu các chiến sĩ hy sinh được phủ cờ quyết thắng.

    [​IMG]
    Đoàn Quân ủy Trung ương đi một vòng quanh linh cữu 18 chiến sĩ.

    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]
    Cán bộ chiến sĩ QĐND Việt Nam nghiêng mình bên linh cữu các chiến sĩ.

    [​IMG]


    [​IMG]
    Rất nhiều vòng hoa trắng tại lễ viếng.

    [​IMG]
    Người nhà của chiến sĩ Nguyễn Văn Thanh bên những vòng hoa trắng.

    [​IMG]
    7 giờ lễ viếng bắt đầu nhưng từ trước đó, rất đông các cán bộ chiến sĩ và sinh viên tình nguyện đã có mặt để chuẩn bị cho lễ viếng trang trọng này.
    http://dantri.com.vn/xa-hoi/nghieng-minh-tien-dua-18-chien-si-hy-sinh-899529.htm

    thành kính phân ưu cùng các gia đình chiến sỹ và QĐND Việt Nam
    Cầu cho linh hồn các anh sớm siêu thoát
    cuchuoi_kt115 thích bài này.
  2. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    [​IMG]
    Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến viếng 18 chiến sỹ hy sinh trong vụ máy bay rơi
    [​IMG]

    Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến viếng

    [​IMG]
    Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải

    [​IMG]
    Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh

    [​IMG]

    Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Thế Thảo

    [​IMG]

    Bộ trưởng Phùng Quang Thanh và các tướng lĩnh quân đội vào viếng

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    Bộ trưởng Phùng Quang Thanh vĩnh biệt các chiến sỹ đã anh dũng hy sinh

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    Vị trung tướng ghi sổ tang
    [​IMG]

    Các Bộ, ban, ngành... viếng các chiến sỹ

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    Thân nhân các chiến sỹ hy sinh trong vụ máy bay rơi



    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Đồng đội và người dân vào viếng 18 chiến sỹ
    http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/185426/le-vieng-18-chien-si-hy-sinh-vu-may-bay-roi.html
    congtubl thích bài này.
  3. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    Nỗi đau trong lễ tang 18 chiến sỹ tai nạn máy bay

    TPO - Sáng nay, 11/7, dòng người lặng lẽ nối đuôi nhau vào viếng 18 chiến sĩ hy sinh trong vụ rơi máy bay hôm 7/7. Những vành khăn trắng, những giọt nước mắt thương tiếc tiễn đưa các anh về với đất mẹ. Đông đảo người dân đến chia buồn, viếng hương hồn các liệt sỹ.
    Ngay từ sáng, các gia đình người thân chiến sỹ đã có mặt tại Nhà tang lễ quốc gia. Những vành khăn tang trắng, những tiếng khóc trẻ thơ, những mái đầu điểm bạc khóc vì thương nhớ con, nhớ chồng, nhớ cha làm không khí thêm nặng nề, đau xót. Những giọt nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt của những người dự lễ.

    Đến viếng các chiến sỹ sáng nay có Tổng Bí thư, Bí thư quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng, Phó thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Thế Thảo, Tổng cục Chính trị, Quân chủng PK-KQ, Bộ tư lệnh Thủ đô… cùng nhiều Bộ, ban, ngành cơ quan T.Ư và Hà Nội.

    [​IMG]
    Những vành tang trắng sáng nay tại lễ truy điệu 18 chiến sỹ hy sinh

    [​IMG]
    Lễ tang được cử hành theo nghi thức quân đội trang nghiêm
    [​IMG]
    Một người nhà chiến sỹ nức nở khi vào khu vực đặt thi thể các chiến sỹ trong nhà tang lễ
    [​IMG]
    [​IMG]
    Con trai chiến sỹ Chử Văn Minh để tang cha

    [​IMG]
    Mẹ và anh trai chiến sỹ Nguyễn Văn Thịnh đau buồn tại lễ tang

    [​IMG]
    Người nhà thắt khăn tang cho con trai đồng chí Đỗ Mạnh Uy

    [​IMG]
    [​IMG]
    Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đến viếng các chiến sỹ

    [​IMG]Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cũng đến viếng, chia buồn với các gia đình có chiến sỹ hy sinh



    Danh sách 18 quân nhân hy sinh

    1. Đại tá Hoàng Lại Long, nguyên Phi công lái chính, nguyên Phó Tham mưu trưởng Trung đoàn 916.

    2. Thiếu tá Lê Thanh Việt, nguyên Phi công lái phụ kiêm dẫn đường trên không Phi đội 2.

    3.Thiếu tá chuyên nghiệp Nguyễn Văn Thanh, nguyên Cơ giới trên không Phi đội 2.

    4. Thiếu tá Nguyễn Đào Hồng Tâm, nguyên Tổ trưởng Dù hàng không thuộc Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn Đường không, Bộ Tham mưu, Quân chủng Phòng không - Không quân.

    5. Trung tá chuyên nghiệp Đặng Thành Chung, nguyên giáo viên Dù thuộc Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn Đường không, Bộ Tham mưu, Quân chủng Phòng không - Không quân.

    6. Thiếu úy Nguyễn Văn Bình, nguyên học viên đào tạo sĩ quan dù Tiểu đoàn 3, Trường Sĩ quan Không quân

    7. Thiếu úy Đỗ Văn Minh, nguyên học viên đào tạo sĩ quan dù Tiểu đoàn 3, Trường Sĩ quan Không quân

    8. Thiếu úy Nguyễn Văn Thịnh, nguyên học viên đào tạo sĩ quan dù Tiểu đoàn 3, Trường Sĩ quan Không quân

    9. Thiếu úy Nguyễn Đình Bình, nguyên học viên đào tạo sĩ quan dù Tiểu đoàn 3, Trường Sĩ quan Không quân

    10. Thiếu úy Lê Việt Hùng, nguyên học viên đào tạo sĩ quan dù Tiểu đoàn 3, Trường Sĩ quan Không quân

    11. Thiếu úy Nguyễn Phúc Nhơn, nguyên học viên đào tạo sĩ quan dù Tiểu đoàn 3, Trường Sĩ quan Không quân

    12. Trung úy chuyên nghiệp Chử Văn Minh, chiến đấu viên Tiểu đoàn Đặc công 18, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

    13. Trung úy chuyên nghiệp Nguyễn Công Hợi, chiến đấu viên Tiểu đoàn Đặc công 18, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

    14. Thượng úy chuyên nghiệp Đỗ Mạnh Uy, chiến đấu viên Tiểu đoàn Đặc công 18, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

    15. Thượng úy chuyên nghiệp Đỗ Văn Năm, chiến đấu viên Tiểu đoàn Đặc công 18, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

    16. Thượng úy chuyên nghiệp Nguyễn Ngọc Thắng, chiến đấu viên Tiểu đoàn Đặc công 18, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

    17. Thượng úy chuyên nghiệp Nguyễn Văn Hưng, chiến đấu viên Tiểu đoàn Đặc công 18, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

    18. Thượng úy chuyên nghiệp Đặng Hùng Quang, chiến đấu viên Tiểu đoàn Đặc công 18, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

    Ngoài ra, 3 người bị thương đang điều trị trong bệnh viện là Nguyễn Hoàng Anh (sinh năm 1982), Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1982), Đinh Văn Dương (sinh năm 1983), đều là Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp, chiến đấu viên Tiểu đoàn 18 đặc công.
    http://www.tienphong.vn/xa-hoi/noi-dau-trong-le-tang-18-chien-sy-tai-nan-may-bay-733068.tpo

    ngắm những hình ảnh này không cầm được nước mắt
    HaNoiOld, Malogs, cuchuoi_kt1151 người khác thích bài này.
  4. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.909
    Đã được thích:
    3.060
    Mấy năm gần đây, cv càng ngày càng khó nên tôi cũng hay ca thán chửi trời chửi đất, chửi hết khi gặp khó, cũng vì mỗi sáng dậy là bao nhiêu thứ nó bủa vây, mà làm được chút tiền lại đi chơi bời các bác ạ. Chỉ cốt mong cho qua nhanh để chóng già mà chết để thoát cuộc đời này, đôi lúc cũng nghĩ muốn làm gì đó tích đức như công đức cho mấy đứa nhỏ mồ côi, bớt chửi thề, bớt ăn chơi, bớt sân si, nhưng rồi lại quên béng đi mất sau khi có được chút xíu thành công.
    mấy bữa nay, vì cv khó khăn, nên có dịp rảnh ngồi suy nghĩ để nhìn lại xung quanh. Quả thật xung quanh mình có biết bao cuộc đời khốn khổ mà so bản thân mình thì mình sung sướng gấp trăm ngàn lần, đợt thi đại học vừa qua, có đứa mồ côi, túi có 200-300 k mà vẫn tin tưởng và dũng cảm vượt khó đi thi mà nó không nản, nhìn nó và so với mình, chợt thấy mình quá hèn các bác ạ. Lúc tôi đi thi làm gì khổ như nó.
    Rồi vụ máy bay rơi, nhân đây mới lộ ra cuộc sống của các đc mới hy sinh, có người vẫn đi thuê nhà trọ 15m2 cho cả gia đình, ăn thì đủ, nhưng của cải chắc không, dù vậy vẫn hoàn thành nhiệm vụ, vẫn cống hiến đến phút cuối, chết chẳng ai muốn dù có vinh quang, tự dưng lại nghĩ bản thân, sống có nhà riêng, đầy đủ, ko thiếu thốn, vậy mà gặp khó là lại than đất, chửi trời, có chút tiền, thành công lại nghĩ đến ăn chơi. Tự thấy mình vừa hèn vừa kém trong cuộc đời vừa qua. Tự thấy có lỗi với gia đình, cuộc đời.
    Chỉ là chút thời gian tâm sự với mấy bác già, văn lủng củng, ý lung tung, các bác bỏ qua cho.
    Với lại, có chút lòng thành, muốn gửi biếu gia quyến các đc hy sinh và bị thương thì gửi vào đâu hở các bác?
  5. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    [​IMG]

    Không cầm được nước mắt
    cuchuoi_kt115, Triumf, Malogs1 người khác thích bài này.
  6. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    xem những hình ảnh lễ tang các anh, nổi đau nước mắt niềm thương của những người thân, đồng đội đồng bào dành cho các anh, tôi và có lẽ mọi người đều xúc động thương tiếc và nước mắt cứ rơi
    cầu chúc các chiến sỹ đã hy sinh sớm siêu thoát, các chiến sỹ bị thương sớm qua cơn nguy hiểm dần bình phục
  7. huyphongvvs

    huyphongvvs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    975
    Đợt này QC PKKQ đã huy động lực lượng xe ca từ các đơn vị 361, 371 vào phục vụ tang lễ. 14 giờ chiều nay, sau lễ hỏa táng một số đồng chí tại đài hóa thân Hoàn Vũ, đoàn xe chở gia quyến và các đồng đội đi tiễn đưa lại hòa vào dòng xe cộ đông đúc trên đường Phan Trọng Tuệ.
    su_30 thích bài này.
  8. huyphongvvs

    huyphongvvs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    975
    Một số hình ảnh xe ca của các eTLPK64, eTLPK236 tham gia đoàn xe tang trở về qua cầu sông Tô - ngã 3 đường 70A Phan Trọng Tuệ - Quỳnh Đô (hướng vào e bộ 257) hồi 14 giờ 15 phút

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  9. karate_hn

    karate_hn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/06/2012
    Bài viết:
    3.632
    Đã được thích:
    415
    Hai máy bay suýt đụng nhau ở Đà Nẵng
    Theo đó, lúc 20h41, một máy bay của Vietnam Airlines từ TP HCM đang chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng, còn chiếc khác của Jetstar Pacific chuẩn bị cất cánh đi TP HCM.

    Lúc này, máy bay Vietnam Airlines bắt đầu hạ cánh xuống đường băng 35 phải dưới sự cho phép của nhân viên không lưu.

    Vài giây sau, máy bay của Jetstar đang chờ cất cánh trên đường băng thì nhận được lệnh của kiểm soát không lưu, cho máy bay vào đường băng 35 phải, với mục đích sẽ rẽ vào đường 17 trái để cất cánh.

    Phi công Vietnam Airlines ngay sau đó thông báo với đài không lưu về việc máy bay của hãng vừa mới hạ cánh, chưa thoát khỏi đường băng. Phát hiện nguy cơ va chạm giữa hai máy bay, kiểm soát viên không lưu lập tức hủy lệnh cất cánh với máy bay của Jetstar Pacific.
  10. karate_hn

    karate_hn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/06/2012
    Bài viết:
    3.632
    Đã được thích:
    415
    Malogs thích bài này.

Chia sẻ trang này