1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều chưa được của trường ta (vào đây nói xấu đê)

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi kieuphong, 06/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boyak

    boyak Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    cái thư viện trường mình được lắm mà
    có cũng nhiều sách ( có điều sợ hư hay sao á, nên có vài quyển sách 0 cho mượn về nhà)
    nhưng nói chung cái thư viện trường mình khá là tốt
    thư viện tiếng việt là lớn nhất, có nhiều chỗ cho mình ngồi làm bài tập, có cả mấy cái computer nữa)
    thư viện tiếng anh thì nhỏ hơn 1 tí, nhưng mà sách ở đó thì trên cả tuyệt vời . ( quyển nào cũng hay)
    rồi trường mình còn có 1 phòng riêng , ai muốn làm bài tập yên tĩnh thì cứ vào
    wá tốt rồi đó chứ
    Cổ Thiên Lạc _i love you
  2. dungpink

    dungpink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Uhm, cái thư viện theo mình là được rùi, có nhiều thứ để xem, thư viện tiếng Anh được đầu tư khá tốt, phòng tự học. Nhìn chung là khá ok. Nhưng các phòng thí nghiệm còn hạn chế quá. Lâu lâu mới được vô làm thí nghiệm. Còn thì toàn giáo viên đem lên phòng học, cho xem 1 chút xíu là thôi, vậy làm sao mà học theo kiểu thực hành được. Muh trường mình có cái phòng nghe nhìn á, cũng khá xịn, lâu lâu được lên đó coi cab. Cũng khá tuyệt. Nhưng cho hỏi nghen, trường mình có phòng lab không vậy? Sao 3 năm học không thấy tăm hơi nó đâu, mà trong cuốn kỷ yếu lại có mới lạ ^^, kô hiểu nổi...
    ^^ ^^ dungpink ^^ ^^
    If your dream is strong enough, anything else is just a needle
  3. bubblegum

    bubblegum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    phòng Lab nằm ở cuối hành lang lầu 1 khu thực nghiệm ah''. Kế bên thư viện Pháp !
    Smile and remember--When life gives you rain, he gives you rainbow !!!
  4. dungpink

    dungpink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Cái quan trọng không phải là cái phòng lab nằm đâu. Cái quan trọng là cái phòng lab đó chẳng bao giờ mình được đến học. Vậy mở ra làm chi? Chỉ cho lớp CA với SN học thôi sao, bất công
    ^^ ^^ dungpink ^^ ^^
    If your dream is strong enough, anything else is just a needle
  5. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hị...hị..., em Dung nói oan cho SN bọn anh quá! Thật tình anh cũng kô biết cái phòng lab đó nó nằm ở đâu. Mỗi năm cũng chỉ lên được 2-3 lần để xem phim gì đấy.
    Nói đến phòng thí nghiệm thì đúng là chán đời thật! 3 năm học Hóa, hình như chỉ xuống đó được vài lần để làm thí nghiệm. Năm 12 thì coi như học chay, ba cái phản ứng hóa hữu cơ thế nào cũng chả biết. Chả trách gì sang bên này cứ lóng nga lóng ngóng như gà mắc dây thun. Nhưng cũng kô thể hoàn toàn trách nhà trường được, vì đơn giản là chương trình của Bộ GD như thế, thày cô làm sao dám thay đổi, lỡ cháy giáo án thì sao! Giá mà trường mình được toàn quyền quyết định chương trình học thì hay quá nhỉ!
    Về thư viện thì chưa bao giờ mò xuống nên kô dám có ý kiến.
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  6. 7.62mm

    7.62mm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    ... Híc, 3 năm học tại LHP làm tôi thất vọng nhất có lẽ là CLB Ong Học Trò. Hồi lớp 9 chọn học LHP cũng vì CLB đó quá nổi danh và ước mơ mình có thể làm được nhiều điều tại đó. Còn sự thật là khi bước vào trường thì Ong Học Trò đã ở bên kia sường dốc của phong độ và là năm sinh hoạt chung cuối cùng. Cũng được cuộc thi xe thế năng và vài tuần thí nhiệm hóa... Thế là hết ! Năm 11 thì im lìm. Năm 12 thì dường như "nỗ lực cá nhân" của Vì Dân không cứu được toàn cục. Phong trào đua xe điện chưa ngoi lên đã vụt tắt, thật đáng thương. Sau 3 năm nghĩ về OHT cảm xúc của tôi là nuối tiếc cho 1 thời hoàng kim mà anh Tuấn đã tạo ra và dường như thế hệ sau không đủ sức hay không đủ đam mê để kế thừa. Câu trả lời đó đành dành cho các thế hệ sau và liệu "nỗ lực cá nhân" của Vì Dân có làm nên chuyện không ?

    "If you want people do something for you, do it to them first"
  7. minhduc

    minhduc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Câu lạc bộ Ong Học Trò không phát triển nổi 1 phần là vì học sinh đi học thêm nhiều quá thì lấy đâu thời gian mà tham gia.
    I'm unique and I'm proud of being myself.
  8. bubblegum

    bubblegum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Thư viện thì OK rồi, Việt - Anh - Pháp cái nào cũng nhìu sách, riêng thư viện Pháp (k0 biết có thư viện Anh k0 ) thì còn được gắn máy lạnh. Nhưng hình như mấy thầy cô trong thư viện k0 được thân thiện lắm thì fải, vô nhìn mặt ai cũng đằng đằng sát khí, làm mình muốn mượn sách cũng fải cân nhắc cả tuần mới dám lên.
    Smile and remember--When life gives you rain, he gives you rainbow !!!
  9. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    kieuphong nói đúng á... suốt 3 năm cấp 3 bọn SN tụi tui có biết mặt mũi cái LAB nó ra sao đâu...
    o0o----------o0o
    Orange-outan
    o0o---------o0o
  10. YUPYUPYUP

    YUPYUPYUP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    phàn nàn về mấy cái bàn cũ xì mốc xít của trường ah , khi trời mưa có hơi ẩm nhìu thì bụi bẩn của cái bàn có dịp nổi loạn , tay áo dài phải xăn lên chứ sau buổi học là nó dính đen sì luôn
    những ngày mưa
    u?c kieuphong s?a vo 08:44 ngy 25/08/2003

Chia sẻ trang này