1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều không muốn nói với anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi eyaaye, 05/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eyaaye

    eyaaye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Những điều không muốn nói với anh

    Anh bảo em khó hiểu, anh không hiểu gì về em. Anh bảo em có nhiều điều không kể cho anh biết. Nhưng anh có yêu em không, em chỉ kể hết cho người yêu em thật lòng thôi. Em biết rằng anh có quý em, anh muốn đi chơi với em nhưng có vẻ như anh không muốn yêu em. Tại sao vậy? Anh còn phải sự nghiệp ở phía trước, em có phá sự ngiệp của anh đâu, vậy mà sao anh hững hờ với em vậy. Ngày nào em cũng mong tin nhắn, cuộc gọi của anh, mong anh sẽ nói ra những lời yêu thương. Em thấy tủi thân lắm. Em nhớ anh lắm, em nt cho anh nhưng anh cũng không nt lại, có phải anh khinh em không. Em đến với anh như 1 người con gái cần 1 chỗ dựa, nhưng chắc anh chỉ làm bạn với em vì em ngang bằng với anh về mặt nào đấy ư. Em biết anh quý em, anh ham muốn em nhưng anh không yêu em. Thật phũ phàng với em quá.
  2. eyaaye

    eyaaye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Anh bảo em không kể với anh về em. Điều đầu tiên em chưa muốn kể với anh về ngươì yêu cũ của em. Em mới chia tay không được lâu thì em gặp anh. Em chưa thể quên được anh ấy, một người yêu thật long, không tính toán, Em thật hạnh phúc khi có người yêu mình như vậy. Em vẫn còn yêu anh ấy, em luôn tôn trọng anh ấy. Em và anh ấy yêu nhau, 1 tình yêu đẹp, nhưng nhiều đau khổ. Bố mẹ em không đồng ý cho em yêu anh ấy, thời gian đâu em phản đối quyết liệt lắm. Nhưng rồi 1 bên là bố mẹ, 1 bên là người yêu, them vào đó càng ngày em càng nhận thấy những điểm không tốt của anh ấy, em đã quyết định chia tay, em cảm thấy quá mệt mỏi trong việc 1 mặt tỏ ra vui vẻ và nói dối bố mẹ còn 1 bên là người yêu. Trước khi chia tay anh ấy đã nói với em rằng, em suy nghĩ kỹ đi không có ai yêu em bằng anh đâu. Em còn nhớ rõ cả khuôn mặt của anh ấy lúc đấy như thế nào, em chưa thể quên được, nhưng em đến với anh là một tình cảm chân thành. Anh cảm nhận được điều đấy đúng không.
  3. eyaaye

    eyaaye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Anh đang online đúng không, em không muốn nói chuyện với anh ở trên mạng, nếu thế thì anh sẽ biết em đang nhập dưới tên nào và mọi điều không muốn nói với anh lại thành ra anh sẽ biết. Cả ngày hôm nay anh không nhớ em ah, anh không gọi điện hay nt cho em...
  4. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng thật nhiều để rùi thất vọng cũng thật nhiều. Có những điều mình không nói ra thì người khác sẽ không thể hiểu đưọc đâu bạn ạ, đặc biệt là con trai thì lại càng không, họ không nhạy cảm như con gái chúng mình đâu..............
  5. trongtam81

    trongtam81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu của bạn nhanh như gió thoảng vậy. Bạn nói là vẫn chưa quên người yêu cũ, mà bạn đã muốn người yêu mới yêu mình rồi sao. Bạn đừng bắt anh ấy yêu bạn ngay như thế, hãy để thêm 1 thời gian nữa xem sao, cần có 1 khoảng thời gian để anh ấy yêu bạn sâu sắc. Mình là con trai nên có thể mình hiểu anh ấy của bạn 1 chút. Có thể là do anh ấy chưa thực sự thích bạn và anh ấy sợ sẽ làm bạn càng yêu anh ấy hơn nếu như anh ấy trả lời tin nhắn của bạn. Đôi khi các bạn hãy hiểu cho đàn ông chúng mình, có lẽ ko trả lời tin nhắn, ko gọi điện là cách làm tàn nhẫn nhưng nếu ko làm thế thì mọi chuyện sẽ rối tung lên, chỉ làm tổn thương thêm nhiều người, chỉ có những kẻ Sở Khanh thích phiêu lưu tình ái mới làm vậy.
    Dù sao mình vẫn muốn anh ấy sẽ nhắn tin và nhớ đến bạn nhiều hơn. Chúc bạn sớm hp.
  6. eyaaye

    eyaaye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Mình đã nói cho anh ấy biết suy nghĩ của mình rằng mình nhớ anh ý nhưng ko được đáp lại.Mình là con gái cũng không muốn chủ động trước. Con trai không nhạy cảm bằng con gái, trong khi mình lại quá nhạy cảm. Hôm nay mình đã đi thật nhiều để cố quên anh một ngày xem thế nào. Anh ko nt gọi điện, anh không quan tâm giờ này em thế nào. vừa mới qua 1 mối tình và vội vàng đi tìm mối tình khác, quả thật quá nhanh. nhưng sống để yêu, khi yêu em mới là chính mình. em muốn yêu và được yêu, nhưng sau khi chia tay người yêu cũ, em đã trở nên trầm tính hơn hẳn. Lúc này em đang nhớ anh lắm, anh có biết không hả, Nt cho em đi, dù chỉ một câu thôi cũng đc.
  7. trongtam81

    trongtam81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến, giờ này mình cũng đang chờ người ấy nt cho mình, dù chỉ là 1 câu thôi. Nhưng bạn ạ, tình cảm mà không thể ép buộc được tình cảm, đôi khi mình yêu người đó nhưng người đó lại ko yêu mình, thế mới gọi là cuộc sống. Hãy cố gắng vượt qua, hãy vui lên và nghĩ rằng người ấy đang bận thôi.
  8. eyaaye

    eyaaye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    hi.anh ấy nhắn tin cho mình rùi. lúc mình không chờ tin nhắn của anh ý thì anh ý lại nt. vui quá. anh ấy gọi mình là tiểu thư. mà mình cũng là tiểu thư mà. Ah không, mình là công chúa mới đúng chứ.hhi
  9. eyaaye

    eyaaye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    anh ơi. hôm nay hẹn anh đi xem phim vậy mà không được huhu.bố mẹ anh lên, anh phải làm bài tập. Mặc dù hôm nay không được đi xem phim nhưng em cũng vui lắm vì anh đến chơi với em. thật gần gũi và thân mật. giờ này anh vừa về xong mà em nhớ anh quá, em luôn muốn được ở bên cạnh anh, em mà ở bên cạnh anh chắc anh không làm ăn được j mất, hihi. em hấp dẫn mà.hi.lại tự đề cao bản thân rùi. ah đúng rùi, hình như anh chưa khen em xinh bao giờ thì phải, anh chỉ bảo em cẩn thận, để ý đến ăn mặc, em có bàn tay đẹp, da trắng, ngực đẹp nhưng không khen mặt em là sao. ai cũng khen em xinh mà.hix. thui. tự cao quá. hôm nay là vui rùi. để tuần sau đi chơi vậy.thiếu jj dịp.mai em phải đi đám ăn hỏi nên không gặp anh được.nhớ ghê
  10. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Đừng tin nhá vì nó nịnh đới.Chỉ có điều yêu thế rồi thì bây giờ anh ý luôn là số 1.Khổ thân cho cái tình yêu .Cứ yêu vào là y như rằng chẳng còn biết xung quanh thế nào nữa.Thế mà!

Chia sẻ trang này