1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều có thể bạn chưa biết trong Kháng chiến chống Mỹ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi dinhphdc, 03/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Treo thành viên Voxydent do chèn code lỗi trong bài viết/chữ ký. Do các bài viết tiếp theo ko thể hiển thị được nên buộc nhà em phải spam cho qua trang mới.
    Chào thân ái và quyết thắng!
    Được maseo sửa chữa / chuyển vào 10:59 ngày 31/03/2010
  2. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    Có bác nào biết về cặp ngà voi mà thiếu tá Thọ có được đầu năm 1971. Năm 1973 được đưa vào Dinh Độc Lập không ạ?
  3. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    (Dân trí) - Dan Tucker, cựu chiến binh Mỹ từng chiến đấu ở Thừa Thiên Huế năm 1968, hồi trung tuần tháng 3/2010 đã quay trở lại chiến trường xưa, giúp Huế tìm lại hài cốt các chiến sĩ giải phóng quân Việt Nam đã ngã xuống trên mảnh đất này.

    Dan Tucker nhớ lại ?oSau trận chiến đêm 18, rạng sáng 19/6/1969, tại căn cứ pháo binh Tomahawk giữa đèo Phước Tượng, thuộc địa phận xã Lộc Trì và Lộc Thủy (huyện Phú Lộc), cách quốc lộ khoảng 1km, tôi đã cùng các đồng đội chôn cất những chiến sĩ quân giải phóng Việt Nam trong một cái hố. Tất cả chúng tôi bảo với nhau rằng không được lấy bất cứ quân trang, vật dụng nào của các anh?.

    Theo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, trong trận đánh căn cứ pháo binh Tomahawk tại đèo Phước Tượng, bộ đội có tổng cộng 27 người hy sinh, chủ yếu là các chiến sĩ đặc công.

    Trong cả ngày 20/3 vừa qua, đoàn 5 cựu binh Mỹ do ông Dan Tucker dẫn đầu đã cùng Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế và lãnh đạo, nhân dân huyện Phú Lộc đi băng dốc, vạch lá tìm lại địa điểm đã xảy ra cuộc giao chiến cách đây 41 năm.

    Sau hơn 5 tiếng đồng hồ tìm kiếm dưới tiết trời nóng như đổ lửa, đoàn đã không ít lần gặp khó khăn khi dò tìm tọa độ và địa hình vì toàn bộ cảnh vật đã thay đổi sau thời gian gần nửa thế kỷ. Cuối cùng, đoàn đã gặp may mắn khi một thành viên tìm thấy hố chôn năm xưa giờ đã phủ lên nhiều tầng lớp đất và cây xanh.

    Xúc động, Dan Tucker đã không kìm được nước mắt. Cả đoàn đã thắp hương tưởng nhớ vong linh các chiến sĩ giải phóng tại vị trí hố chôn. Sau đó, Dan đã trao toàn bộ tài liệu liên quan cho các cơ quan chức năng của Việt Nam để tiến hành khai quật sau này. 27 chiến sĩ đang nằm dưới hố chôn tập thế sẽ được quân đội Thừa Thiên - Huế sớm khai quật trong một ngày gần đây.

    Được biết, những thước phim tư liệu về chiến tranh Việt Nam do đoàn cựu binh Mỹ (VVA) quay lại đã đến tay Dan Tucker vào cuối năm 2009. ?oCó một cái gì đó đã thôi thúc tôi phải trở lại chiến trường xưa, giúp gia đình những chiến sĩ giải phóng dũng cảm tìm ra hài cốt con em. Đến Huế, tôi đã đối diện với những hình ảnh, ký ức của chuỗi ngày đau thương xưa kia. Nhưng hơn tất cả, xin cảm ơn đến tỉnh Thừa Thiên - Huế đã cho chúng tôi thực hiện công việc này?, ông tâm sự trước khi rời Huế về Mỹ.
  4. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Hội ngộ babylift
    TT - Không hẹn mà gặp, chỉ trong một tuần đã diễn ra hai cuộc đoàn tụ của những người con Việt Nam sơ tán khỏi đất nước trong chiến dịch babylift năm 1975. Một diễn ra ở nước Mỹ xa xôi, một trên chính mảnh đất Việt Nam.
    http://tuoitre.vn/The-gioi/Nguoi-Viet-xa-que/371592/Hoi-ngo-babylift.html
    Đọc cái đoạn chú thích của báo Tuổi Trẻ nhẹ hềnh mà lợm giọng. Sơ tán!
    Nghe như các mẹ ở Hà Nội đưa con lên chiến khu, lên Ba Vì để tránh chiến tranh phá hoại của Mỹ năm nào.
    Chả phải mình thành kiến với quá khứ hay phe phái gì, nhưng cái lũ nhà báo của chúng ta càng ngày càng tởm. Tởm.
    Tsb chúng nó!
  5. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    Bây giờ có nhiều ô sin muốn quay qua ôm chân chủ cũ, đám ô sin ấy tìm đủ mọi cách viết lại lịch sử, tìm đủ mọi cách giảm đi ý nghĩa kháng chiến của dân tộc, tởm lợm thay, Tàu Sân Bay chúng nó chứ!
    Cô nhi viện An Lạc ngày xưa (nhà chứa trá hình, là bãi đáp của gái mại dâm & những kẻ tỵ nạn) nay là khách sạn Bình Minh tọa lạc tại ấp Nội Hóa 1, xã Bình An, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Ngày 29/04/1975, trực thăng của thủy quân lục chiến Mỹ đáp xuống sân hốt sạch trẻ mồ côi bay thẳng ra hạm đội 7.
    Vậy mà báo TT điêu ngoa nói lệch đi như trong bài viết khiến người ta ngộ nhận về chiến dịch ''babylift'' là 1 hành động nhân đạo!
    Đúng là sự ''đổi trắng thay đen'' trắng trợn & bỉ ổi.
    Được DinhPhDc sửa chữa / chuyển vào 18:53 ngày 04/04/2010
  6. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    Chả hỉu tồng chí phán gì. Tóm lại là mẹ Khửa của tồng chí xâm lược HS giờ vẫn chưa trả VN đúng không?
    Tớ chả học kiến thức ở kẻ ngu nầu cả, tớ nghĩ ngày xưa mà NC đối với Mẽo cũng giống như NC bây giờ với Khửa thì hay. Dù bị Khửa xâm lược đất và biển nhưng hòa hoãn, ngoại giao khôn khéo để lấy lại. Nếu ngày xưa mà cũng làm như thế với Mẽo thì biết đâu Mẽo nó hiểu ra chân lý và máu người đã không đổ như thế. Anh em Nam Bắc đã không có thằng chết thằng bị thương nhỉ?
    Gì chứ Khửa của tồng chí gặm được mảnh đất của bọn tớ có ngon không vậy.
  7. ViQuocThanh

    ViQuocThanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2009
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên xin cám ơn bạn đã nhắc đến đất mẹ TQ của tôi, mặc dù bạn nhắc dưới cái tên không được hay ho - nói theo cách khác là cách nói của những kẻ vô học nhưng tôi vẫn tự hào vì tôi còn có đất mẹ.
    Tôi xin nhắc lại với bạn một lần nữa (bạn là số ít người kiến tôi phải nói lại hơn 1 lần): chúng tôi lấy đất của kẻ vong nô, đội giặc lên đầu mà nhận làm cha. Những kẻ đó hành vi tởm lợm không khác gì thổ phỉ không đuợc thừa nhận. Những vùng có thổ phỉ đóng căn cứ cũng là vùng đất có chủ quyền hả bạn? Bạn không phải là cùng bọn với đám thổ phỉ đó chứ?
    Mỹ không hiểu và sẽ không bao giờ hiểu. Vì sao? Bởi vì bản chất của một đám con buôn, trong đầu chỉ có tư duy làm giàu bằng bất cứ thủ đoạn nào, kể cả là mang vũ khí đi reo rắc đau thương và thảm sát lên một dân tộc khác. Một kẻ con buôn khát máu khi nào còn chưa bỏ được bản chất thì chúng và những kẻ nô lệ của bọn chúng không bao giờ có đủ tư cách để nói chuyện ngang hàng với những người tiến bộ yêu chuộng hòa bình.
    Người ta hay nói "con người" nhưng với những kẻ con buôn và đám vong nô, chỉ có từ "con" là phù hợp. "Người" ở đây chỉ dành cho nhân loại tiến bộ.
  8. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    À tớ gọi đất Khửa không phải là vì tớ vô học, học thì tớ thừa. Tớ gọi chó Khửa là vì chó Khửa đợp miếng đất của nước tôi và hiện nay vẫn ngày ngày bắt tàu cá tống tiền dân nước tôi. Tồng chí ạ! Đó là sự thực nhé, Chứ tớ hổng dám thêm thắt.
    Bọn cùng dòng máu da vàng mũi tẹt sinh ra trên đất Việt có là vong nô hay nô lệ thì tồng chí là người Tàu thì không có tư cách để phán nhế. Đừng đánh trống lảng.
    Cái bọn xâm lược đảo của người khác thì gọi là con gì. Con chóa à!
    Sao thế bâu giờ thì đồng chí anh em Khửa Khửa trả lại HS đây Vi quoc Thanh? Đừng lẩn nhế! giả nhời chứ nhỉ?

  9. ViQuocThanh

    ViQuocThanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2009
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Bạn hình như không hiểu tôi nói. Phần "con" của bạn nhiều hơn phần "người".
    TQ chiếm mảnh đất do phỉ chiếm giữ - đó là mảnh đất vô chủ - đất vô chủ không nhẽ đổ xương máu để giành được mà lại cho không?
    Chúng tôi không phải kẻ hèn nhát miệng hô quyết tử mà tót lên máy bay ra biển rồi hàng năm hô hào quốc hận đâu.
  10. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    Họ Vi sắp phải nhảy lên máy bay ra biển rồi hay sâu mà nói thế nầy vậy.
    Người Việt Nam có là phỉ hay không phỉ là do người Việt Nam đánh giá, họ Vi Tàu Khửa lấy tư cách gì mà phán?
    HS thuộc chủ quyền Việt Nam từ thời phong kiến Vi ạ.
    Khửa xâm lược đất và quấy nhiễu biên cương trên biển thì gọi là gì? "Người" thì không phải rồi.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này