1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều có thể bạn chưa biết trong Kháng chiến chống Mỹ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi dinhphdc, 03/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Chắc nhầm, tháng 4/75
    Để vài hôm em về hỏi lại xem. Tiện qua xin bác í mấy chuyện về CQ88 hay tranh ảnh gì hem. Ở cũng Tp mà ko biết thì phí quá
  2. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Theo câu chuyện kể thì trước đó đi giải phóng Trường sa rồi trung tuấn tháng 5 về Nha Trang ... mà Trường Sa giải phóng ngày 29 tháng 4!
    Vậy nhầm hay lẫn?
  3. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Có gì nhầm đâu bác
  4. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Là cái câu chuyện này!
    =========================================
  5. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Hình như Cam Ranh được giải phóng ngày 2/4.
  6. TechNip

    TechNip Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    382
    Tình cờ tôi đọc được một bài viết có nội dung liên quan đến giải phóng Hoàng sa (xin nhắc lại là Hoàng sa nhé) vào tháng 4 năm 1975. Thực ra năm 1974, Hải quân VNCH đã để mất sạch các đảo trên quần đảo Hoàng sa vào tay bọn Tàu rồi kia mà, sao lại còn có chuyện giải phóng HS vào năm 75 nữa. Các bác kiểm chứng giùm xem thông tin này có thực không???
    Cuộc hội ngộ của người lính quân giải phóng và VNCH tại Hoàng SaHẹn ngày trở lại Hoàng Sa
    Thân gửi mấy anh em Việt Nam Cộng Hòa cùng các chiến sỹ có mặt tại Hoàng Sa tháng 4 năm 1975
    Đà Nẵng thất thủ, tướng Trưởng chạy, lính VNCH túa ra biển. Chúng tôi quân giải phóng miền Nam được lệnh xuống tàu tiến về Hoàng Sa vào ngày tháng 4 năm 1975, giải phóng lãnh thổ của Nhân dân Việt Nam đúng như tuyên bố của Chính phủ Cách Mạng Lâm Thời Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam.
    Sóng gió say lử những chiến sỹ chưa một lần đi biển. Tàu cập bến, anh em dìu nhau lên đảo hoang vu, nhiều chiến sỹ lên bờ vẫn say lả. Gió thổi hương biển, hương đảo, chim sà xuống như cổ tích. Đêm huyền trên đảo còn trong ký ức.
    Chỉ huy phân công các vị trí đóng quân, chúng tôi đi tìm nước, gặp hồ nước huyền thoại, nước ngọt lừ, trứng chim nhiều lắm. Lửa nổi lên cho bữa cơm trên đảo.
    Nhóm tuần tra gặp tàu của lính VNCH tháo chạy từ Đà Nẵng. Không nổ súng nhưng đón nhau cũng không thân ái gì, tốp lính VNCH bỏ vũ khí theo chúng tôi.
    Sáng sau tàu chiến Trung Quốc áp đảo, chúng nã pháo vào đảo, khói mù mịt suốt ngày, côn trùng bay loạn bấu cắn ngứa ngáy. Tàu chiến Trung Quốc không vào đảo, chúng bắn từng chặp, khói cay xè.
    Mất liên lạc với đất liền, chiếc PRC - 25 vô dụng, có lẽ ở quá xa, chỉ huy đất liền có thể di chuyển.
    Chiến tranh cần lòng dũng cảm, lòng dũng cảm đã bỏ qua nhiều điều kiện về vũ khí, khí tài hậu cần.
    Hải quân Trung quốc không đổ bộ, chúng neo tàu ngoài biển.
    Quyết định về đất liền được bàn thuận. Những người lính VNCH chỉ dẫn Quân Giải Phóng Miền Nam theo phía Tây, đợi triều dâng, căng mềm, áo mưa về đất liền, chia nhau vật dụng (nước và lương thực, la bàn). Lính VNCH không dám về, họ bảo sẽ về đảo phía Đông ra phao số 0 đón tàu quốc tế để di tản.
    Cuộc chia tay tháng 4 - năm 75, chẳng ai gặp lại, chỉ hẹn một ngày trở lại Hoàng Sa?! Tàu rời đảo, đất đai Nhân dân, Tổ quốc còn đó, máu xương lính VNCH còn dưới bể sâu, trên đảo chim.
    Tàu về đất liền vùng Thanh Hoá, quân Khu 4 đón chúng tôi, những người lính Giải phóng hốc hác, khô môi. Bệnh viện thay đồ, bôi mỡ, lập hồ sơ thuyên chuyển ra bắc, người đi học, bạn về quê, sự việc có vẻ chìm vào quên lãng.
  7. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Lạ à nha
  8. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Hì, bài này của bác Tungtu bên Xcà post từ năm ngoái, bác TechNip copy quên mất câu cuối: (Ghi theo lời kể của một chiến sỹ quân GPMNVN) Nói chung các bài của bác Tungtu đọc vui là chính, văn phong mỗi lúc 1 phách, lập trường tư tưởng mỗi lúc 1 kiểu đôi khi ngược hẳn nhau làm nhiều mem Xcà tức điên :D
    Luôn tiện nhắc các bác cắt dán bài từ nơi khác thì ghi nguồn vào cho nó fair, VN tham gia Công ước Berne lâu rồi.
    Chào thân ái và quyết thắng!
  9. anheoinwater

    anheoinwater GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    1.208
    Khá khá.
    thì ra mod maseo cũng theo dõi x cà hay cũng có thể là thành viên xcà.
    Bác Maseo có buồn khi xcà bi giờ như cái tiệm sách cũ ko?
    lời cuối: bác, cũng như vqtuan và chianshang.... ko có trong chữ ký của heo tui nha.
  10. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Có qua bên quansuvn.net đọc về cuốn " Lịch sử Cục Tác chiến 1945 - 2005". Của nhà xuất bản QĐND, 2005. Xin các bạn giải thích thêm về nhiệm vụ của Cục này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này