1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều không muốn nói với anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi eyaaye, 05/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. eyaaye

    eyaaye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, lâu lắm rồi em không viết cho anh chút gì, có lỗi với topic của mình quá.
    tuần vừa rồi em hoàn thành nốt những thủ tục cuối cùng để ra trường. em bảo vệ luận văn được 9,75 điểm. cái này anh biết rồi. thứ bảy em thi ktct, làm bài cùng ổn. cái này anh cũng biết rùi. nói chung mọi thông tin về em đều đã nói cho anh biết nên còn ít điều mà anh không biết quá.
    hôm nay nhà anh làm lễ nhập trạch, hehe, sắp được về nhà mới rồi, sướng nhé. có nhà mới mà chẳng thấy rửa nhà gì cả, huhu.
    em bây giờ tốt nghiệp rùi, hết đời sinh viên rồi. hết thời ăn chơi vô tư rùi. bây giờ em phải quyết tâm học tiếng anh để còn bay xa hơn nữa. em phải cố gắng. nhưng không hiểu sao dạo này em hơi chùn bước, chắc do tập trung vào tốt nghiệp đại học nên ít học tiếng anh nên thấy chán. không được chán. phải quyết tâm
    cố lên!
  2. eyaaye

    eyaaye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    hix. nhớ nhớ anh quá. chiều nay em gọi điện cho anh nhưng anh không nghe và anh nhắn tin là chiều anh gọi, trong khi em gọi đã là 3h30 chiều rùi. hix. chờ mãi mà chẳng thấy gọi điện gì cả. chán ghê.
    nhớ anh lắm.
  3. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    anh đây
    xem bóng đá, nghe nời em đã chuẩn bị mụt đống đồ ăn khuya nè, ngày mai dạy muộn nhưng vẫn phải no nt cho em à, ác thía , iem bảo cầu cho đội bóng anh thích thua đi, thía nà anh khỏi thức khuya nắm hại n, bà tám wá đi...anh lói thật đấy...
  4. kid84hn

    kid84hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2008
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn nhỉ.. hì hì... Dạo này mệt mỏi nhiều thứ quá, chả có tâm trạng yêu đương. Tớ thích cái cảm giác thất tình, ngồi gặm nhấm nỗi đau hơn là sự vui vẻ hạnh phúc khi yêu.
    .......
    Trả lại cho em ngày xưa ngày chưa biết nói tiếng yêu đầu
    Trả lại cho anh ngày xưa ngày chưa nghĩ tới nỗi u sầu
    Trả lại khi chưa gặp nhau trả lại như chưa từng yêu
    Thì dù tan vỡ lòng ta cũng không đau
    ........
  5. eyaaye

    eyaaye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    anh đã lừa dối em. anh đã nói dối em. em quá ngốc để nhận ra rằng mình bị lừa, anh có người khác mà anh vẫn tìm đến em, em không muốn nhìn thấy anh nữa, em hỏi anh có hay không , tại sao anh lại trả lời e một câu lấp lửng nói có cũng đúng mà không cũng đúng. em càng nghĩ em càng căm giận anh, anh nói em là hơn cả sao, vậy sao anh lại giấu em. anh không cho em biết. tất cả những lý do anh bận chỉ là để tránh mặt em.. vậy thì thôi em cũng không muốn gặp anh nữa. em không chờ đợi câu giải thích của anh, để làm gì chứ, anh lừa dối ngay từ khi mình gặp nhau vậy mà em không biết. anh giải thích để thanh minh cho con người trong sạch của anh à. để luôn là người tuyệt vời sao. anh lừa dối tôi mà anh đòi giải thích sao. tôi không muốn nghe lời giải thích nào từ anh cả. thế là đã quá rõ rồi, tôi chỉ là chỗ giải trí cho anh thôi. đau thật đấy nhưng thế cũng tốt cho tôi, cho tôi quên anh được dẽ dàng. con người xấu xa ạ.
  6. eyaaye

    eyaaye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Em thấy thật thoải mái khi nghĩ rằng mình sẽ không phải đau khổ vì anh nữa. em thấy thoái mái lắm anh ạ.
    anh bảo anh giải thích nhưng anh không bao giờ chủ động nói với em điều gì. em cũng không ép. em bây giờ không nghe anh giải thích cũng được.
    mình có đến được với nhau hay không thì cũng không còn quan trọng nữa rồi.
  7. eyaaye

    eyaaye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    dạo này em khó ngủ quá, đêm nằm mãi mới ngủ được còn ngủ trưa thì như cực hình, cũng mãi mới ngủ được và khi dậy thì thấy mệt kinh khủng. có thể em nhớ anh quá nhưng em không thể nào chịu được cảnh khi anh đi với người con gái khác không phải là em. em không thể chịu đựng được. mỗi khi nghĩ đến cảnh đó, trái tim em nhói đau. em nhớ anh lắm, nhưng em không thể lliên lạc với anh được. em không có lỗi, em đã cố gắng hết sức nhưng anh đã không trân trọng tình cảm của em. nếu không yêu nhau thì không nên ép buộc làm gì. em biết vì sao anh không muốn công khai chuyện quan hệ của chúng mình. em làm sao thế này, em không biết nói gì với anh lúc này cả, em chỉ thấy tiếc thời gian mình ở cạnh nhau, em biết em không là gì của anh cả, em vẫn thấy vui. em sống hết mình với tình cảm của mình, không lừa dối tình cảm của mình cũng vì thế mà em quá ngây thơ để không nhận ra rằng anh còn có 1 người khác. em sẽ không can thiệp vào cuộc sống của anh nữa. em sẽ cố gắng quên anh nhưng tại sao cứ mỗi khi nhớ đến anh, em thấy mình như bị đau tim vậy. chắc giờ này anh không nghĩ gì đến em đâu nhỉ. buồn thật, em cũng không muốn nhớ đến anh nữa, như thế là quá đủ cho trái tim mong manh của em rồi. anh không bao giờ chủ động nói với em điều gì, em luôn là người nói trước và bây giờ cũng chính anh là người im lặng. anh muốn giải thích. em chờ đợi câu giải thích của anh, em chờ sự trung thực của anh nhưng điều đó quá khó với anh sao. tuỳ anh thôi. dù sao anh cũng phải cảm ơn em vì em đã mang cho anh chút gì đó hạnh phúc trong cuộc sống. không một lời giải thích, không một lời hỏi thăm. em không muốn nghĩ đến anh nữa!
  8. ToAmor

    ToAmor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    ui zời, thế k là j thì ... thôi...nhưng bạn đang buòn nên cũng xin chia xẻ
    cứ tưởng là j mà họ bắt cá hai tay..." cũng như người tình đã phụ bạc ta, còn thương, còn yêu lắm...nhưng biết chả thể nào quay lại đc nữa..."
    nếu gặp phải họ Sở thì NGU ráng chịu, bít seo..
  9. saurieng_25

    saurieng_25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Nói chung hãy kết thúc đi bạn ah, biết là khó, là đau nhưng sẽ tốt hơn rất nhiều cho bạn đấy. A ta ko xứng đáng để bạn fai đau buồn như vậy đâu. Cuộc sống còn khối người tốt hơn a ta rất nhiều đang đón chờ bạn mà. Cố gắng lên bạn nhé
  10. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Đọc từ trang 1 đến 6 thì mỏi mắt quá rồi! Cô bé này thể hiện tình cảm 1cách trẻ con, câu cú nhiêù khi cũng trẻ con. Nhưng chân thành và đáng yêu đấy!
    Về trang cuối đọc thì ...
    Luôn vui vẻ nhé tiểu thư!

Chia sẻ trang này