1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều khốn nạn nhất

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi lovelinh2, 30/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Những điều khốn nạn nhất

    Cuộc sống với ngày càng nhiều những bon chen ghen ghét, chắc chắn khiến bạn nhiều lúc thấy nó thật khốn nạn. Vậy bạn thấy điều gì khốn nạn nhất ?

    Với tôi thì có 3 điều:
    1. Bị nói xấu sau lưng. (về những hành vi hoặc lời nói mà mình chưa bao giờ thực hiện, thậm chí ko thể nghĩ tới)
    2. Bị chơi đểu và "cắn trộm".
    3. Bị bạn bè hiểu lầm.

    Dù sao thì điều thứ 3 cũng dễ chịu nhất vì nếu nó đc giải quyết thông suốt sẽ tạo cơ hội phát triển cho tình bạn nhờ hiểu nhau hơn.
    Còn 2 điều đầu tiên, mặc dù tôi ko có thời gian để lưu tâm nhưng thấy nó đáng bị khinh bỉ quá, bởi nếu bạn rơi vào tình huống đó, quan hệ xã hội của bạn sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Và 1 điều cực kỳ khốn nạn mà bạn sẽ gặp, đó là bị những ng` chưa hiểu mình nhìn bằng con mắt đề phòng hoặc ghét bỏ.
    Hờ, nếu tôi có cơ hội đc tận mắt chứng kiến những kẻ nói xấu hoặc chơi đều mình, chắc chả ai cản đc tôi cầm đầu chúng nó dúi vào xí bệt và giật nước mất.
  2. z_125

    z_125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    sợ nhất là bị lười dối và phản bội
  3. Sadeyes

    Sadeyes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Ý chà... Nói trước bước không qua có được coi là một hành động khốn nạn không, chỉ dám nói mà không dám làm đâu.
    Điều khốn nạn nhất của xã hội hiện nay là tình trạng cá lớn nuốt cá bé ( Dù cá lớn có bộ óc bé ). Tiếp theo là tập quán hùa xảy ra điển hình ở thanh niên Việt Nam, nhát, cả lũ cùng nhát, nhưng nếu có một đứa liều lên, cả lũ cũng hùa theo bọn đông hơn, mạnh hơn phe kia. Cái đó từng thực sự bị phê phán, khi con người còn không biết suy nghĩ, hèn nhát, và hùa thì sẽ loạn (Cái này đọc kiếm hiệp Kim Dung cũng thấy trong đám giang hồ rất hay có tính hùa).
    Đấy, bọn hùa là bọn khốn nạn nhất.
  4. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Chưa biết là có thể nói rồi làm hay ko..nhưng yên tâm là cứ như thế đi...còn cái hùa theo thì cũng có thể rất khốn nạn nhưng theo một vài tình huống thì nó lại rất tốt
    Nó giúp cho những con người nhỏ bé(ko hiểu óc có to ko) thêm vững tin trong những cuộc chiến đấu ko cân sức..ít ra là cũng được cái tinh thần lên cao (nếu chết thì ko sợ chết 1 mình còn khối đứa hùa theo chết cùng )
    Cho nên điều đó cũng ko phải khốn nạn cho lắm
  5. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Các cậu quote nhiều quá các cậu ơi .
    Khốn nạn nhất là bị chơi xỏ , đâm sau lưng , đúng là cái đấy khốn nạn nhất .
    Còn ghét nhất là trò nói đểu , ám chỉ , có í nói xấu mình rồi nhưng nói rất khéo , mang tính ám chỉ khiến mình ko nói gì được . Ghét nhất cái trò đấy , có gì thì cứ nói thẳng mie nó ra , làm cái trò đấy tiểu nhân bỏ mie .
  6. cmmd

    cmmd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    KHốn nạn nhất là bị lọt thỏm giữa trăm nghìn cái khốn nạn..Hình như thế
  7. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp chú này...bị lọt thỏm trong hàng trăm cái khốn nạn
  8. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Khốn nạn nhất à?
    Hồi xưa tôi cũng dính 1 phát!Tán được 1 em,được 1 thời gian em phát hiện mình đi xe địa hình((())),em đá cho tung đít!Về ôm hận ngàn thu!
    Cuộc đời đen bạc thật!
  9. hungnm85

    hungnm85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    1.240
    Đã được thích:
    0
    Ờ, điều khốn nạn nhất là mình bùng thi Hoá hôm nay vào KTQD, vậy là ko được dưới trướng bạn saomai Huyền rùi Hức, hôm qua thi Toán về tí tởn đề sao dễ thía, hoá ra tính toán sai lăng nhăng lên, chắc 7, Lý chiều nghĩ phải cẩn thận, thía mà vẫn cẩu thả sai lăng nhăng, kèm theo trình độ sút kém---->chắc 5 điểm! Kiểu này thi Hoá cũng trượt, nên ở nhà chát chít cho sướng! Hức, ko được dưới trướng bạn Huyền rùi!
  10. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Khốn nạn nhất là nói dối không mà nó lại xuất phát từ tính nết.mà lại nói dối những cái không đáng nên càng làm mình cay.
    Khiếp và tởm nhất là thọc gạy sau lưng.Muốn bêu xấu mình.Em bị 1 vố rồi nên thấu rõ

Chia sẻ trang này