1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều có thể nói ra được

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sarahhigh, 10/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    cho mình hỏi 1 cách tò mò 1 chút xíu đc kô? Bạn sara bao tuổi vậy?
  2. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Mình cũng lớn tuổi rồi, sinh năm 1980 bạn ạ.
  3. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Thế thì bạn còn đeo bám trai làm gì, còn trôgn chờ gì vào trai cuới bạn, bạn buông ra cho nguời ta còn có cơ hội.
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    ý anh là bác chủ hơi ích kỉ phải ko [:D]
  5. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Tối qua mình bị loạn đến 5-6 giờ mới ngủ. Lần này là lần loạn lâu nhất, cũng vật vờ trong đêm, rồi thì giương mắt ra nhìn trần nhà, nhưng không quá mất thần như những lần nặng. Tuy nhiên mình thực sự hoảng sợ.

    Vì một lẽ gì đó mà điều mình sợ không nên phơi bày ra. Tuy nhiên mình cũng muốn nói gì đó để cho giải tỏa nỗi lòng, mà mình thì không thể tiết lộ những điều như vậy.

    Ui chao mình lại muốn đi ăn cơm với bạn trai rồi. Mà làm sao thế nhỉ, có lẽ sáng nay anh ấy biết chuyện của mình nên cho dù mình nhắn tin trước bảo anh ấy thức dậy thì gọi điện cho mình, nhưng anh ấy đã không gọi.

    Lại buồn ngủ rồi thôi để đi ngủ cho đỡ giấc tối qua, có gì sau sẽ viết nhiều hơn.
  6. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    chủ top TRẺ... ghê
  7. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Vừa nãy nghe bản nhạc mùa đông trong một bài viết mà thấy xao lòng, không biết mình nhớ về ai nữa. Nói chung là cũng mơ mộng phết một bài hát.

    Nhớ quán trà Hoa Hướng Dương hơn cả quán 0 độ, vì ở đó nhạc hay hơn, khung cảnh lãng mạn hơn và mình được nhiều lần ngồi ăn cơm với bạn trai. Tuy quán trà 0 độ cũng có kỷ niệm ngày đi chơi riêng đầu tiên với bạn trai, nhưng xem ra mình chẳng nhớ không gian và không khí của ngày đó,vì nó đã cách đây hơn 1 năm rưỡi rồi. Giờ mình chỉ nhớ những lúc ngồi cơm cùng bạn trai trong quán trà Hoa Hướng Dương thôi.

    Mà hai hôm nay bạn trai mình bận cái gì hay sao í. Sáng nay chỉ gọi được một lần nói là bận rồi thôi. Cả buổi chiều tối hôm qua và cả ngày hôm nay chỉ có thế. Hôm nay chắc không đi ăn cơm cùng nhau được rồi.

    Mình thấy ngại về mấy cái hình mình mới chụp gửi lên tvty ghê. Nó xấu cả người xấu cả cảnh. Đồ đạc thì bê bối, người thì không ăn ảnh, chụp lên mập như heo. Sao chụp bằng wc đẹp thế mà mình cứ lên máy chụp hình là xấu, được có cái nước da đẹp. Tuy nhiên ai chụp hình cũng thấy nước da đẹp cả thôi.

    Cái ngại thứ hai là nó quá hở hang, điều này thì không ghê gớm lắm vì họ còn hở hơn mình nhiều, chụp mấy hình quảng cáo mà thấy họ cứ nào là lưng nào là eo nào là... Thế nhưng khi mình mở hình lên xem thì không dám cho mẹ thấy, chẳng hiểu sao nữa.

    Nhức đầu quá. Hôm nay cho học trò nghỉ rồi vì sáng nay ngủ được có gần 5 tiếng. Mọi ngày mình ngủ trên dưới 12 tiếng, thế mà hôm nay lại thế, chỉ vì bị loạn.

    Còn cái deadline gửi topic cho học trò ở nước ngoài nữa. Mình đã gửi 1 topic, nhưng như thế chưa đủ, biết làm sao đây khi mình cứ bệnh hoài mà thời hạn sắp đến rồi. Thôi đành tới đâu hay tới đó vậy.

    Bạn trai mình cho biết là đi ăn với mình sợ gây lộn nữa nên không đi nữa. Mình năn nỉ mãi anh ấy mới nói bữa nào đi. Giờ thì mình có thể yên tâm là anh ấy không lăng nhăng vì khi nghi ngờ thì anh ấy giận quá chứng tỏ anh ấy không có như vậy và cũng không thích mình nghĩ về anh ấy như vậy. Dẫu sao mình vẫn nghi mỗi khi không gọi điện được cho anh ấy, mà bận cái gì thì anh ấy cũng không nói rõ. Nhưng mình chỉ để trong bụng thôi, mà cuộc đối thoại ngày hôm qua đã chứng tỏ anh ấy không lăng nhăng. Mình cũng yên tâm.

    Giờ thiệt là mệt, ngủ cũng không được, mà thức làm gì thì cũng không xong. Nóng chung là mệt đó, à mà đó có phải mệt không? Mà sao cứ u buồn hoài. =))

    Thôi không nói nhiều nữa, đi nghỉ thôi. Nằm nghỉ cũng đỡ mệt, mà đi quán trà thì cũng vui, nhưng sẽ chạnh lòng vì nhớ bạn trai, và vì hôm nay hơi mệt. Thôi nghỉ cái đã.
  8. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Đang nghe tụng niệm bằng mạng, thấy buồn ngủ mà u buồn mà thương mẹ Quan Âm biết bao, nghe nó hay hay...

    Ngày nay mình đã niệm Quan Âm 108 lần, niệm chú đại bi 5 lần, và lạy Quan Thế Âm 108 lần, vừa thực hành vừa chú tâm vào hơi thở. Tối thấy khỏe hẳn, thấy quang đãng trong tâm trí và buồn ngủ một cách dễ chịu. Nhưng mình chưa ngủ vội, còn phải sinh hoạt trong nhà buổi tối rồi mới đi ngủ, vì bây giờ còn sớm quá, chưa muốn ngủ.

    Nhưng có một khuất tất là các chuyện về Quan Âm đều được gặp các hóa thân của Đức Quan Thế Âm, mà trên đời này mình không tin hay thấy chuyện đó. Nếu có linh ứng chăng là sự chuyển hóa xoay vần của con tạo làm cho mình may mắn và thoát nạn, chứ làm gì gặp Người. Bởi vì Đức Quan Thế Âm phải độ cho tất cả chúng sanh, làm sao hóa thân ra gặp từng người cụ thể được, chỉ có phóng tỏa năng lượng và thần lực để độ chúng sanh thôi....

    Nhưng mình đã biết sợ vì tội không tin triệt để vào các Phật rồi, giờ mình tuyệt đối tin lạy Quan Âm và có hi vọng sẽ khỏi bệnh, trước hết là không còn loạn nữa.

    Viết thế này mãi cũng chán, nói chuyện thì không có ai để nói, viết thì không thể tì tì kể lể hoài. Thôi thi vào yahoo tìm room khác chơi vậy.
  9. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Ôi mệt quá, không biết vì cớ gì mà mệt dữ vậy :(( Hôm nay mình ngủ tới trưa khoảng 10 giờ mấy dậy, cũng như mọi ngày. Nhưng ăn sáng xong và cả ăn trưa xong lên nằm đều không thấy ngủ lại được. Gần đến giờ dạy vội uống ly nước cam cho nó mát và khỏe, lại khử được mùi thức ăn mặn nữa. Nhưng đang ngồi sao bỗng dưng mệt thế này, chẳng hiểu vì lý do gì. Lát nữa làm sao dạy học đây.

    Có lẽ nên uống một viên sắt, phải rồi. Nhưng mẹ bảo mình nên uống hồng sâm, mà thuốc sắt cũng hết rồi. Vậy là đi uống hồng sâm vậy.

    Thế mới biết, bạn trai mình chịu đi ăn cơm với mình cũng vì niềm vui, chứ không phải vì được đãi cơm ngon. Vì sao, vì sau khi gây với nhau một trận hôm đó, bạn trai mình tìm đủ lý do để từ chối đi ăn cơm chung lần nữa. Năn nỉ mãi anh ấy mới nói là để hôm nào có tiền đổ xăng thì đi, vì bây giờ hết tiền đổ xăng đi xa tốn quá. Mà anh ấy xạo hay không không biết nữa, chứ tiền xăng đi về làm gì mà hết 25k dữ vậy.

    Chắc tại mấy tiếng ồn này làm cho mình mệt đây mà, nghe một lúc mấy âm thanh ồn ào, lâu dần tự nhiên tinh thần nó uể oải ra thôi. Mệt quá là mệt.

    Nhiều lúc đi ngủ hoặc sáng ngủ dậy, nhất là các buổi trưa; mình thấy chán kinh khủng. Không biết tại sao nhưng nghĩ đến cái gì cũng thấy chán, bạn trai cũng chán. Nói chung không có gì làm cho mình có hứng thú cả. Tuy nhiên nghĩ đến cố công dạy học để lãnh lương là mình thấy có niềm hứng khởi rồi. Tuy rằng mình cũng thích công việc này, nhưng đồng lương xứng đáng khiến mình có hứng thú dạy học hơn.

    Tội nghiệp bố mẹ. Già rồi mà còn lận đận, tiền của tiêu tán, đến nhà cũng có thể không có mà ở. Nếu được ở đậu là may lắm rồi. Mẹ còn tính đi làm thợ ở xưởng may nữa chứ. Già rồi, mà con cái không lo được; mình thật thấy xót xa và lo lắng quá. Lạy Quan Âm cho nhà con thoát khỏi cảnh này.

    Mình đi dạy 6 năm rồi. Ai nghe qua cũng đều nghĩ chắc mình để dành được nhiều lắm. Nhưng quả thực mình bị hết bạn trai này đến bạn trai khác móc ruột moi tiền, khiến cho tháng nào hết tiền tháng đó, không dư một đồng. Từ lúc đi làm tới giờ gặp bạn trai nào cũng vậy cả. Thế mới buồn.

    Thôi nghỉ đã, sắp đến giờ dạy rồi. Khi khác viết được nhiều hơn.
  10. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    http://vi.wikipedia.org/wiki/Isaac_Bashevis_Singer


    http://en.wikipedia.org/wiki/Isaac_Bashevis_Singer

    Tác phẩm The Slave (1962)


    http://en.wikipedia.org/wiki/The_Slave_(book) hay Der Knact

    "In Pilitz, Wanda became known as Sarah and Jacob instructed to be pretend that she was deaf and mute so as not to reveal her origin as a gentile. Sarah thirsted for knowledge and at night, Jacob taught her Jewish beliefs, myths, and practices. She suffered in silence as the women in the town gossiped about her right in front of her, as they thought that since she was deaf, she would not hear them. Her secret was finally discovered when she screamed loudly during the birth of her and Jacob's son. Sarah died during the difficult birth, and was given a "donkey's burial" outside of the Jewish cemetery."

    Chúng tởm quá, dùng rất nhiều thủ đoạn để mưu hại rồi còn diễn trò như không có gì xảy ra.
    >:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P

Chia sẻ trang này