1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều đàn ông không bao giờ nên hối tiếc !!!!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Vi_Tieu_Bao_new, 01/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MaxPayne

    MaxPayne Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Bác VTB dạo này nhàn rỗi thời gian hay sao mà suy ngẫm được nhiều điều thê

    [​IMG]
    Froza Juventus
  2. LangTuHoaHong

    LangTuHoaHong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    ko phải suy ngẫm mà là một hình thức câu bài....

    Anh chỉ biết câm nín khi nghe tiếng em khóc
  3. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Hì, chỉ thấy tội nghịp thôi. Cũng có công post bài mà bị chúng nó xỉa xói thế hả. Thôi, lần sau đừng copy bài nào nữa anh ạ , cứ viết bình thường thôi, chúng nó đỡ ngứa mắt
    Tránh xa các cuộc cãi nhau.
    Thế đấy???
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    đúng, cứ viết bình thường thôi, nhưng chúng ngứa mắt ít, chúng nó ngứa mồm nhiều he he
    ớ.. thế lão vi trả nhời bạn đọc cái điều khoản 44 là cái rì thía, chả hiểu mấy
    ********
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    *********
  5. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    He he, vì lơ đãng hay giả vờ ngây ngô mà ko bít hở em ????
    Cả bài có mỗi câu đấy là hay nhất....
    Hoan hô bé deny_me có con mắt tinh đời.



    ... Từ đó em là sương, rụng mất trong bình minh
    Từ đó ta là đêm, nở đóa hoa vô thường ...

Chia sẻ trang này