1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều chưa được của trường ta (vào đây nói xấu đê)

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi kieuphong, 06/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Những điều chưa được của trường ta (vào đây nói xấu đê)

    Hị..hị..., nhớ hồi trước Hụi trưởng KE@ có thông báo là trường Lê Hồng Phong iu vấu của chúng ta được chọn làm 1 trong các trường trọng điểm ASEAN gì đấy của Việt Nam. Nghe quả là sướng cái lỗ tai và nở cái lỗi mũi!!!

    Cơ mà dĩ nhiên trường ta còn nhiều điểm vẫn còn phải khắc phục nhiều để xứng đáng với cái danh hiệu trên. Mọi người thấy trường ta còn những khuyết điểm gì cần khắc phục, cả về cơ sở vật chất lẫn mặt giáo dục, hoạt động phong trào, v.v... thì cứ post lên đây.

    Tớ rời trường đã 2 năm rồi, không biết những điều muốn nói đã được sửa chữa hay chưa. Thôi thì kô sợ bị phù mõm (vì ăn tát) nói đại cho vui. Hi vọng các bạn vừa ra trường (KE@, Dungpink@), hay vẫn còn đang học có thể tham gia hưởng ứng.



    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn
  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Mở hàng phát!
    Điều đầu tiên tui thấy trường mình cần phải nâng cấp là cái nhà vệ sinh.
    Mọi người có thể cho cái này là chuyện nhỏ chứ theo tui nó hổng có nhỏ chút nào á. Xem nào, một trong những nhu cầu cấp thiết của con người, ngoài ăn, mặc, ở, thì phải có nhu cầu giải quyết bức xúc. Cho nên nếu nói nhà vệ sinh là bộ mặt của 1 ngôi trường cũng kô ngoa. Trường nào nhà vệ sinh càng đẹp thì chứng tỏ càng hiện đại.
    Nói tới nhà vệ sinh thì cái nhà vệ sinh nam truyền thống nó như thế nào thì hẳn mọi người đều rõ, tui hổng cần phải nói ở đây. Còn riêng về nhà vệ sinh nữ ra sao thì tui chưa có kinh nghiệm gì cả nên hổng dám phát biểu. Tóm lại là nhà vệ sinh truyền thống quả là rất ư truyền thống, xây dựng theo phong cách cổ điển từ những năm ..... xa xưa, hổng có hiện đại hóa tí nào hết trọi.
    Đến cả khu nhà thí nghiệm hay nhà thi đấu mới xây dựng thì vấn đề này cũng hổng khấm khá hơn được chút nào. Như khu nhà thí nghiệm thì nhà vệ sinh mà lại hổng có vệ sinh. Có cái còn unavailaible nữa chứ. Thiệt là kô thể chấp nhận được cho 1 trường mặt mũi như trường chúng ta mà hệ thống nhà vệ sinh lại yếu kém đến thế.
    Cho nên việc cần phải nâng cấp nhà vệ sinh. Còn 2 năm sau nó có nâng cấp hay chưa thì nhờ 2 nam và nữ đ/c KE@ và Dungpink@ giải đáp giùm.

    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn
  3. baby_spring

    baby_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    cái làm em bức xúc của trường là cái căn tin . Đồ ăn thì vừa ko ngon lại còn bán mắc nữa chứ , ăn cơm thì cứ như ăn cơm tù , ăn bánh canh thì 4.000/tô có le we mấy miếng thịt , tô 5.000 thì còn đc thêm 1 cục xương bé xí mà cũng chỉ toàn thấy là xương , nước lèo thì lạt nhách . Hôm nào đi trễ , ko mua đồ ăn ở ngoài thì đúng là cực hình ......nhưng ko hiều sao 3 năm học mà mình vẫn căng tròn béo tốt thế này ..
    29402- never forget
  4. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    góp thim luôn... tui đã từng ăm cơm sống ở căn tin... ăn sượng chết được mà vẫn phải ăn... phản đối độc quyền... hic
    -------------------------------------------
    Thu lạnh, càng thêm nguyệt tỏ ngời
    Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi...
    Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
    Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người
  5. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hoan nghênh tinh thần của em @baby_spring. Chúng ta cần phải nâng cao nhận thức phê bình và tự phê bình thì mới có thể tiến những bước vững chắc trên con đường xây dựng CNXH, vì sự nghiệp dân giàu nước mạnh (nổ quá cha nội, tốp lại đi).
    Về cái căn tin của trường ta thì nhận xét hoàn toàn chính xác. Một ví dụ điển hình là đó là ổ bánh mì với 2 cái trứng ốp la mà những 5K. Trong khi chỉ với 5K ta đã có thể làm một đĩa cơm sườn tuyệt hảo. Còn với 3K thì chỉ được 1 cái trứng thôi, trong khi cũng với số tiền đó, ở chiếc xe bánh mì trước cổng trường, ta có thể mua 1 ổ bánh mì với đầy đủ bơ, pa-tê, xíu mại, và lại ngon.
    Tóm lại căn tin của trường ta vừa dở lại vừa là đao phủ lành nghề. Còn học sinh chúng ta thì vẫn là những con cừu non ngơ ngác đưa cổ ra cho người khác chặt.

    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn
  6. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Hồi tui còn ở đó, không bao giờ béng mảng đến nhà vệ sinh, không bít mặt mũi nó ra sao, còn căn tin thì chỉ có đôi khi mua 2 thứ, bánh mì với bánh in đậu xanh, không nhớ hồi đó có bán cái gì khác nữa.
  7. baby_spring

    baby_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    í a ..anh Milou học 3 năm trời mà ko vào toilet trường 1 lần nào sao ???thật là bái phục ...
    29402- never forget
  8. minhduc

    minhduc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Tiếp chuyện cái toilet . Bất công quá đi mất .
    Cái toilet nam thì đặt ở ngoài cái sân giữa. Mỗi lần trường tổ chức cái lễ gì thì đóng hết cửa rào lại, nhốt học sinh trong cái sân giữa ấy. Như thế khi mà muốn "giải quyết vấn đề" thì làm sao đây trời? Rõ là bất công.
    Sao không đổi chỗ 2 nhà vệ sinh với nhau nhỉ?
    I''m unique and I''m proud of being myself.
    Được minhduc sửa chữa / chuyển vào 17:48 ngày 09/08/2003
  9. boyak

    boyak Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    í trời sao lại đổi
    như vậy thì tiêu tụi tui rồi
    công nhận là trường mình , mỗi lần có lễ , là đóng cửa như nhốt tù nhân
    .khủng khiếp
    căn tin thí max, mà bad,
    W C thi cứ bị hư hoài, nước 0 chịu chảy ra ( chắc sợ tốn nươc)
    vả lại, trường mình bắt học sinh trực
    * quét sân, cắt cỏ,tưới bồn hoa, là việc của ai nhỉ?? sao bắt tụi mình làm ( 0 làm á, trừ điểm)
    * trực học đường , trực học vụ, trực thư viện
    đến hè mà cũng 0 ttha, bắt đi trưc trời ơi
    Cổ Thiên Lạc _i love you
  10. Knight_Errant_new

    Knight_Errant_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Híc híc lỡ có cán bộ lên đây thì chết
    In the world there's nothing great but man-In man, there's nothing great but mind

Chia sẻ trang này