1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều con trai không thích

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi viethuong279, 08/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Những điều con trai không thích

    Các bác trai thường hay có một số tự ái nho nhỏ. Nhiều lúc mình không biết cư xử với "anh í" có gì sai không, có làm "anh í" mếch lòng không? Chị em nhiều lúc muốn tốt cho chàng, lại có tác dụng ngược, làm chàng cáu, buồn.

    Thường tớ thấy các bác giai, khi chỉ có 2 người với nhau, thì mình muốn mắng yêu, trách cứ, hờn giận gì cũng được. Nhưng nếu chàng đang ở trước mặt bạn bè- chàng ở đây lấy cụ thể là ông anh họ tớ -mà bạn gái lên giọng "mama" ví dụ như "Anh về đi chứ, nãy giờ mẹ anh gọi vào máy em hỏi anh ở đâu kìa", ông anh tớ rất ghét, ghét cay ghét đắng. Vì vậy chị người yêu rút kinh nghiệm, mỗi lần mẹ ông anh gọi điện réo, chị ấy phải kéo ông anh ra một chỗ, nói nhỏ, ông ấy vui vẻ làm theo ngay.

    Không biết các bác giai còn ghét cái gì nữa, các bạn góp ý kiến cho mình cái nhé. Lấy kinh nghiệm về "chàng" của mình luôn.
  2. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Ghét thì nhìu lắm . Thôi nói tạm vài cái, hôm nào nhớ ra post tiếp nhá
    1. Chỗ bạn bè của mình mà cô ta ăn nói oang oang như giữa chợ ----> mất mặt
    2. Cười hô hố, ko biết ý tứ
    3. Trước mặt ba mẹ mình mà cô ta vịn vai bá cổ, ko coi "ông bà già" ra gì
    4. Đến nhà người yêu chơi mà chẳng biết xuống bếp phụ giúp, cứ nằm ườn ra đấy đọc truyện
    5. Kể xấu người yêu trước mặt ...bạn người yêu !! (còn gì nhục hơn nữa)
    6. Đã năn nỉ lâu lắc rồi mà còn õng ẹo .Bực cả mình !!!
    7. Mới ngồi tán dóc với mấy thằng chiến hữu được 5 phút điện thoại đã réo :" Anh đang ở đâu, với ai ?!"
    8. Lúc nào cũng mang chuyện chia tay ra doạ được ---> chán ngấy !!
    9. Kể lể nào thằng kép cũ đẹp trai, nào thằng trưởng lớp vừa trúng cái học bổng mấy nghìn đô
    10. Cứ bắt mình làm thơ tình sướt mướt .Miẹ, đói bỏ mama mà còn bảo ngồi đó làm thơ
    Mời các bác giai vào đây góp ý cho topic thêm sinh động nào
  3. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Hoan hô bạn, bạn tâm lý ghê.
    Có gì bạn kể tiếp mình học hỏi với nghen.
  4. gacontapdi

    gacontapdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    2.464
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ bạn vịt ko tâm lý thi? ai tâm lý ...bạn viethuong cứ đi với bạn vịt đa?m ba?o tri?nh tăng cao lắm kiê?u đúc level trong VLTK câ?n có ng` kéo hộ cho nhanh ấy^_^
  5. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Cho mình hỏi một tí nữa nhé.
    "Hắn" bạn mình ấy mà, hắn bảo không thích nghe mình nói "xin lỗi" với cả "cám ơn". Nhưng nhiều lúc mình thấy thật sự có lỗi, hay nhiều lúc mình thật thấy thật sự muốn cảm ơn hắn, thế là mình nói hai từ đó, hắn lại bảo "cậu không muốn nói chuyện với tớ nữa phải không?". Tớ bảo không phải thế, mà là tớ muốn bày tỏ suy nghĩ thật của mình. Hắn nói là đã thân thiết với nhau như vậy rồi thì có thể hiểu nhau, sao lại phải nói những từ sáo rỗng.... Rồi hắn đặt ra "quy ước" là mỗi lần tớ nói cám ơn hay xin lỗi gì đó, đồng nghĩa với việc tớ ...đuổi hắn đi!!! Vì vậy nên tớ không được nói nữa.
    Tớ không biết hắn làm thế để "tạo ấn tượng", hay là hắn thực sự nghĩ như vậy là một lời nói quá khách sáo và hắn không thích? Có một điều là hắn rất hay nhường tớ, chưa bao giờ khi tớ mắc lỗi lầm gì mà hắn làm khó tớ, làm tớ cảm thấy có lỗi để phải xin lỗi hắn cả.
    Cho tớ một lời khuyên nhé? Vì tớ nói xin lỗi/cám ơn thì hắn không thích, mà nhiều lúc đúng là không nói thì tớ thấy thế nào ấy...Tại vì hắn tốt với tớ quá, lúc nào cũng thông cảm, nhường nhịn tớ... Nhiều lúc không nói hai từ ấy ra tớ cứ thấy mình tội lỗi
    Nếu tớ nói xin lỗi/cám ơn nhiều quá thì có làm hắn nghĩ "cô ta biết mình không thích mà cứ cố tình làm vậy" không?
    Nhiều lúc tớ kể chuyện huyên thuyên cho hắn nghe (không phải kể kiểu nhiều chuyện buôn dưa đâu nha. Tớ hay kể chuyện hồi còn nhỏ với cả chuyện trường lớp bạn bè linh tinh thôi), sợ hắn chán nên tớ dừng lại hỏi "Cậu nghe tớ nói hòai có mệt không?". Hắn cũng không thích tớ hỏi vậy, bảo là không bao giờ thấy chán hay mệt khi nghe tớ nói cả, mà rất thích nghe tớ nói. Rồi lại đặt ra quy ước là, nếu tớ còn hỏi nữa nghĩa là ...tớ không muốn nói chuyện với hắn!!!???!? Liệu hắn bảo vậy cho tớ an tâm nhưng thực ra hắn chán lắm rồi...hay là điều kiện hắn đặt ra là thật lòng vậy?
  6. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Tiết mục xin lỗi /cám ơn nó tùy vào văn hóa ứng xử của môi trường mà mình sinh sống . Ví dụ ở phương tây , cha mẹ con cái hoặc bạn bè thân nếu như làm việc gì cho nhau ( dù nhỏ ) thì bao giờ họ cũng nói cám ơn. Song đem cái tây ấy mà áp dụng ở VN thì cũng hơi khó nghe , tại người VN mình , khi đã thân quen nhau và hiểu nhau rồi thì lắm lúc cám ơn /xin lỗi nhiều quá lại đâm ra khách sáo và khó gần
  7. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Có phải "Hắn" thích ấy ko nhỉ , chứ cứ nghe con bạn thân huyên thuyên đủ thứ chuyện mà chả liên quan gì đến hắn thì gặp thằng bạn tớ, nó sẽ bảo "Thôi đi bà ơi, bà nhìu chuyện dzừa thôi !!!" hay "Con gái mấy bà sao lắm chuyện vậy ? Tui hông muốn cặp bồ là vậy đó !!"
    Thôi trở lại việc của ấy nhé
    Thực ra những từ "cảm ơn" hay "xin lỗi" ko nhất thiết là phải dùng nó trong mọi trường hợp bạn cần cảm ơn hay thấy guity mà phải xin lỗi .Bạn có thể dùng những cách khác thay mấy từ đó mà anh chàng ko thể từ chối và làm khó dễ được .
    Thí dụ, thay vì cảm ơn hắn đã làm giúp mình 1 việc gì đó, thì tốt hơn là làm 1 món ăn hắn thích , hay 1 ly nước giúp hắn xua tan mệt mỏi . Hoặc đôi khi chỉ cần nở một nụ cười hắn cũng sẽ cảm thấy vui. Hắn hiểu và ko nghĩ bạn "khách sáo" nữa . Còn nếu hắn vẫn "làm eo làm sách" thì cứ việc giận ngược lại " Tui nấu hông ngon nên ông hổng chịu ăn phải ko ?" (phải chắc bạn nấu ngon nhé, ko là hoá ra "hại" hắn đấy ) thì thể naò hắn cũng cuống quít lên thôi mà
    Tương tự như thế, bạn có thể dùng hành động thay lời nói để xin lỗi . Trễ hẹn ? Vậy thì khi đi chơi giành trả tiền nước bù lại .Hắn ko chịu thì bảo "Anh khinh tui hông đãi nổi anh 1 chầu nước sao ?" là hắn sẽ phải ngoan ngoãn nghe lời, mà chắc là bạn cũng ko thấy tội lỗi nữa .Nếu những chuyện gây ra hậu quả nghiêm trọng thì xin lỗi bằng 1 câu đơn giản " Mai mốt mình ko như thế nữa đâu" và hãy nhớ là thực hiện cho được !!!!
    Lúc "chuộc tội" hay cảm ơn hãy làm như bình thường, chả cần tỏ vẻ ngại ngùng của kẻ có tội, hay là thái độ vồn vã của kẻ phải trả ơn đâu
    Hy vọng giúp được ấy ít nhìu
  8. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Híc híc híc nhưng mà hắn là người nước ngoài bạn ui.
    Dù sao cũng cảm ơn các bạn nhìu nhìu nha.

Chia sẻ trang này