1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG ĐIỀU KhÔnG bÌnH ThƯờNG!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi victorfrankenstein, 23/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. victorfrankenstein

    victorfrankenstein Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG ĐIỀU KhÔnG bÌnH ThƯờNG!

    thường thì người ta hay sống vì một mục đích nào đấy nhưng đôi khi lại có những người không như vậy.
    người ta thường làm những điều mà có lợi cho bản thân nhưng đôi khi lại có những người không như vậy.
    có đôi lúc ta làm những việc không có lợi cho bản thân chỉ để mang lại niềm vui cho những người ta yêu mến nhưng không phải lúc nào nó cũng được đánh giá một cách đúng đắn nhiều lúc nó bị bỏ qua và khi ấy người ta gọi nó là sự ngớ ngẩn ,còn nhưng khi nó được người khác đánh giá cao thì gọi nó là "sự hi sinh cao cả"
    vẫn biết nói dối không hề tốt nhưng không ai lại không từng nói dối ,đôi khi nói dôi là để có thể sống thật với chính bản thân mình ,như vậy liệu nói dối có còn là xấu??
    nếu bạn không từng sống như vậy hoặc bạn không hiểu những gì tôi viêt ,cũng không sao cả chỉ cần đọc và suy nghĩ về nó thôi

    bad
  2. Hoang_Xuan_new

    Hoang_Xuan_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    thường thì người ta hay sống vì một mục đích nào đấy nhưng đôi khi lại có những người không như vậy.
    - Dung - nhung khong nen . Moi nguoi deu co muc dich rieng cua ban than mình khong nen song ma khong co muc dich hoac lay muc dich của người khac lam muc dich song cho minh
    người ta thường làm những điều mà có lợi cho bản thân nhưng đôi khi lại có những người không như vậy.
    - Dung
    có đôi lúc ta làm những việc không có lợi cho bản thân chỉ để mang lại niềm vui cho những người ta yêu mến nhưng không phải lúc nào nó cũng được đánh giá một cách đúng đắn nhiều lúc nó bị bỏ qua và khi ấy người ta gọi nó là sự ngớ ngẩn ..
    - Rat dung - Mot nguoi ban tôi luon lam nhung dieu tot cho toi nhung nhieu khi toi thay viec lam do that ngo ngan . Doi khi toi cung cam thay ho then vi khong biet qui trong nhung dieu ma nguoi do lam cho minh , nhung khong hieu sao viec nguoi do lam vẫn ngo ngan the nao ay .
    vẫn biết nói dối không hề tốt nhưng không ai lại không từng nói dối ,đôi khi nói dôi là để có thể sống thật với chính bản thân mình ,như vậy liệu nói dối có còn là xấu??
    - Cũng đúng - nói dối dôi khi tốt hơn nói thật nhưng nói dối bản thân mình chỉ cảm thây hổ thẹn chút ít , còn để người khác phát hiện ra bạn đang nói dối họ thì kết quá không lường.
    nếu bạn không từng sống như vậy hoặc bạn không hiểu những gì tôi viêt ,cũng không sao cả chỉ cần đọc và suy nghĩ về nó thôi
    - Những điều bạn viêt khiến tôi phải suy nghĩ lại một chút về bản thân mình .

    ..
    Cho biet tram nam la coi tam
    Hon nhau chi mot tam long son

Chia sẻ trang này