1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG ĐIỀU EM CẢM THẤY RẤT ĐÁNG YÊU Ở CHỒNG

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chanthe, 15/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chanthe

    chanthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG ĐIỀU EM CẢM THẤY RẤT ĐÁNG YÊU Ở CHỒNG

    Em thấy mình tự nhiên lại lãng mạn dở hơi thế này đây, viết cho chồng những cảm nhận của em về chồng (tất nhiên chỉ là những cảm nhận tốt đẹp thôi, còn những cái xấu thì để khi nào em cáu đã).

    1. Lần đầu tiên em có cảm tình với chồng là khi chồng hút thuốc lá ở ngoài sân công ty, bị em bắt gặp chồng xấu hổ cười lỏn lẻn. Hi`, trông chồng lúc đó thật khác với mọi khi, hay cáu gắt, khó tính và luôn làm cho nhân viên sợ chết khiếp. Lúc đó em cảm thấy điệu bộ của chồng thật ngượng nghịu, như kiểu bọn con trai mới lớn đỏ mặt khi bắt gặp một bạn gái nhìn trộm mình ý. Thế mà em và Phương mới đầu đã đoán già đoán non là chồng tình trường nghe chừng phong phú, dày dặn kinh nghiệm lắm. Hehe.

    2. Điều nữa em thấy ấn tượng là bờ vai của chồng, rất rộng và vững chãi, nó khiến em cảm thấy được che chở, an toàn lắm í. Hi`, chắc điều này thì chồng chưa biết vì em ứ thèm kể không chồng lại trở lên kiêu căng. Úi xời, mũi chồng to bằng cái bánh bao rồi kìa.

    3. Điều thứ 3 em cảm thấy thích ở chồng là ánh mắt chồng khi nhìn em rất rất dịu dàng, lông mi hơi cong (cong hơn cả lông mi của em, hic, ghen tỵ thế). Những lúc như thế sao mà em cảm thấy trong lòng ấm áp lạ. Thích lắm. Em cũng nói luôn là em chỉ thích ánh mắt của chồng thôi đấy, còn về mắt chồng thì hơi bé, àh, fải nói là bé tí tẹo, chẳng bù cho mắt em: to, đẹp long lanh .

    4. Điều thứ tư là cho dù em có những câu nói ngớ ngẩn hay co những suy nghĩ chẳng bao giờ lớn nhưng chồng vẫn luôn lắng nghe em một cách nghiêm túc, luôn giải thích cho em hiểu mà ko hề cáu (đôi khi chỉ cười thôi, điều này làm giảm bớt điểm rồi đấy chồng nhé). Rồi còn cái tội chẳng bao giờ nhớ đường của em, em còn bị lạc đường về nhà chồng ngay cả khi đã đi ty tỷ lần. Hic, thế mới sợ chứ.

    5. Em thích mỗi buổi tối, trước khi đi ngủ, được ngồi vào lòng chồng, ôm chồng và nghe chồng ru à ơi, giọng ru của chồng thì rõ là ồm ồm, chả hay tẹo nào nhưng lúc đó em thấy thật hạnh phúc.

    6. Em cảm thấy thích là khi chồng cằn nhằn em dã lấy chồng rồi mà chẳng chịu lớn, suốt ngày nhõng nhẽo, không chịu ăn cơm đúng giờ, không chịu giữ sức khoẻ, suốt ngằy bắt chồng lọ mọ lo em bị ốm, bị đau bụng hay bị ti tỷ những cái vặt vãnh khác.

    7. Hi`, em còn thích được chồng cõng nữa, cõng em từ tầng 3 xuống tầng 1. Vừa cõng vừa hỏi em có thích không? bảo em sướng nhất rồi đấy nhé, làm em cười tít mắt rồi lại bắt cõng thêm. (nhưng bây giờ em lại ít được cõng rồi, hay là chồng quên nhỉ? Chồng cũng thích cõng em cơ mà ).

    8. Còn rất nhiều điều nữa cơ nhưng em xí hổ lắm, không kể ra nữa đâu, tối về em sẽ kể cho chồng nghe, nhé chồng yêu nhé.
  2. callalys

    callalys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Dễ thương thế chứ lị. Chúc 2 bạn Hạnh Phúc mãi nhé

Chia sẻ trang này