1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều không muốn nói với anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi eyaaye, 05/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu chú này cao bao nhiêu
    Tầm nhìn đến đâu nhỉ.
    chap.. đúng là YÊU thì chẳng còn biết gì xung quanh cả
  2. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    mắt vừa tầm nhìn , hêhhhêê.
    Dạo này mất hình tượng trong sáng của mình rùi!
  3. eyaaye

    eyaaye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Các bác đừng nói xấu người khác nha. Anh ý đẹp trai lắm, cao lắm, ít nhất là cao hơn em 1 cái đầu đó. đó là em tự khen mình đấy thui. em thắc mắc thế thui mà,đừng nói xấu anh của em.huhu.buồn lắm. thằng nào nói đểu em đánh cho mất răng cạp cơm đấy.
  4. eyaaye

    eyaaye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Hihi. hôm nay anh ý nói 1 câu mà mình xúc động chảy nước mũi.anh ấy có vẻ như hơi ghen. mình bảo mai gọi thợ đến xem truyền hình cáp thế nào, dạo này mờ quá, mình lại còn đá thêm 1 câu là ông sửa tivi rất hay trêu mình, anh ý có vẻ cú, bảo là vớ vẩn, cẩn thận đấy, ở nhà 1 mình là cẩn thận, rồi lại còn hỏi hay gọi điện đến không, em bảo là chỉ gọi lúc người ta đến sửa thui, anh ý bảo là thật không đấy.hahha.em buồn cười quá. nhưng em thấy vui anh ạ.ít ra thì cũng quan tâm 1 chút. ui tối nay em ăn no quá.huhu.hix
  5. eyaaye

    eyaaye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, em lại vừa khóc anh ạ. Thằng bạn thân của em đang gặp sự cố, nó bảo ngày mai bỏ nhà bay vào nam. em an ủi, hỏi han đủ đường nhưng không đc, nó tốt với em lắm, em sẽ nhớ nó lắm...
  6. eyaaye

    eyaaye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi. hôm nay em đi ăn hỏi, phải mặc áo dài, đi giầy cao gót chạy như điên,hihi. Đau hết cả chân. tối nay em đi học về sẽ qua Láng mua cho anh 1 con vịt quay, hihi, bồi dưỡng anh sức khoẻ để còn học tập, ngại ghê. Anh đang muốn giảm béo nhưng em lại bắt anh ăn đồ béo. thỉnh thoảng mới ăn thui mà.em mà thích ai thì em chăm sóc tận tình lắm.
  7. eyaaye

    eyaaye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    em biết anh không yêu em, chỉ coi em là bạn thôi. em biết rồi. em không muốn hi vọng gì thêm nữa cả. có lẽ em nên rút lui, cố nhiều cũng mệt mỏi lắm. anh ạ, em hi vọng biết bao nhiêu để rồi anh lạnh nhạt với em như thế này ah.
  8. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    ờn...em ghét anh...ko muốn gặp anh...mà chả đủ dũng cảm
  9. eyaaye

    eyaaye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    em sẽ không làm phiền anh nữa đâu. anh tập trung học đi. mình hãy như trước đây, không quen biết nhau. Tại sao em không có đủ dũng khí để làm được việc đó, tại sao vậy, em muốn quên anh đi nhưng em không thể. Tại sao?
  10. eyaaye

    eyaaye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    đêm qua anh nhắn tin anh nhớ em. Tại sao anh lại nói câu đó, em vui lắm nhưng em cũng buồn lắm. Đến hôm qua anh mới nhớ em sao. nhưng chỉ lúc đấy thôi, em phải dũng cảm lên, nhìn thẳng vào sự thật rằng anh không yêu em, em không muốn thế này, em muốn quên anh, quên đi tất cả, giá như mình không dễ xúc động như vậy.Em sẽ cố gắng không nt hay gọi điện cho anh nữa. Những lúc nào em nhớ anh quá em sẽ vào topic này và tâm sự, phần nào sẽ vơi đi nỗi nhớ anh. Em không thể hạ mình trước 1 thằng con trai nào, em từ trước đến nay đều là 1 cô gái cao ngạo, vậy mà giờ đây em lại ngồi nhớ anh, nhớ 1 người mà không nhớ đến mình. Anh có biết không em đang khóc vì anh...

Chia sẻ trang này