1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều không muốn nói với anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi eyaaye, 05/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. eyaaye

    eyaaye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Hi,, từ bây giờ em không có ai để chia sẻ nữa, em sẽ tâm sự vào topic này,
    hôm nay em đã cười thật nhiều, em cười vô tư trước mặt anh, em cười trên sự thất bại của anh.
    hôm nay hoc speaking thật hấp dẫn, lại còn được hát kẩoke nữa chứ, lại còn được khen là học khá, hehhe. sung sướng ghê, vui suốt từ sáng đến giờ.
    em đã quên được anh chưa, chưa, nhung em sẽ quên được anh bởi vì anh không đáng để em phải nhớ, phải buồn.
    em đang bước sang một trang mới của cuộc đời, sẽ gặp rất nhiều khó khăn và với anh chỉ là 1 phần trong cuộc đời. mỗi lần vấp ngã là người ta sẽ trưởng thành hơn, cứng rắn hơn.
    hi, nhưng em suy nghĩ chín chắn hơn nhưng vẫn trẻ con lắm. em yêu tính cách của mình, một bông hoa hướng dương sống hết mình vì cuộc sống này là không chờ đợi và khi bạn buồn, bạn ngồi đâu đó nghĩ vẩn vơ, điều đó sẽ đánh mất nhiều cơ hội đang dành cho bạn ngoài cuộc đời.
    Tôi ơi, đừng buồn vì đó là ngày hôm qua, thời gian rồi sẽ chữa lành mọi vết thương, em sốn vì ngày mai mà.
    cố lên, học hành chăm chỉ nào. hura!
  2. ghetmod

    ghetmod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Ngay từ đầu đã biết là bị lừa mà vẫn mù quáng
    Chẳng có thằng đàn ông tử tế nào đi tán gái mà chăm chăm nhìn vào ngực con gái lại còn khen nữa.
    Mình cũng đểu nhưng chưa đến nỗi như thằng này. Xin lỗi em gì gì nhé vì đã bình luận về người ấy, tại thấy đi tán gái gì mà thô lỗ vậy!
    Cuộc sống thật ngang trái, người thật lòng như thế sao lại hay gặp những cảnh éo le. Người được yêu thì lại không biết trân trọng...
    Mong sao những thằng đểu như mình chết sớm đi cho con gái nhà người ta bớt khổ.
    Chúc cô bé sớm tìm được người CHÂN TÌNH. Hãy tìm hiểu kỹ trước khi đặt niềm tin vào ai đó. Hơn 6 năm mà còn đứng bên bờ vực đổ vỡ như mình thì có lẽ nên nghiên cứu kỹ trước khi yêu.
    http://www.4shared.com/file/52083103/348b429a/DemVaNgay.html
  3. maskhadov

    maskhadov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    1
    Về khoản ngực đẹp, tay đẹp, da trắng thì chưa biết nhưng mặt xinh thì công nhận. Mấy hôm đi học TA biết roài!
  4. maskhadov

    maskhadov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    1
    Cố lên cưng nhé !
  5. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Gà muốn nói ,nhưng gà sẽ câm nín vĩnh viển , gà kô muốn sự việc phát triển thêm 1 chút gì nữa
  6. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Anh chỉ có vậy thôi sao?
  7. eyaaye

    eyaaye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Hi. mình thật bất ngờ vì có nhiều người đã quan tâm đến topic của mình. cảm ơn mọi người đã chia sẻ với mình.
    với mình bây giờ mọi thứ đều thanh thản. hi
    lai vui tươi như không có gì hết.
    Sống vui vẻ với chính con người của mình.
  8. cuongiwi

    cuongiwi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Em gái tả tâm trạng trân thực, cảm động quá cơ
    Chuyện tình cảm của cô em cứ như đồ thị hình sin ấy
    Còn tình cảm của em, thì đáng yêu thật đấy
  9. ghetmod

    ghetmod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Thơ gì mà kì vậy. Mình 7love cũng làm thơ không tệ thế này .
  10. eyaaye

    eyaaye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    hehe, thơ Xuân Diệu đấy bạn ạ.
    Đây là 4 câu thơ đầu trong bài thơ "Chỉ ở lòng ta".
    Tớ có biết làm thơ đâu nhưng thích thơ Xuân diệu.
    Hay mà

Chia sẻ trang này