1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều chưa được của trường ta (vào đây nói xấu đê)

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi kieuphong, 06/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    -nhắc cái WC mí nhớ... cái WC nằm trong trường đó hồi trước (lúc tui học) còn có qui định khá lạ là: sáng cho nữ chiều dành cho nam... hic bó tay...
    -------------------------------------------
    Thu lạnh, càng thêm nguyệt tỏ ngời
    Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi...
    Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
    Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người
  2. Tieu_Bach_new

    Tieu_Bach_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bac organe_outan nhắc mới nhớ, cái toilet cho hành lang giữa đó sáng nữ chiều nam , không biết lúc giữa đó ai đươc vào nữa, với lại mình thấy bàn ghế nhiều phòng của trường cũ quá rồi ( nhiều hôm trời mưa , lỡ để mặt bàn ướt một tí thì khỏi viết luôn( giống y như mặt thớt, càn lau càn dơ)

    Thanh
    [/size=17]
  3. boyak

    boyak Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    sáng nữ chiều nam
    bộ có 1 cái WC à hả, sao mà phải làm chuyẹn đó nhỉ
    vậy thì ngày xưa chắc là ghê lắm
    Cổ Thiên Lạc _i love you
  4. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    - tui thì không thật sự bị phiền bởi bàn ghế của trường... thậm chí còn có phần khoái nữa... nó cũ nhưng chắc lắm... bao nhiêu năm mà vẫn vậy... khì...
    - cái "sáng nữ chiều nam" đó có chứ boyak... ít nhất là đến năm tui học 11 (99-00) thì vẫn còn... lớp tui còn cả 1 cái hình chụp kĩ niệm ở đó... khì khì...
    0o-----------------o0
    O-O
    0o-----------------o0
  5. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Nghiêm khắc phê bình đ/c KE@ vì đã kô dũng cảm đấu tranh với cái xấu. Có nói cán bộ phải biết lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân, đ/c phát biểu như thế là sai đường lối rồi. Hơn nữa đ/c đã ra trường còn sợ gì nữa, thua cả em boyak@!
    Nhắc chuyện WC đã rồi giờ xin chuyển qua vụ khác!
    Kô biết bây giờ thế nào, nhưng 3 năm đi học tui rất bất bình trước cái kiểu phân phối học sinh ra về của trường ta.
    Ban đầu thì cho các bạn đi bộ ra trước, cùng chung với xe máy. Trong khi đó xe đạp tụi tui phải đứng chờ 5-10 phút mới được ra. Bất bình đẳng!
    Khổ nhất là mấy hôm trời mưa, cứ gọi mà đứng dầm mưa. Có áo mưa thì còn đỡ, kô có mới chết, nhất là các bạn nữ!
    Mà mấy bạn đi bộ thì kô biết đi lẹ cho bà con nhờ, cứ đủng đa đủng đỉnh. Các bạn chạy gắn máy thì vừa ra cổng sau thì lại tụm 5 tụm 3 lại, gọi nhau ý ới, cổng trường đã bé lại càng kô có chỗ.
    Báo hại cho năm 12 học gần ngay cửa, cứ gần hết tiết 5 là tui đã phải lo dọn dẹp tập vở bỏ vào cặp, bất kể thầy cô giảng cái gì. Chạy ra lẹ còn về, chiều đi học nữa chứ! Cứ y như là muốn đuổi thầy cô ấy!
    Tui thấy trường mình 1 là nên mở rộng cái cổng bên hông, để cho học sinh có thể ra dễ dàng. Còn nếu kô được thì nên cho cả xe máy, xe đạp, đi bộ ra cùng lúc, nhưng chia làm 3 tuyến rõ rệt. VD xe đạp đi bên phải, xe máy chạy thẳng ra cửa ở bên trái, còn các bạn đi bộ ở giữa. Kiếm thêm mấy cái bar chia ra 3 khu khoảng gần tới cửa. Tuy sẽ chật hẹp nhưng nếu mỗi người biết nhường nhịn, đi theo hàng lối, ra khỏi cổng là chạy ngay, bảo đảm sẽ nhanh hơn rất nhiều.
    Nghĩ lại mấy lần trời mưa đứng nhìn mấy bạn nữ hổng có áo mưa mà ..... (kiểm duyệt).
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  6. baby_spring

    baby_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    ah ..về cái chuyền mà anh kieuphong vừa nói thì trường mình đã có cải tiến rùi , bi giờ có 2 cổng hẳn hoi đấy nhá , cổng trước ( tức cống chính ) thì dành cho người đi bộ , thầy cô còn cổng sau ( cổng vào nhà thi đấu í ) thì dành cho xe máy và xe đạp , cho nên mọi chuyện đã tạm ổn , ko có j` phải phàn nàn cả ..
    29402- never forget
  7. boyak

    boyak Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    bi giờ trường mình còn xây cả mái che cho nhà để xe nữa
    hiện tạii , trường mình đang xây mái che ( rất đẹp) từ WC nam vào gần đến căn tin
    nhưng mà m 0 hiểu xây có 1 khúc như vậy thì xây để làm gì nhỉ
    phải chờ mới bít
    vì họ đang xây dang dở
    Cổ Thiên Lạc _i love you
  8. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    - ừhm... vài bữa trước vào trường thấy cái "Ong học trò" và "VP Đoàn" cũng đang xây lại... nhìn coi bộ cũng được lém....
    o0o----------o0o
    Orange-outan
    o0o---------o0o
  9. minhduc

    minhduc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Trường là nơi để học mà sao không ai đả động gì tới việc học quá vậy?
    Mình thấy cái thư viện của trường ở cái chỗ khỉ ho cò gáy ấy mà chán. 3 năm học mình rất ít khi nào xuống thư viện xem, không biết các bạn khác có siêng xuống gặm sách không?
    I'm unique and I'm proud of being myself.
  10. Knight_Errant_new

    Knight_Errant_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Thư viện trường mình giờ đã khá hơn rồi anh minhduc ạ, đặc biệt là thư viện tiếng Anh sáng sủa hơn và nhiều sách hay hơn.
    In the world there's nothing great but man-In man, there's nothing great but mind

Chia sẻ trang này