1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều đã biết và chưa biết về cầu thủ tài năng và đắt giá nhất của Manchester United

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi heocon2008, 21/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heocon2008

    heocon2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Những điều đã biết và chưa biết về cầu thủ tài năng và đắt giá nhất của Manchester United

    Vài dòng về David Beckham trước khi trở thành ngôi sao như chúng ta được biết ngày nay. ​
    Cha mẹ anh là Ted và Sandra, Ted một cổ động viên trung thành của MU ước mơ được chơi cho 1 đội bong chuyên nghiệp, ông đà từng thử chơi cho 2 CLB nghiệo dư nhưng chưa lập được thành tích gì..
    Ngày 2/5/1975, David Robert Joseph Beckham cất tiếng khóc chào đời đầu tiên. Đến khi cô em gái Joane được sinh ra vào năm 80 thì David đã bắt đầu biết đá bong 1 cách khéo léo và thường cùng cha đi xem giải Sunday League do ông Ted tổ chức.
    Sau đó cả gia đình chuyển tới Es***, ở đó David đã vào học trường tiêủ học Chase Lane và sau này là trường trung học địa phương Chingford High. Thật may mắn cho David là cha anh đã sớm nhận ra năng khiếu của con trai và đã giành hang giờ đồng hồ dạy anh các kỹ thuật cơ bản khi chạm và khống chế bong, cho phép anh thức quá giờ đi ngủ để tập kỹ thuật xử lý bong chết và đá phạt góc. Đây là những nỗ lực đầu tiên của David để chuẩn bị cho sự nghiệp mà anh dã chọn-ngay cả bây giờ anh cũng luôn là người rời sân tập sau cùng và cũng là tính cách của anh: luôn luôn vươn tới sự hoàn thiện.
    Chàng trai trẻ với khuôn mặt nhút nhát, thật thà còn nhiều dự định hơn là chỉ đá bong vào chủ nhật ở Hackney Marshes. Tuy ít nói khi ở ngoài sân cỏ,nhưn đôi chân đã nói lên thay anh, năm 8 tuổi anh đã là 1 trong những cầu thủ ngôi sao của CLB Ridgeway Rovers trong mùa giải Enfield của quận và đã ghi được 101 bàn thắng trong 3 mùa giải. Tại trường Chingford High, bạn bè than mật gọi Beck là ?ocon quỷ nhỏ?, theo biệt hiệu cua CLB Manchester United, ?oNhững con quỷ đỏ? vì kỹ thuật trên sân của cậu rất xuất sắc. Giáo viên thể dục ?" John Bullock - của trường nhận xét:?Cậu ta luôn tập trung vào bong đá, với mái tóc như nùi bong, áo sơ mi phanh ra, cà vạt thì trễ xuống và lúc nào cũng kẹp quả bong bên mình?.
    David được tận hưởng hương vị thành công mang tính quốc tế đầu tiên khi mới 11 tuôi, đội bong của cậu thi đấu tại Hà Lan năm 1986, khi các cầu thủ khác thì bỡ ngỡ và phấn khích vì chuyến ra nước ngoài thì David lại cảm thấy rất bình thường ?" theo như bạn bè của cậu kể lại. Tiền đạo cánh phải đã mang lại chiến thắng sau khi ghi bàn từ một cú tạt bong bên cánh phải. Đây là dấu hiệu ban đầu chứng tỏ không những tài năng mà cả khí chất, sự kết hợp giữa long tin và khả năng của mình, sự ổn định về tâm lý, kỹ thuật tốt - yếu tố thường thấy ở những vận động viên đỉnh cao.
    Năm 1986, cậu có xem chương trình truyền hình dành cho thiếu nhi Blue Peter, trong đó có phần nói về cuộc thi kỹ thuật chơi bong của Bobby Charlton và đã nằng nặc đòi mẹ cho tham gia. Ông ngoại, Joseph West đã cho cậu 125 bảng làm lệ phí, thế là cậu bé 11 tuổi háo hức tham gia vào cuộc thi tầm cỡ quốc gia để phát hiện tài năng bong đá cho tương lai nước Anh.
    Trong khi đạt số điểm cao nhất từ trước tới nay trong cuộc thi, dễ dàng giành thắng lợ trên sân Old Trafford, cậu học sinh vùng Es*** lần đầu tiên biết thế nào là mùi vị bị chỉ trích, chế nhạo mà cậu sẽ phải chịu đựng trong suốt sự nghiệp của mình. Cùng ngày hôm đó, Manchester United thi đấu với Tottenham Spur, một số khan giả đã ngồi vào vị trí của mình trên khan đài, ngay sau khi tin cậu bé đến từ Chinford ủng hộ đội bong nhà, cậu đã bị các CĐV của câu lạc bộ thành London la ó đòi đuổi ra khỏi sân. Đó là một kỉ niệm vui vô hại nhưng cũng là lần đầu tiên cậu biết đến lòng trung thành và tình cảm mà các cổ động viên dành cho 1 đội bong trong trò chơi mà chẳng bao lâu sau cậu sẽ chiếm vị trí thống trị.
    Định mệnh với MU ​
    Tất nhiên sự cuồng tín của cha cậu với đội bong áo đỏ đã góp phần vào quyết định của cậu ?" hang năm David đều được tặng một bộ trang phục giống của MU vào dịp Giáng Sinh. Cậu cảm thấy rất sung sướng khi trông thấy Bryan Robson, Gordon Strachan và Norman Whiteside trong trang phục giống thế chơi cho MU trong trận gặp Spurs tại sân White Hart Lane. Trích lời Beckham nói trong tóm tắt lịch sử câu lạc bộ: ?oTất cả những gì tôi muốn là chơi cho MU? Đối với tôi sẽ không bao giờ có đội bong khác??
    Chẳng bao lâu sau nhà tuyển trạch viên Malcom Fidgeon đã tới gõ cửa nhà cậu ở Chingford. Ông còn nhớ: ?oHồi đó David rất nhỏ bé, nhưng cậu có thể làm những điều mà những đứa trẻ khác không làm được, và tôi cho rằng cậu sẽ không để bản thân mình phải xấu hổ khi được trao cho cơ hội đến với MU?
    Vào thời điểm đó cũng có một số câu lạc bộ khác mời chào. Có tin đồn là West Ham và Arsenal đã đánh tiếng và cậu cũng đã thử chơi cho Spurs mặc dù huấn luyện viên của CLB lúc đó chẳng mấy thiết tha với chàng trai trẻ này. Với David thì chẳng cần gì phải suy nghĩ-cậu đã gia nhập đội bong áo đỏ và đã kí hợp đồng ngắn hạn đúng vào ngày sinh lần thứ 14 và chuyển lên chơi chuyên nghiệp hai năm sau đó. Trong suốt thời kì nghỉ hè, cậu thường đến Manchester để thử hay đơn giản chỉ là chạy quanh sân tập, tận hưởng không khí ở đó. Cậu cho biết: ?oTôi rất yêu nơi này và bây giờ vẫn vậy?. Là một cầu thủ mới, Beck đã khiến HLV thán phục, được các cầu thủ đàn anh mà giờ đây cậu có dịp chơi cùng đánh giá cao và vô cùng hồi hộp trước cơ hội được chơi chính thức. Những bức ảnh chụp thời đó cho thấy đấy là một cậu bé ngây thơ với đôi mắt mở to cười bẽn lẽn, một thiếu niên với say mê đối với sự nghiệp mà mình dã chọn.
    Năm 19 tuổi, David phải tạm thời chuyển tới tỉnh cực Bắc của Preston trong 1 thời gian ngắn, khoảng thời gian 1 tháng đó đã giúp anh nâng cao trình đọ rất nhiều.
    Beck và Worldcup
    ĐốI với mỗi cầu thủ thì Worldcup là 1 cơ hội có 1 không 2 trên đời để khẳng định tài năng của mình. Worldcup đầu tiên của Beck là lần gần đây nhất, France 98, tại nơi đây, anh đã khẳng định được tài năng của mình, nhưng cũng chính tại nơi đây, anh đã có 1 kỉ niệm buồn. Trong trận đấu với Rumani, khi đội tuyển Anh bị dẫn với tỉ số 1-0, chính Beck là người phối hợp với Sheare tạo cơ hội cho Owen ghi bàn thắng san bằng tỉ số, nhưng bất chấp những nỗ lực của anh, đội tuyển Anh thua chung cuộc với tỉ số 2-1. Tuy nhiên trong trận đấu với Colombia thì lại khác, chính Beck là tác giả của 1 bàn thắng, anh ghi được bàn thắng từ 1 cú đá phạt đẹp như trong mơ. Kết quả đội tuyển Anh giành thắng lợi và dành quyền vào chơi vòng 1/16 với Argentina, chính tại trần đấu này, Beck đã mắc phải 1 sai lầm không đáng có. Simeone của Argentina phạm lỗi thô bạo với anh, ngay sau đó, Beck đã có hành động trả đũa không đẹp mắt, và Simeone cũng đã có một pha ăn vạ đẹp mắt, đương nhiên là trọng tài Kim Niesel người Đan MẠch tặng ngay cho Beck một thẻ đỏ. Cuối cùng đội tuyển Anh thua sau loạt đá luân lưu 11 mét. Và tất cả mọi fan hâm mộ bóng đá xứ sở sương mù đều nhất mực đổ lỗi cho Beck là người mang lại thất bại cho đội tuyển con cưng của họ, rằng anh là nguyên do khiến đội tuyển Anh không đoạt được chức vô địch Worldcup năm đó. Mội tội lỗi đều đổ lên đầu Beck, tóm lại toàn thể công chúng nước Anh coi Beck là kẻ tội đồ. Khi về tới Anh, điều chờ đón beck ở sân bay là cà chua và trứng thối, anh phải nhận những lời lẽ không tốt từ mọi người, những thử thách thử thách khó khăn đang chờ đón chàng tiền vệ hào hoa của chúng ta. Trong thời gian tập luyện cho mùa giải mới, Beck cũng vẫn là mục tiêu cho những lời chỉ trích. Ngay cả khi giải ngoại hạng Anh mùa giải 1998 ?" 1999 khai cuộc, Beck vẫn cứ bị trỉ trích mọi chuyện dươngf như là mới chỉ bắt đầu. Khi mà Man Utd chơi trên sân nhà thì mọi chuyện có vẻ lắng dịu hơn, nhưng mỗi khi Man chơi trên sân khách là cả 1 rừng màu đỏ chờ đón Beck và những chàng trai MU, đó không phải là màu áo truyền thống của MU mà là những chiếc thẻ đỏ được các fan dương lên để bêu rếu Beck. Mọi chuyện dường như rất tồi tệ cho Beck, anh không thể tập trung chơi bóng với phong độ tốt nhất khi xung quanh tràn đấy những lời bêu rếu và có cả những lời nói không tốt đẹp nhằm vào anh và gia đình. Thậm chí còn có những trận đấu ông Ferguson còn cho Beck mài quần trên băng ghế dự bị. Mọi cơ hội dường như đã đóng lại trước mặt Beck, nhưng không, bằng ý chí và nghị lực kiên cường anh vươn lên bằng tất cả mọi khả năng của mình, fan hâm mộ Beck dần dần lại được nhìn thấy Beck trình diễn thứ bóng đá đã mang lại cho anh cơ hội được mặc chiếc áo của đội tuyển Anh. Anh dường như đã bỏ ngoài tai mọi lời chỉ trích, khi thi đấu, anh chỉ tập trung vào 2 mục tiêu duy nhất là trái bóng tròn và cầu môn của đối phương. Mọi chuyện lại bắt đầu tốt đẹp hơn với anh. Anh trở lại với phong độ đỉnh cao và trở thành tiền vệ không thể thiếu trong đội hình thi đấu của MU. Những pha tạt bóng như đặt vào đầu đồng đội, những pha đá phạt đẹp như trong mơ của Beck đã dần đưa MU tới chức vô địch Champion League, Premier League, FA. VÀ đặc biệt hơn cả là ở tứ kết C1 năm đó, Beck đã có dịp gặp lại Diego Simeone trong đội hình thi đấu của Inter Milan. Beck đã phục thù được Diego bằng 2 cú tạt bóng chuẩn xác cho đồng đội ghi bàn vào lưới Inter , mang lai thắng lợi cho đội bóng yêu quý của chúng ta. Trong trận chung kết cúp C1, khi MU đang bị dẫn 1-0, trong 90 giây cuối cùng của trận đấu, chính Beck là người tạt bóng từ quả phạt góc để đồng đội ghi bàn mang lại thắng lợi chung cuộc 2-1 cho MU và giành lấy cúp C1 từ tay các cầu thủ Đức khi họ đã mang cúp về tới biên giới. Chắc hẳn những fan ruột của MU như chúng ta không thể nào quên được giây phút tuyệt vời ấy.
    Cuối cùng thì Beck cúng vượt qua đựoc khó khăn và quan trọng hơn cả là anh đã vượt qua được cái bóng áo số 7 của King Cantona để lại, khẳng định bản thân cho mọi người thấy là cầu thủ tài năng.
    Sang năm 1999, anh được bầu chọn là cầu thủ hay thứ 2 thế giới, điều này hoàn toàn xứng đáng với khả năng của anh.
    Từ tội đồ thành người hùng ​
    Từ sau France 98, anh là tội đồ của nước Anh, thế nhưng với phong độ tuyệt vời trong màu áo Manchester United, anh trở thành đội trưởng đội tuyển Anh và đã dẫn dắt đôij tuyển Anh lọt vào vòng chung kết Japan-Korea 2002 với tư cách là đội đầu bảng, trên cả đội tuyển Đức. Nổi bật là trận thắng Đức 5-1 ngay tại nước Đức, tuy không ghi được bàn nào nhưng anh là người có đường chuyền quyết định dẫn tới 3/5 bàn thắng, và quan trọng hơn cả là bàn thắng san bằng tỉ số 2-2 trong trận gặp Hy lạp, đây là bàn thắng quyết định đưa đội tuyển Anh tới vòng chung kết. Bàn thằng này được ghi từ 1 cú đá phạt hình vòng cung đẹp tuyệt vời.



    Heocon2008 loves MANCHESTER UNITED & CAHN


    Được sửa chữa bởi - maihuong vào 21/03/2002 16:21
  2. heocon2008

    heocon2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Trên đây là những gì sơ lược về Beckham, thần tượng của tớ, tất nhiên là không thể đầy đủ được vì tớ không có tài liệu, tớ để tất cả tài liệu ở lại VN rồi , tất cả đều là dựa vào trí nhớ thôi, cho nên không đủ cho lắm, bạn nào có nhiều tài liệu hơn thì bổ sung cho mình nhé.

    Heocon2008 loves MANCHESTER UNITED & CAHN
  3. maihuong

    maihuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô heocon,
    Một chút ngoài bóng đá là Vợ chồng Beck là cặp vợ chồng có ảnh hưởng nhất nước Anh. Họ thường là mục tiêu của các đài truyền hình, báo chí. Vì thế, Beckham vẫn vững vàng trước mọi sức ép thì quả là một điều đáng ngạc nhiên. Với phong độ hiện nay, Beckham hoàn toàn xứng đáng là đội trưởng đội tuyển Anh tại Hàn Quốc và Nhật Bản
    MaiHuong
  4. heocon2008

    heocon2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Mai Hương cũng ở trên mạng à, tớ vừa post bài xong, thực ra tớ có nhiều tài liệu về Beck và Vic lắm, nhưng không biết là liệu đăng lên ở đây có thích hợp hay không?
    Mọi người cho ý kiến nhé, nếu đồng ý thì gửi message cho tớ

    Heocon2008 loves MANCHESTER UNITED & CAHN
  5. maihuong

    maihuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    Cũng đưọc heocon à, MH chỉ sửa lại cái tiêu đề thôi.
    Chuyện về Beck thì bạn có thể đưa lên đây hoặc đưa lên mục "Chuyện bên lề cũng được". Mà không hiểu cái mục ấy đâu rồi nhỉ?
    MaiHuong
    Được sửa chữa bởi - maihuong vào 22/03/2002 10:57
  6. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Uh, Becks tuyệt vời đấy chứ. Trong vòng loại F98, Becks là cầu thủ duy nhất được thi đấu trong toàn bộ các trận đấu của đội tuyển. Chỉ tiếc là trong vòng chung kết, hắn lại mắc vào rắc rối vớ vẩn không đáng có với Vic mà không được ra sân trận đầu tiên của đội Anh.
    Becks sau F98 là một tội đồ của bóng đá Anh nhưng với nghị lực và quyết tâm cao, hắn đã có những đóng góp lớn vào cú ăn ba của MU năm sau và bản thân thì giành được danh hiệu cầu thủ xuất sắc thứ 2 thế giới. Good.
    Và đến bây giờ, Becks đã trở thành đội trưởng của những con sư tử Anh. Hy vọng với vai trò này, hắn sẽ góp phần đem lại một cái gì đó trong WC 2002 sắp tới cho quốc đảo sương mù.
    to heocon2008: speed đồng ý với ý kiến của MH, những chuyện về Beck và Vic nên post trong topic "chuyện bên lề của MU" của bác 9boy1981 thì hợp hơn. Hic cái mục này có lẽ cũng lặn xuống trang thứ mấy không bít nữa. Cố tìm nhé.

    -----------
    Remember crazy not stupid

Chia sẻ trang này