1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều đàn ông ko thích ở người Phụ Nữ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi kaleo, 21/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kaleo

    kaleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Những điều đàn ông ko thích ở người Phụ Nữ

    9 điều chàng ghét
    Bạn không muốn người yêu làm mình bực bội? Bạn cũng đừng làm anh ấy ghét nữa chứ!


    Khi đàn ông phải lên tiếng phàn nàn về những điều đáng chê của phụ nữ, đó là dấu hiệu của giọt nước tràn ly. Hãy quan tâm đến lời phê phán này để mối quan hệ của bạn luôn vui vẻ.


    - Tính ngây thơ: Chúng tôi không thích phụ nữ tỏ ra quá ngây thơ và bị thu hút bởi người thông minh, hơi cứng rắn và làm việc hết mình.


    - Tính khiếm nhã: Phụ nữ ít khi cảm ơn nam giới sau khi đã nhờ vả việc gì. Nếu họ cho rằng, họ là phụ nữ nên có quyền cư xử như vậy thì thật khiếm nhã.


    - Quản lý chặt chẽ: Một số phụ nữ thích kiểm soát, theo dõi mọi hành động của đàn ông. Chúng tôi đâu phải là tù nhân của họ.


    - Thiếu kín đáo: Chúng tôi ghét cách phụ nữ kể lể về người yêu mình với những khác. Có thể đang yêu rất vui, rất tốt, nhưng sau này lỡ xa nhau, phải nói sao đây?


    - Tính hợm mình, đua đòi: Những cô gái thích phô trương, hay đua đòi là nỗi sợ hãi của cánh đàn ông chúng tôi. Liệu nghề nghiệp và số tiền lương của tôi có cung phụng nổi cho cô ấy hay không?


    - Tính giả tạo, màu mè: Chúng tôi "ớn" những cô gái nói giọng ỏng ẹo, nửa Tây nửa ta. cố ra vẻ mình từng sống ở nước ngoài.


    - Bắt cá hai tay: Nhiều cô gái thường làm duyên, làm dáng với người khác khi vắng mặt người yêu. Chẳng hay chút nào.


    - Tính bàng quan, lạnh lùng: Những phụ nữ không bao giờ giúp đỡ người c)! 7; nhỡ sẽ đối xử thế nào khi người yêu gặp hoạn nạn?


    - Thiếu nhân cách: Những người phụ nữ đẹp mà ăn nói hỗn hào, giao thiệp bừa bãi, thiếu nhân cách còn tệ hơn một bông hoa không có mùi hương.


    (Theo TT&GĐ)



    Đàn ông nói về bữa cơm gia đình

    Dù chúng ta có đi đến nhà hàng hay khách sạn, dự những bữc tiệc đầy "cao lương mỹ vị" nhưng làm sao chúng ta quên được bữa cơm gia đình đạm bạc?


    Bạn Nguyễn Mạnh T: Bữa cơm gia đình luôn tạo cho tôi sự ấm cúng và sum họp, nó chứa đựng tình cảm của vợ, các con tôi. Ăn những món ăn mà vợ mình nấu tôi luôn cảm thấy đậm đà và ngon hơn ở những nơi khác".


    Vâng, thế mà nhiều gia đình bây giờ lại quên mất điều đó. Họ quá bận b&! #7883;u với cuộc sống, không có thời gian để phục vụ cho gia đình một bữa cơm. Như thế liệu có ổn và đảm bảo cho hạnh phúc gia đình không? Theo tôi được biết thì hầu hết các đức ông chồng vẫn coi trọng bữa cơm gia đình, nếu có phải ăn cơm bụi chẳng qua là bất đắc dĩ. Anh H, buồn rầu nói: "Đã gần 10 năm trời tôi phải ăn cơm hàng. Nó làm tôi quá buồn tẻ nhạt nhẽo. Chỉ đến lúc tôi lấy vợ, tôi mới thấy chấm dứt được cảm giác đó trong bữa cơm của mình. Nhưng gần đây vợ tôi bỗng dưng tuyên bố không nấu nướng gì n&#! 7919;a, mà cả nhà đi ăn cơm bụi. Các con tôi thì reo lên! Nói thế nào vợ cũng không nghe. Cực chẳng đã tôi thường đến nhà thằng bạn thân ăn ké...". Còn cậu C. thì tâm sự: "Em mới lấy vợ được 1 năm, em tưởng lấy vợ rồi thì mình sẽ được chu đáo hơn, ai dè cô ấy lại chẳng quan tâm gì đến việc nhà, còn bảo nấu cơm là lạc hậu. Thế thì vợ làm gì hả chị? Nói chị đừng giận một hôm em buồn quá ghé nhà cô bạn gái chơi được cô ấy mời cơm với canh cua, em ăn mà nhớ những ngày mẹ em nấu cho ăn và rồi bữa cơm đó như có bùa mê làm anh vô tình xa lánh vợ! lúc nào không biết:....


    Những đàn ông nghĩ đến một mái ấm cũng là khi họ muốn chấm dứt cuộc sống tự do và khao khát có bàn tay ấm áp, khéo léo của một người phụ nữ. ở đó họ không chỉ hy vọng có những đứa con kháu khỉnh, mà còn có một người phụ nữ biết tạo ra cho gia đình có một nếp sống thật ấm cúng. Đâu phải chỉ có phụ nữ là khao khát hạnh phúc gia đình, mà đàn ông cũng vậy, thậm chí họ rất xét nét chú ý đến cuộc sống gia đình. Từ việc dạy dỗ coi cái đến từng bữa cơm. Bữa cơm gia đình đóng một vai trò rất quan trọng, là m&#! 7897;t bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình. Một người vợ vụng về cũng có thể làm tan nát một mái ấm, một người vợ lười thì càng khó tránh khỏi. Tôi cũng biết hiện nay nhiều chị em vì rất bận và mệt mỏi với những công việc xã hội nên mới nghĩ đến giải pháp ăn cơm hàng, nhưng chúng ta không thẻ thoái thác công việc gia đình và hiện đại hoá bữa cơm gia đình ở ngoài hàng quán được. Bữa cơm gia đình là mạch liên hệ giữa các thành viên trong nhà, con cái, vợ chồng có nghĩ đến nhau, tìm về nhà cũng bởi nghĩ đến bữa cơm còn ấm hơi và ngất mùi thơm mà mẹ, vợ mình vất vả nấu nướng đang đợi ta về. Còn cơm bụi chỉ là để lót dạ khi nhỡ nhàng mà thôi, nó nhạt nhẽo, làm sao thay thế được bữa cơm chứa đựng công sức, tình cảm của người thân mình nấu nướng.



    Đàn ông cần làm gì khi vừa qua "trận chiến" nóng bỏng?



    "Cả giận mất khôn, khi bạn đang cáu giận, mọi quyết định tức thời sẽ không được sáng suốt. Nếu bạn cứ nhất quyết phải "làm cho ra nhẽ" đến cùng sẽ chẳng thu được kết quả như mình mong muốn. Cần phải hết sức bình tĩnh đối mặt với các cuộc xung đột gia đình.


    Sau đây là những lời khuyên dành cho bạn khi vừa qua "trận chiến" nóng bỏng và đang ở giai đoạn hòa giải.




    Ðừng vội thất vọng nếu những thỏa thuận giữa hai người không tuân thủ đầy đủ theo những ý muốn của bạn. Hãy nghỉ ngơi và suy ngẫm những chuyện vừa xảy ra.



    Ðừng vội vàng đi tới bất cứ kết luận gì vì sau mỗi cuộc cãi lộn như vậy rất khó thức tỉnh và kích động được đối tượng biểu lộ tình cảm âu yếm đối với bạn. Nhiều khi vết thương lòng do lời nói gây ra rất lâu lành "miệng".



    Dù có tức giận hay nổi nóng đến chừng nào thì cũng tránh đưa chiêu bài đòi ly hôn để dọa nhau. Tốt nhất hãy tránh mọi sự đe dọa và nên kiềm chế để không đưa ra nhận định khái quát từ một vài sự kiện nhỏ.



    Không có gìl dễ dàng hơn và tồi tệ hơn đối với quan hệ hôn nhân là tái diễn lại cuộc gây lộn hôm trước.



    Không phải bao giờ bạn đời của bạn cũng biết các dự định và ý nghĩ của bạn mà không cần bạn phải thổ lộ. Dù có hiểu nhau đến mức độ nào cũng không thể đoán trước được tất cả mọi chuyện.



    Tuyệt đối không nên lôi kéo con cái vào cuộc để chứng tỏ cho bạn đời thấy thái độ lạnh nhạt, bất cần của mình đối với người kia. Không nên nói trống không trước mặt con cái hoặc lôi kéo chúng về phe mình để nói xấu người kia.



    Không phải lúc nào cũng cần nhờ tới sự phân xử của người thứ ba. Hai bạn đều có thể đạt được sự thông cảm lẫn nhau nếu cả hai người đều có thiện ý và tìm thấy lỗi ở bản thân mình.



    Ðừng phóng đại quá mức những hậu quả của vụ xung đột từ lần trước vì nó chỉ làm vấn đề thêm tồi tệ hơn mà thôi. Xung đột gia đình còn giúp chúng ta hiểu thêm về bản thân và về người bạn đời. Lúc đó mọi sự nhân nhượng đều đáng giá.





    CÁM ƠN ĐỜI MỖI SỚM MAI THỨC DẬY
    TA CO THÊM NGÀY NỮA ĐỄ YÊU THƯƠNG.

Chia sẻ trang này