1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều có thể nói ra được

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sarahhigh, 10/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. homtamings

    homtamings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2012
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Anx sai rồi.

    Sara muốn nói là tu tập chính là giai đoạn chuẩn bị để giác ngộ.

    Tu tập là kiểu như trai nhà sara có khả năng biết trước là sara sẽ ra nước nhờn nên dụ sara hẹn trai đi nhà nghỉ; còn giác ngộ là tức thời khi mà trai nhà sara nói "em phải muốn ra mới ra được". Sara phải có chuẩn bị 300k trước, thì mới "ra" được.

    Phải có tu tập mới có giác ngộ.

    Anxiety sai rồi, Sara vào xin lỗi Anxiety đi
  2. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Thật ra mà nói thì bạn trai mình giận mình cũng đúng thôi. Vì khi anh ấy không có làm mà mình vu cho anh ấy, có phải là oan không? Không giận sao được. Nghe giọng anh ấy là biết giận đến mức nào rồi, đến nỗi từ sáng tới giờ gọi điện mà anh ấy không thèm bắt máy.

    Nhưng mình cũng thấy ức lắm. Đối với anh ấy lễ lộc không quan trọng nhưng đây là ngày của hai đứa, anh ấy phải thế nào chứ. Tuy nhiên thực ra mình cũng thấy ngày lễ hay ngày gì thì cũng không có gì quan trọng, quan trọng là cách đối xử với nhau thế nào.

    Mình biết rõ là không nên chủ động liên lạc với anh ấy quá nhiều, nhưng mình không sao kềm lại được, cứ như có gì thúc mình gọi điện ấy. Nhiều khi gọi mà không muốn anh ấy bắt máy trả lời nhưng cứ gọi. Thật chẳng hiểu sao.

    Trời ơi buồn ngủ quá mà gần đến giờ đi dạy rồi làm sao đây? Không hiểu bạn trai mình giờ đang làm gì? Bận quá hay là giận mình mà không nghe điện thoại. Nhưng gì thì gì mình chắc một điều là anh ấy không có người khác, còn vì sao thì chỉ có trái tim mình hiểu được. Nhưng dù sao trong lúc này cũng thấy chán quá không biết là vì cái gì. Mà mới chán đó rồi lại lo sợ mất anh ấy. Tự dưng cứ nghĩ là thấy đau xót, chẳng hiểu vì cái gì. Mình đã nói những cảm xúc không đầu không đuôi này nó cứ theo mình dai dẳng mà.

    Rồi tự dưng lại thấy vui vì anh ấy, chẳng hiểu là thế nào. Có lẽ mình cũng đoán được một phần lý do nhưng không tiện nói trên đây nên cứ thắc mắc vậy đi. Khi nào mình bình tâm thì chắc là mình cũng không quá vồ vập với anh ấy. Tuy nhiên nếu để đến tình huống đó thì có nghĩa tình này đã nhạt phai, mình không mong như vậy.

    Thôi đến giờ đi dạy rồi mình cũng nên get ready thôi. Khi khác vào viết tiếp vậy, mặc dù còn muốn tâm sự nhiều lắm.
  3. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Bấm trả lời xong rồi đi tụng kinh và ăn cơm đến giờ này mới viết bài, quả thực là lắm chuyện [:D]

    Nhưng hoàn thành nghĩa vụ xong rồi giải trí cảm thấy rất thoải mái. Hồi nãy mình còn tính lên diễn đàn rồi còn tụng kinh tính sau. Nhưng nghĩ đến bố và căn bệnh của mình, cùng với những người thân yêu là mình lập tức ngồi vào tụng. Mình không muốn có sự bê trễ nào trong những lần sau, và ghi nhớ là tất cả những người thân yêu của mình rất cần được phù hộ. Tụng kinh dễ làm thế sao mình còn lười.

    Thực chất tạo ra thói quen để thực hành thì rất tốt, tốt hơn là cứ thích gì làm nấy, đầy cảm tính. Hiện nay có một tin vui đó là bố mình muốn ăn chay, em trai mình cũng thề ăn chay. Mẹ nói muốn ăn chay thì mẹ nấu cho. Thế là mình đề xuất với mẹ là nấu chay cho cả nhà ăn luôn. Như vậy thật là hay quá.

    Mình từng khuyên mẹ ăn chay trường, nhưng mẹ nói chợ bán toàn đồ mặn, muốn nấu món này món kia cũng khó, từ chối nấu chay. Nhưng ngày hôm nay trước tình huống nhiều người muốn ăn chay, thế là tâm nguyện của mình đã được thực hiện.

    Vậy là từ nay không có bún bò huế, bún riêu, phở gì nữa. Không ăn thịt động vật cũng là một cái phước rất lớn. Chỉ sợ tiệc tùng ở các nơi công cộng thì khó đây.

    Nhưng gì thì gì, ăn chay được đã là tốt rồi, không quan trọng là có những lúc vì giữ lễ phải ăn cùng với mọi người. Nhưng nghe nói ăn chay một thời gian rồi ăn mặn thấy tanh lắm. Còn trong thời gian mới ăn chay, có lẽ thèm mấy món mặn chết được. Nhưng vì chủ nghĩa không sát sanh, để tránh gây đau đớn cho loài vật, ăn chay như vậy cũng có ý nghĩa chứ sao.

    Sao buồn ngủ thế nhỉ. Thôi nghỉ ở đây để vào bếp xem phim nói chuyện cùng mẹ, có sự góp mặt của em trai mình nên có lẽ vui hơn.
  4. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Nhìn hộp hạt dưa trong tủ kính, mình muốn ăn nhưng lười cắn quá. Mọi khi cắn một chén nhỏ cho mẹ, mình nhìn cũng muốn ăn nhưng nhường cho mẹ, phần mình thì mình lười cắn cho mình.

    Hôm nọ cắn cho mẹ và cả bạn trai, mỗi người một nắm. Phần mẹ thì xong rồi còn phần bạn trai mình gói lại cất. Nhưng hôm đó giận thế nào mà đem ra ăn hết một mình.

    Hôm nay lại cắn cho mẹ, cũng thèm ăn nhưng chỉ vớt vát mấy hạt bị bể nát, còn bao nhiêu cho mẹ hết. Mẹ nói "đã quá nhỉ" làm mình vui ghê.

    Nghe tiếng mèo kêu ai oán ngoài đường, mình bỗng thấy ghê ghê. Ngày xưa nhà nuôi mèo vẫn nghe tiếng này hoài, nhưng giờ im ắng quá mà nghe tiếng đó mình thấy rờn rợn. Nói thế này không biết lát ngủ có gặp ác mộng không nhỉ.

    Mắt thì cay xè vì buồn ngủ, mà đầu óc lại tỉnh táo không thiếp đi được. Từ sáng hôm qua nói chuyện điện thoại với bạn trai bị anh ấy la mắng xong, đến tối khuya lúc nãy mới nói chuyện lại được. Nhưng xem ra vẫn còn giận lắm, nói chuyện thì cộc lốc, không muốn trả lời mình và tâm trạng dường như rất chua chát.

    Mình đã quá đáng với anh ấy, đến khi chịu bị mắng xong rồi online lại viết như thể là chưa bắt gặp quả tang. Anh ấy giận cũng phải. Nhưng vì sao chua chát thế thì có lẽ liên quan đến bài viết nói về người yêu cũ và anh ấy mà mình đã xóa rồi.

    Buồn ngủ rồi có lẽ ngủ được rồi, thế thì đánh một giấc nào. Khi khác lại viết tiếp.
  5. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Cứ buồn ngủ mà vào giường nằm thì không ngủ được. Hôm nay gọi mấy lần rồi mà bạn trai không bắt máy, thấy bẽ bàng quá. Có lẽ từ nay sẽ không gọi nữa.

    Mình chẳng hiểu chuyện gì, nếu vì chuyện đó thì cũng giận hơn 2 ngày rồi, sao có thể giận dai như thế được chứ. Còn nếu có chuyện không vui của riêng anh ấy mà đối xử với mình như thế thì cũng không đáng. Nói chung là tạm thời ngưng liên lạc với anh ấy đã. Nếu thời gian tới anh ấy không chủ động thì xem như xong luôn.

    Không biết cho mình và anh ấy thời hạn bao lâu để giải quyết mối quan hệ, nhưng nếu để càng lâu mà mình càng cứng cỏi thì cũng tốt. Mong rằng mình không bị gì đó chi phối và lại gọi cho anh ấy.

    Giờ cũng là lúc để lửa thử vàng. Mình đã nhiều lần chủ động làm huề, xin lỗi. Nhưng lần này mình chờ xem anh ấy có cần mình không, nếu không chủ động với mình thì rõ là anh ấy chẳng tha thiết gì mình.

    Ăn thơm nhiều mỗi ngày trong nhiều ngày, giờ thì mình bị đau bao tử rồi. Có dặn mẹ là hôm sau đừng mua thơm nữa, nhưng hôm nay mẹ lỡ mua rồi nên mình cũng ăn tiếp, chỉ ngưng từ ngày mai thôi. Nhưng ăn 3 miếng thơm xong lại phải tọng vào một chén cơm, sợ rằng sẽ đau bao tử. Rõ khổ.

    Buồn ngủ quá mà không biết phải làm gì? Muốn viết nhưng không biết viết gì. Muốn đi ngủ mà sợ ngủ không được. Thôi vào yahoo chơi tiếp vậy :D
  6. homtamings

    homtamings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2012
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Sao phải khổ thế. Tăng tiền lên. Trượt giá rồi mà vẫn 200K thì ngừoi ta lạnh nhạt là phải rồi.
    Còn vụ ăn thơm, phải tích cực đổ lỗi cho mama. Phải có chế tài. Bẩu mẹ rằng mẹ còn mua thơm làm con không kìm hãm lòng tham ăn của con lại đuợc, thì giờ mẹ mà mua thơm về là con cắt tiền đóng góp.
    À,c òn chuyện ăn chay của nàng, giờ thì thoả mãn tâm nguyện rồi nha, vậy là lại phát nguyện 1 lần nữa đuợc rồi. Vì giờ cả nhà nàng ăn chay rồi, một mình nàng có muốn ăn mặn thì mẹ nàng cũng chẳng chịu nấu mặn đâu, nên cứ mạnh dạn mà phát nguyện ăn chay đi nhá. Lần này thìko có gì để nàng rũ bỏ phát nguyện của mình rồi.
    Cũng nhân vụ ăn chay này, lần sau nàng rút kinh nghiệm nhé. Muốn phát nguyện cái gì thì phải nhìn tình huống, xem có sẵn ko rồi hãy phátnguyện. Ví dụ như nàng có thể thỏ thẻ với trai rằng "chàng hỡi chàng ơi, từ giờ trở đi em phát nguyện ngày nào em cũng có nước" khi mà có sẵn trong tay cả chục tube lubricant nha.
  7. homtamings

    homtamings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2012
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Sao phải khổ thế. Tăng tiền lên. Trượt giá rồi mà vẫn 200K thì ngừoi ta lạnh nhạt là phải rồi.
    Còn vụ ăn thơm, phải tích cực đổ lỗi cho mama. Phải có chế tài. Bẩu mẹ rằng mẹ còn mua thơm làm con không kìm hãm lòng tham ăn của con lại đuợc, thì giờ mẹ mà mua thơm về là con cắt tiền đóng góp.
    À,c òn chuyện ăn chay của nàng, giờ thì thoả mãn tâm nguyện rồi nha, vậy là lại phát nguyện 1 lần nữa đuợc rồi. Vì giờ cả nhà nàng ăn chay rồi, một mình nàng có muốn ăn mặn thì mẹ nàng cũng chẳng chịu nấu mặn đâu, nên cứ mạnh dạn mà phát nguyện ăn chay đi nhá. Lần này thìko có gì để nàng rũ bỏ phát nguyện của mình rồi.
    Cũng nhân vụ ăn chay này, lần sau nàng rút kinh nghiệm nhé. Muốn phát nguyện cái gì thì phải nhìn tình huống, xem có sẵn ko rồi hãy phátnguyện. Ví dụ như nàng có thể thỏ thẻ với trai rằng "chàng hỡi chàng ơi, từ giờ trở đi em phát nguyện ngày nào em cũng có nước" khi mà có sẵn trong tay cả chục tube lubricant nha.
  8. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Mấy ngày nay dở điên dở khùng, anh T chắc biết là giận lắm.

    Phải, mình chỉ tâm sự với một người nhỏ tuổi hơn mình thôi, và qua chat. Nhưng quá thân và mình lại nghĩ đấy là anh T.

    Mấy tháng nay theo như lộ trình là đã làm huề với anh T vậy mà bây giờ anh T chỉ biết im lặng.

    Mong anh T bỏ qua cho em, thực sự đây chỉ là sơ suất. Mà nếu gặp người đó ở ngoài đời thấy không phải thì em cũng chẳng tiến tới đâu.

    Tất cả là vì anh T.

    Đừng trách em nhé.

    Xin lỗi là vì em đã viết một cách không có cảm xúc như vậy. Bởi em đã đau và thất vọng, chán nản về những ngày vừa qua. Nó khiến cho em có cảm giác anh T thật là xa tầm với. Bạn trai em thì em đã bỏ rồi vì những ngày vừa qua có những biến đổi lớn, mà tất cả chỉ xảy ra trên chat room, xoay quanh anh T và ... thiệt tình mà nói, giờ đây em có cảm giác mình không có cơ hội. Nhưng nếu anh T thật sự có lòng quan tâm đến em thì hãy bỏ qua lần này nhé. Thực sự là bây giờ trong lòng em chán nản và đau lắm, chắc anh T cũng vậy. Em xin lỗi. Từ nay em sẽ không liên lạc với anh T qua chat room nữa, em sẽ gặp trực tiếp. Mà lúc gặp nhau anh chỉ lo làm xong việc rồi đi về, em làm gì có cơ hội hả anh T? Thực ra là em đang ảo tưởng gì đây?

    Em viết như thế này hơi lạnh nhạt nhưng vì cảm giác trong lòng em nó đang rất ê chề, mong anh T hãy hiểu cho em.
  9. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    Mỗi lần đi nhà nghỉ bạn Sa đưa cho zai 200K

    Nếu 1 tuần "3 lần có nước" thì đi nhà nghỉ 3 lần, vị chi 1 tháng là 12 lần

    12 lần x 200K/ lần = 2.400K (Chưa tính tiền nhà nghỉ, nước uống, bao cao su (nếu có) đấy là chưa kể dùng BCS loại xịn...)

    Tiền điện thoại để rủ zai đi NN, ăn uống lấy sức....

    Có đúng ko bạn Sarahhigh?

    Bằng cả tháng lương của mềnh hoho

    Phục bạn thật đấy
  10. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Tôi chỉ muốn nói cho bạn biết là bạn dự đoán và tính toán sai hết rồi. Nhưng tôi không nói nhiều với bạn vì bạn viết bài không có tính cách xây dựng mà nhằm mục đích bôi nhọ. Nên tôi không có nghĩa vụ giải thích với bạn và không trả lời thêm bài nào của bạn từ đây trở về sau.

Chia sẻ trang này