1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Điều Hối Hận ...

Chủ đề trong '1985-1986 Safi' bởi nguoi_tuyet, 09/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oh_myfriends

    oh_myfriends Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Con người có rất nhiều điều hối tiếc nhưng họ sẽ vượt qua như thế nào?Mọi việc sẽ không bao giờ là tốt nhất,không nên cân nhắc quá nhiều mà cần thêm Liều lĩnh và chấp nhận dù kết quả có như thế nào đi nữa.Bạn mất nhưng bạn sẽ được thêm kinh nghiệm.Vì vậy ,hãy mỉm cười đi chứ!
  2. fukutomi

    fukutomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    I agree!
    Hối hận cũng chả giải quyết vấn đề gì! Chỉ nên biết là never do it again thôi!
    Chẹc, nhắc mới nhớ, lúc trước đi thi đại học, làm xong bài ngồi nhẩn nhơ chơi đến gần hết giờ đọc bài lướt qua, check lại rồi nộp, chả thèm đọc kỹ gì cả, ra khỏi phòng là quên hết trơn
  3. fukutomi

    fukutomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    I agree!
    Hối hận cũng chả giải quyết vấn đề gì! Chỉ nên biết là never do it again thôi!
    Chẹc, nhắc mới nhớ, lúc trước đi thi đại học, làm xong bài ngồi nhẩn nhơ chơi đến gần hết giờ đọc bài lướt qua, check lại rồi nộp, chả thèm đọc kỹ gì cả, ra khỏi phòng là quên hết trơn
  4. nguoi_tuyet

    nguoi_tuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

    hi !
    chào mấy anh chị ! mấy anh chị la em ghê quá à ... xin mọi người hiểu cho , nguoi_tuyet chỉ mới 17 tuổi nên hổng hiểu biết và có kinh nghiệm nhiều như anh chị ... tại nguoi_tuyet thấy mình có nhiều quá đi những điều hối hận + thêm vài trăm gram nhiều chiện nên tò mò muốn biết mọi người có hối tiếc cái gì hay ko thôi đó mà ....huhuhu.... thôi để em kêu mấy chị mod khoá topic này lại hén ...hix...ix...

  5. nguoi_tuyet

    nguoi_tuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

    hi !
    chào mấy anh chị ! mấy anh chị la em ghê quá à ... xin mọi người hiểu cho , nguoi_tuyet chỉ mới 17 tuổi nên hổng hiểu biết và có kinh nghiệm nhiều như anh chị ... tại nguoi_tuyet thấy mình có nhiều quá đi những điều hối hận + thêm vài trăm gram nhiều chiện nên tò mò muốn biết mọi người có hối tiếc cái gì hay ko thôi đó mà ....huhuhu.... thôi để em kêu mấy chị mod khoá topic này lại hén ...hix...ix...

  6. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Tớ có một việc hối hận thế này: ngày đó còn là học sinh, rất thích cùng các bạn gấp máy bay ném từ tầng 3 xuống sân trường. Trẻ con được nghịch thì thích, thấy máy bay giấy chở những ước mơ bay lượn vòng vòng thì trong lòng khoan khoái vô cùng. Tuy nhiên, một lần vào đầu giờ sáng, mình đến lớp sớm, nhìn xuống dưới sân trường thấy có một bà cụ lao công đang còng lưng nhặt giấy trên sân. Lúc đó, bất giác trong lòng nảy sinh nỗi hối hận vô cùng... Từ đó trở đi, tớ không bao giờ gấp máy bay ném chơi nữa và cũng có ý thức về việc bỏ rác đúng chỗ nhiều hơn...
  7. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Tớ có một việc hối hận thế này: ngày đó còn là học sinh, rất thích cùng các bạn gấp máy bay ném từ tầng 3 xuống sân trường. Trẻ con được nghịch thì thích, thấy máy bay giấy chở những ước mơ bay lượn vòng vòng thì trong lòng khoan khoái vô cùng. Tuy nhiên, một lần vào đầu giờ sáng, mình đến lớp sớm, nhìn xuống dưới sân trường thấy có một bà cụ lao công đang còng lưng nhặt giấy trên sân. Lúc đó, bất giác trong lòng nảy sinh nỗi hối hận vô cùng... Từ đó trở đi, tớ không bao giờ gấp máy bay ném chơi nữa và cũng có ý thức về việc bỏ rác đúng chỗ nhiều hơn...
  8. danthanh_tiamo

    danthanh_tiamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    điều hối hận lớn nhất làhu hu ăn nhìu wé à ...một ngày ăn 6 bữa ... càng ngày càng béo ị ...hèn chi hồng có bò ( khóc xấu như con cóc í)
  9. danthanh_tiamo

    danthanh_tiamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    điều hối hận lớn nhất làhu hu ăn nhìu wé à ...một ngày ăn 6 bữa ... càng ngày càng béo ị ...hèn chi hồng có bò ( khóc xấu như con cóc í)
  10. anh_van_song2005

    anh_van_song2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

    yêu em !

Chia sẻ trang này