1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều có thể bạn chưa biết trong Kháng chiến chống Mỹ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi dinhphdc, 03/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. negropone

    negropone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    18
    Vâng đây đúng là trung tá Bùi Tín-phát ngôn viên của NVA trong Ủy Ban Liên Hợp Quân Sự (Joint Military Commission - JMC)
    Từ sau chuyến công du đi Pháp năm 1990 và xin tị nạn chính trị, ông được gọi trìu mến là - kẻ phản bội cách mạng
    Được negropone sửa chữa / chuyển vào 13:55 ngày 02/05/2010
  2. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    Tại sao có tên gọi ấy, xem ở đây: http://ttvnol.com/forum/f_533/510010.ttvn
  3. vietnamabout

    vietnamabout Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2010
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Ước tính sơ bộ thiệt hại về nhân mạng trong cuộc chiến tranh Việt Nam (chiến tranh Đông Dương lần thứ 2). Nguồn phương Tây là chủ yếu do VN chưa công khai. Do một bác người Cuba đang sinh sống ở Venezuala làm.
    http://www.vietnam-about.com/forums/showthread.php/1595-Estimates-from-causalities-from-the-Second-Indochina-War-%28Vietnam-War%29
  4. marsandmoon

    marsandmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2007
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Hè hè mới về . đi đường gặp ong cựu sĩ quan VNCH. ổng kể vài chuyện nghe chơi ổng bảo khi trước ỗng làm ở sđ 1 sau đó làm biệt động quân cuối cùng là dạy ở trường Thủ Đức, chức vụ chỉ huy cao nhất là tiểu đoàn trưởng: nghe nói đi cải tạo hơi bị lâu
    Chuyện thứ 1 ổng kể một số cán bộ tiếp tế khi đi qua các trạm kiểm soát của ổng thì được ổng cho qua , nhiều người tưởng là ổng không biết nhưng thực ra ổng biết thậm chí lính ổng còn biết nữa. ổng kể thế này 2 vợ chồng kia ra đồng đi qua trạm kiểm soát , lính ổng bảo :" quan quan hai đứa này nó đi tiếp tế cho VC " Ổng hỏi vì sao thì lính bảo:" nó đi có 2 vợ chồng mà mang đồ cho mười người ăn không hết không tiếp tế thì là gì ?" nhưng ổng bảo cho qua vì ổng nói nếu ổng vô vị trí của họ ổng cũng phải làm vậy. em hỏi ổng vì sao thì ổng nói ai đi làm mà chả muốn yên thân những vùng da báo thì người dân vừa giúp VC vừa giúp QG.
    ở trên tây nguyên cũng thế người dân ban đêm nghe lời Vcđào đường ngăn chặn xe qg ban ngày lại nghe lời qg lấp các cái hố đó đi
    (" Tháng tư ác liet65"
    Chuyện thứ 2 khi hành quân hay đi đâu thường thì sĩ quan có tài xế lái nhưng ổng không bao giờ cho tài xế lài mà chính ổng lái , tài xế ngồi kế bên .Vì sao đố các bác biết
    Em nghỉ tí tối post tiếp
    Nghe chơi thôi không bàn chính trị nhé
  5. negropone

    negropone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    18
    Để thằng lính nó cầm lái là ăn đạn bắn tỉa liền phải ko bác vị sĩ quan này theo lời bác kể thì chắc du kích ta liệt vào dạng "người tốt" nên có thấy lái chắc cũng tha ko bắn
  6. marsandmoon

    marsandmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2007
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi . Nhưng ko có chuyện tha như bác nói đâu chẳng qua du kích bắn tỉa thường ít khi ( cũng ít kịp nhìn quân hàm lắm).
    Chuyện số 3 huyền thoại 1 du kích dùng nhiều súng bắn uy hiếp . làm cho lính VNCH tưởng là có nhiều người sự thật ổng nói như thế thì có 2 trường hợp sĩ quan kém hoặc ông du kích xạo . bởi vì khi bắn tuy nhiều loại súng nhưng bắn thì chỉ có 1 người nên đạn nó nghe sẽrất rời rạc . khi ổng còn là tiểu đoàn trưởng, lúc hành quân gặp phục kích ổng chỉ cho lính bắn sau khi ổng bắn 3 phát và sau 3 phát của ổng thì cả đơn vị đồng loạt nổ súng. Bắn trước khi ổng bắn sẽ bị phạt rất nặng vì như thế là nguy hiểm cho chính bản thân người đó và làm lộ vị trí của đơn vị .
    Khi xung phong thì toàn đơn vị phải hô "xung phong" đồng loạt ai không ho sẽ bị phạt .
    Em nghĩ ông này là sĩ quan dưới thời Ngô Đình Diệm nên ổng có thể làm tiểu đoàn trưởng thời gian dài mà còn sống Sau có lẽ không được lòng các sĩ quan cấp trên nên không làm chỉ huy trưởng nữa
  7. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    Lúc ấy ho thì có ai nghe được? Hay có bác sỹ quan chuyên nghe xem ai không ho?
  8. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    hố hố, nổ tung giời!
    Bắn xe đang chạy thì ai hơi đâu bắn tỉa cho mệt xác, làm quả B40, quả mìn hay quả lựu đạn, nhẹ thì nó phải rẹt nửa băng đạn cho phẻ, hơi đâu bắn tỉa cho mệt óc mệt xác mà chắc cú rằng ... trượt ????
    Rồi lại còn bắn nhiều súng là không xi nhê gì mới lạ chứ, chả lẽ thằng lính như ổng không biết phân biệt tiếng súng??? sáu thứ súng khác nhau mà coi như có 1 thằng bắn thì chắc ổng vô quân y viện điều trị bịnh hoang tưởng vài chục lần có lẻ.
    Rồi anh hùng ghê ta, tiểu đoàn trưởng VNCH đi cùng trung đội tiên phuông, gặp địch anh nổ súng trước cho các chú nổ cùng dzui, lạ hé? Dê trưởng như vầy không giáng chức là nhẹ, chắc quân VNCH hết người mới phải nuôi thằng Dê trưởng ăn hại như vầy hén, bên VC hãn hữu lắm, khó khăn lắm, hoặc quan trọng lắm thì dê trưởng mới lên hàng đầu, chứ kiếm được ông dê trưởng khó bỏ mợ, ai điên cho ổng cứ đi đầu bắn trước vầy hè
  9. marsandmoon

    marsandmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2007
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Lúc ấy ho thì có ai nghe được? Hay có bác sỹ quan chuyên nghe xem ai không ho?
    [/QUOTE]
    Chậc chậc ko còn lí do gì bắt bí thì lôi lỗi đánh máy ra . bộ ko biết ...... sao ?
  10. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    Nguyên cái bài nổ đó chỉ có mỗi chữ ho là đáng bắt lỗi, tại vì nó còn gây được cười.
    Chứ cả câu chuyện đó chẳng thấy tí nào thật cả, dượng tôi đi lính hải quân kể còn nhiều chuyện hay hơn nhiều, nhưng cái nguồn nghe kể trên này không có mấy giá trị, ngoài chọc cười nên tôi không kể ra.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này