1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều có thể bạn chưa biết trong Kháng chiến chống Mỹ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi dinhphdc, 03/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Hà hà, má mụn với kiếp nghẹo trật tự nghe thầy Mỹ giảng đây:

    http://anloc.org/?page_id=3

    "By the afternoon, the ARVN resistance centered in two compounds at both ends of the town’s small airfield. Here, a few U.S. advisors, all of whom were either killed or captured, kept the enemy at bay for the next two days through a combination of well-placed air strikes and AC-130 “Spectre” gunships. On 6 April, USAF fighters stopped at least three mass attacks on the compounds with what would later be known to even the Vietnamese as “shake and bake:” conventional bombs, cluster bomb units (CBU), and napalm. The next day, sheer force of numbers took its toll, and notwithstanding superhuman efforts of U.S. personnel on the ground, Major General (MG) James F. Hollingsworth (Commanding General of Third Regional Assistance Command (TRAC)), and a considerable number of Forward Air Controllers (FAC’s), the outposts were overwhelmed (5)"

    "The main attack was launched from the north at 0600 hours and consisted of an infantry-armor thrust which drove the ARVN out of the northern half of the city. Although\the defenders withdrew in good order in the face of numerical and fire superiority, they were ably assisted by two factors: the USAF and the NVA’s ineptness for initiating combined arms attacks. As the enemy pressed forward, his momentum was shattered by well-executed close air strikes that stripped the Infantry from the Russian-made T-54 and PT-76 tanks and isolated them without protection in the narrow city streets. While the B-52′s F-4’s, and A-37′s struck the infantry well forward of friendly positions and prevented other forces from reinforcing the success in the northern sector"

    "Patrols later confirmed that more than 400 enemy dead were found following the battle, half of whom were killed by air (KBA)."
    "On the night of 22-April, the 8lst Hangers succeeded in eliminating some of the enemy lodgements in their new area. Their aggressive attack was supported by a PAVE AEGIS AC-130 whose 105 mm cannon ferreted the NVA out of the rubble of the destroyed buildings"




    Thế kiếp nghẹo đọc không ảnh có phân biệt được lỗ đạn pháo nào là từ AC 130, lỗ nào từ pháo mặt đất thì khoanh vào cho anh em xem cái nhể:P
  2. kiepngheo2

    kiepngheo2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Làm như ta đây giỏi tiếng Anh lắm , có giỏi thì dịch cho mọi người trong này hiểu luôn .
  3. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Một con gà lần đầu đọc được ở đâu đó trên internet về An Lộc thì đừng vội ti toe.

    Kiếm cái bản đồ B-52 ném bom AL của Mẽo rồi thấy. Trên TTVN này có đấy.
  4. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    Dịch ra thì có người lại bảo dịch láo :-j
    Để nguyên gốc cho nó chân thực, bác nào thích thì nhờ anh Gúc dịch hộ.
  5. marsandmoon

    marsandmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2007
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Á anh Sơn, trời em kiếm anh hoài không >:D<, ra bữa trước em hỏi anh mấy câu anh lặn không sủi tăm. Giờ lên hỏi em thôi thì anh vô wiki coi tạm cũng được :-"
  6. kiepngheo2

    kiepngheo2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0

    kekekeke 1 thị xa chưa đầy 3 cay số vuôn , vậy dám nói B52 trút bom vào thị xã giết dân lẫn lính VNCh nữa chứ . nực cười quá . Qua những hình ảnh điêu tàn của An lộc tui đã pót thì đâu thấy hố bom b52 nào trong thị xã đâu . B52 mà ném trong thị xã thì mấy bác đã chiếm được An loc từ đầu rồi . B52 tiêu diệt quân nguỵ dùm cho mấy bác mà hahaha . Thôi không tranh cải với mấy đồng chí HVB nữa . Vô ích thôi .
  7. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Ôi chào, ông đâu có sinh sống vào thời điểm ấy đâu mà ngồi cãi. Ông toàn cãi với những người có mặt, đúng là thằng chết cãi thằng khiêng.

    Lại cái kiểu lên mạng đọc Mậu Thân Huế thảm sát, sát cái đầu nhà ông, giờ có tiền không? Có công cụ không? Về các phường nội thành Huế tiếp tục tìm kiếm mà đào nhé, xem thử là dân hay ai mà bị thảm sát. Thảm, thảm cái con tườu, vãi !
  8. marsandmoon

    marsandmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2007
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Diện tích khu phòng thủ của cả thị xã An Lộc vào lúc đó chưa đầy 2 kilomet vuông. Vòng đai phòng thủ thu hẹp lại, mỗi bề chỉ hơn một cây số.
    Đêm 13 tháng 5, 1972, thị xã bị tấn công dữ dội nhất. Đêm đó có thể nói là đêm kinh hoàng nhất trong toàn thời gian hơn 100 ngày phòng thủ. Đạn pháo rót vào thị xã nổ với tốc độ có thể nói là đếm không kịp. Cộng thêm rất nhiều chiến xa T54 nằm phía bên kia đường Trần hưng Đạo bắn đại bác trực xạ vào vòng đai phòng thủ.

    Nhà thương, nằm tại trung tâm, là nơi bị trúng nhiều đạn pháo nhất. Trong căn hầm của nhà thương, hơn 90% là thương binh không di tản được. Đêm đó, hầm bị sập một góc, bị cháy, và hầu hết các thương binh, cũng như một số khá đông những thường dân và binh lính chung quanh phạm vi của nhà thương đều bị chết. Tuy nhiên, con số 3000 nhiều hơn hay ít hơn đều không kiểm chứng được.

    Sáng ngày hôm sau, có tất cả 18 phi vụ B52, mỗi phi vụ gồm có 3 chiếc B52, tới thả bom mặt Tây và Tây Bắc của vòng đai phòng thủ. Theo quy tắc, khoảng cách an toàn tối thiểu cho đơn vị trú đóng khi B52 thả bom là 1,5km. Nhưng buổi sáng hôm đó, quy tắc này bắt buộc phải vi phạm vì quân đội miền Bắc bám quá gần, nên có những phi vụ B52 đã thả bom gần vòng đai phòng thủ khoảng 500m. Tuy nhiên, không một quả bom nào rớt vào bên trong vòng đai phòng thủ cả.
    Cái này bên quân sử VN viết ấy . Thôi mệt không cãi chủ đề này nữa. Nhà báo viết sai rồi tớ té đây ai muốn cải tiếp thì cứ cãi
  9. saruman

    saruman Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    140
    Hị hị. Năm 72 thì mấy F ở ĐÔng Nam Bộ tuổi gì mà được pháo cấp chiến dịch 130 ly yểm trợ. Loại này khi ấy chỉ có ở Trị-Thiên mới có thôi, đến năm 1973 mới bắt đầu xuất hiện ở Đông Nam Bộ. Pháo cấp F của quân GP là pháo 105 và 122 ly hồn ạ.

    Trò đếm xác thì còn ai giỏi hơn mấy ảnh SG nữa. Cả chiến dịch QGP có nhõn 48 tăng (gồm cả 17 cái chiến lợi phẩm), thế mà các vị ấy nổ tung giời là hạ hơn 50 chiếc chỉ riêng ở An Lộc mới khiếp chứ.>:D<
  10. marsandmoon

    marsandmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2007
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Cái này ghi bậy ấy đúng ra phải ghi là tăng thiết giáp .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này